Gấp lắm rồi ạ!!!!!!! Bố mẹ người yêu k chấp nhận em!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi m.meo, 19/11/2012.

  1. mitxinh90

    mitxinh90 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Gấp lắm rồi ạ!!!!!!! Bố mẹ người yêu k chấp nhận em!

    bóng muốn bay hay người cầm tay không muốn giữ???
     
    Đang tải...


  2. pizzavuong

    pizzavuong Bố Mẹ Trẻ Con

    Tham gia:
    10/6/2011
    Bài viết:
    2,450
    Đã được thích:
    823
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Gấp lắm rồi ạ!!!!!!! Bố mẹ người yêu k chấp nhận em!

    =)) kệ ẻm . hê hê .. đọc cái dòng cuối cùng thì em hiểu ngay ra là anh ta chán muốn tìm hương vị mới thôi .. hê hê ..
     
    m.meo thích bài này.
  3. tuananhtran202

    tuananhtran202 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/5/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Gấp lắm rồi ạ!!!!!!! Bố mẹ người yêu k chấp nhận em!

    Vote cho anh Vương 1 phiếu,đồng ý kiến với em:rolleyes:
     
    m.meopizzavuong thích.
  4. thienthanbecon88

    thienthanbecon88 bằng lái xe giá rẻ

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Gấp lắm rồi ạ!!!!!!! Bố mẹ người yêu k chấp nhận em!

    khổ thân chủ top, mong chị sớm vượt qua...................
     
    m.meo thích bài này.
  5. m.meo

    m.meo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/5/2011
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Gấp lắm rồi ạ!!!!!!! Bố mẹ người yêu k chấp nhận em!

    bố nó nói đúng đấy ạ :) khi e b' chuyện ny cũ của e có ny mới là e vượt qa đc tất cả luôn rồi ạ ^^ mọi điều bố nó nói đều chuẩn hết!!!!
     
    pizzavuong thích bài này.
  6. m.meo

    m.meo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/5/2011
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Gấp lắm rồi ạ!!!!!!! Bố mẹ người yêu k chấp nhận em!


    e vượt qa r chị ạ :) e cũng k ngờ mình lại vượt qa mọi ch đc nhanh như thế ^^ e sẽ update mọi ch thường xuyên cho mọi ng theo dõi khi có j đó mới mẻ ạ ^^ tks chịd đã qtam đến ch của e :p
     
    lienlephuong thích bài này.
  7. mebetuntin

    mebetuntin muốn có em bé

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    204
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Gấp lắm rồi ạ!!!!!!! Bố mẹ người yêu k chấp nhận em!

    mình là người ngoài cuộc nhưng qua những gì bạn kể mình nghĩ rằng người đàn ông như thế này chẳng xứng đáng để bạn níu kéo,anh ta không đủ yêu bạn hay quá phụ thuộc vào bố mẹ anh ta,dù là lý do nào thì mình nghĩ rằng nếu cưới người đàn ông như thế này về bạn sẽ khổ thôi,và nhất là bố mẹ chồng quá khỏ tính và chỉ lo sợ bạn cướp mất con trai của họ,Mình chúc mừng bạn vì đã dứt được anh ta ra.
     
    m.meo thích bài này.
  8. lienlephuong

    lienlephuong Ti hí mắt 1 mí ^^

    Tham gia:
    11/9/2012
    Bài viết:
    5,095
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Gấp lắm rồi ạ!!!!!!! Bố mẹ người yêu k chấp nhận em!

    em cũng đồng ý với đa số ý kiến các mẹ!! chỉ vì lý do cỏn con ấy mà người yêu chị lại dễ dàng từ bỏ thế thì...chắc anh ý nghe lời mẹ lắm! lấy người như thế cũng chẳng sung sướng đâu ah!!! lại nghe chị nói a ý đã có ng iu mới rồi thì đúng là....chẳng còn j để nói!!! xì top ngay là tốt chị ạ! đừng có buồn vì những người như vậy! cố lên chị ơi!
     
    m.meo thích bài này.
  9. tuyetthuong147

    tuyetthuong147 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/12/2012
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Gấp lắm rồi ạ!!!!!!! Bố mẹ người yêu k chấp nhận em!

    Quan trọng là bạn phải chuyện rõ ràng với người yêu bạn vì yêu nhau lâu như vậy đâu có phải chia tay bởi một lý do lý do lãng xẹt .Bố mẹ cấm chuyện thời nay đâu có khó quan trọng là ở mình thôi bạn ạ.Còn nếu người yêu bạn vì bố mẹ mà không làm được gì thì bạn cũng chẳng có gì phải tiếc nuối con người không có lập trường đó.
     
    m.meo thích bài này.
  10. theroseshop

    theroseshop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    2,715
    Đã được thích:
    656
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Gấp lắm rồi ạ!!!!!!! Bố mẹ người yêu k chấp nhận em!

    bỏ đi Kưng ơi...........đan ông mà ko có chính kiến đã là loại bỏ đi rồi, đây còn sợ bố mẹ và có khi còn lăng nhăng bên ngoài nữa..................CHỜ LÀM GI? ĐỢI LÀM GI? Tốn time, đời đã chết hết đàn ông đâu mà lăn tăn.

    Bít là tình yêu khó bỏ nhưng mà nên nhớ là "phận đàn bà như giếng nước trong/ người thanh rửa mặt, kẻ phàm rửa chân" hãy chọn 1 ng đàn ông tử tế chứ đừng chọn nhầm. ĐÀN BÀ CHÚNG MÌNH KHỔ NHẤT LÀ CHỌN NHẦM CHỒNG ĐÓ.
     
    m.meo thích bài này.
  11. zobykids

    zobykids Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/12/2012
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Gấp lắm rồi ạ!!!!!!! Bố mẹ người yêu k chấp nhận em!

    Hay em đến nhà nói chuyện 1 lần với 2 bác xem lí do tại sao 2 bác lại ko chấp nhận mình
     
    m.meo thích bài này.
  12. m.meo

    m.meo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/5/2011
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Gấp lắm rồi ạ!!!!!!! Bố mẹ người yêu k chấp nhận em!

    mọi ch qa đc 1 tháng r chị ạ :) nếu a ấy đồng lòng vs e để vượt qa, bảo e đến năn nỉ bố mẹ a ấy e cũng đồng ý. nhưng h k phải vậy, e nghĩ a cũng đã có ng khác, nên đến nc vs bố mẹ a thì có ích j đâu hả c :<
     
  13. metocvang

    metocvang Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/6/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Gấp lắm rồi ạ!!!!!!! Bố mẹ người yêu k chấp nhận em!

    Đúng là toàn phụ nữ khuyên nhau, chẳng đi vào vấn đề chính.
    Nói em gái đừng giận chị, chả phải bố mẹ nó cấm đoán gì đâu, cái chính là nó chán em rồi. Nó chán em vì yêu lâu, vì chén xong, vì... cái cụ tỷ gì đấy không biết. Nhưng đích xác là nó chán rồi. Chứ nó còn yêu, có mà 10 bố mẹ nó cấm cũng chẳng được.
    Thôi em ạ, nó chán mình rồi thì mình coi như giẫm phải shit, rửa chân mà bước thôi em. Đời còn dài mà. Có gặp lại nó cũng quay đi, coi như người lạ, đừng liên lạc, chát chéo gì cho mất công, buồn lòng.
    Quên, chị chua thêm là thằng bồ cũ của em hèn quá. Nó chán, muốn rẫy thì cứ nói thẳng ra, đằng này đổ cho cha mẹ rồi lẳng lặng kiếm bồ mới. Nó làm em đau khổ, hy vọng rồi có khi oán trách người lớn cấm duyên. Đúng là cái loại vừa hèn vừa bất nghĩa. Biết rõ nó thế, em mau chóng tỉnh ra, tìm niềm vui khác em nhé.
    Chị chia sẻ lần đầu tiên trên lcm thế này vì hoàn cảnh của em gần gần giống chị hồi xưa. Giờ chị lấy chồng lâu rồi, 2 con, chồng ngon gấp 4 lần thằng cũ. Còn nó, đúng là trời phạt mà, gặp chị giờ cúi mặt xuống vì tiếc. He he.
    Vui lên đi em. Tìm tình yêu như đi xin lửa, bếp này tắt mình đi bếp khác, có sao đâu.
     
  14. kattyEmily

    kattyEmily Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2012
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Gấp lắm rồi ạ!!!!!!! Bố mẹ người yêu k chấp nhận em!

    mình cũng thấy metocvang nói chuẩn quá đấy, chẳng qua là cái thèng đấy nó hèn, nếu còn yêu nhau thì cha mẹ cũng chẳng cản được, mà hết yêu rồi thì bước thẳng cho nhanh, sao phải cái kiểu đấy, bạn delete khỏi não luôn không phải quan tâm nhớ nhung làm gì, còn nhiều người tốt với mình lắm, đàn ông nó chẳng buồn lâu đâu
     
    m.meo thích bài này.
  15. hoangtanit

    hoangtanit Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/11/2012
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Gấp lắm rồi ạ!!!!!!! Bố mẹ người yêu k chấp nhận em!

    cố gắng giữ sức khỏe nhá bạn,tội cho bạn quá
     
    m.meo thích bài này.
  16. tuyetthuong147

    tuyetthuong147 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/12/2012
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Gấp lắm rồi ạ!!!!!!! Bố mẹ người yêu k chấp nhận em!

    Vậy thì người đó không đáng để bạn yêu đâu, hắn lộ bộ mặt ra sớm cũng là may mắn cho bạn rồi.Cố gắng lên vì đời còn yêu thương nhiều lắm.
     
    m.meo thích bài này.
  17. doanmien

    doanmien Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/7/2012
    Bài viết:
    2,784
    Đã được thích:
    712
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Gấp lắm rồi ạ!!!!!!! Bố mẹ người yêu k chấp nhận em!

    Thôi quên đi em à, đến nước này quay lại với nhau cũng chẳng vui vẻ gì đâu. Con gái mình còn có nhiều lựa chọn mà.
     
    m.meo thích bài này.
  18. march_sunshine

    march_sunshine Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/3/2012
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Gấp lắm rồi ạ!!!!!!! Bố mẹ người yêu k chấp nhận em!

    Em ơi, quên nó đi em ạ, đàn ông mà không dám mặt đối mặt thì sau này cũng không làm nên trò trống gì đâu...
     
    m.meobac_si_thu_y thích.
  19. bac_si_thu_y

    bac_si_thu_y Banned

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Gấp lắm rồi ạ!!!!!!! Bố mẹ người yêu k chấp nhận em!

    Đến khổ - chắc tại làm sao nên người lớn mới có cái thái độ đó. Vả lại nếu mình tốt - người ta không tốt bằng, họ sẽ tự ti và " không chấp nhận"
    - Quan trọng ở hai người thôi. nên chọn người đàn ông quyết đoán 1 chút. Chứ mấy anh mà cái gì cũng mẹ, chuyện gì cũng tham khảo ý kiến của Mẹ .. thì ôi thôi, sau này khổ không kêu được đâu....

    - Thà sống với người chồng hay r*** chè mà bản lĩnh, còn hơn " Không chè, ko thuốc, ko đàn ông"

     
    m.meo thích bài này.
  20. Chu Nhật Hà

    Chu Nhật Hà UY TÍN-THÂN THIỆN

    Tham gia:
    19/11/2012
    Bài viết:
    21,956
    Đã được thích:
    4,725
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Gấp lắm rồi ạ!!!!!!! Bố mẹ người yêu k chấp nhận em!

    cũng khó cho bạn nhỉ. nhưng mà mình thì nghĩ rằng quan trong là ny mình tỏ thái độ thế nào chưc BMC và nhà chồng có phản đối thì mình cũng phớt thui. mình lấy ck chứ có lấy nhà họ đâu mà.
     
    m.meo thích bài này.

Chia sẻ trang này