Hai mẹ con tớ vừa lượn lờ ở hội chợ định mua cho con giai đôi giày mà chẳng mua được lại về tay ko. Thời tiết này đi mệt thật đấy. Nhận ra mẹ chuột và con gái đang bán hàng ở đó. Chúc mẹ chuột bán đắt hàng.
Chào cả nhà ! Bà cô tôi sáng nay xuống trông con cho con em họ tôi rồi, chắc phải sang tháng mới về. Ko biết sang tuần có đi ọp đc ko nữa.
Chào cả nhà. Hôm qua tớ thức làm LV đến 2h30 sáng. Mệt quá. Sáng nay đến CQ in ấn. Chiều nộp cho thầy sửa. Chả biết có ok không. Lần trươc làm ko đúng ý thầy , bị "tế" ghê quá. Tớ sắp hoàn thành rồi Kết thúc sự học .
Nào mình cùng đăng ký ( Hạn cuối cùng 15/12/2009) 1. Mẹbékevin + Kevin -2tuổi - Option 3( Không phải vì gần nhà mà vì thấy hợp lý) 2. mẹ con nhà Sơn( lâu lâu ko gặp mọi người nên dù bận mấy vẫn cố mà bon chen) 3. Me_beBin + Bin - 4 tuổi rưỡi - Option 1 --> Tớ thấy địa điểm này ổn nhất vì mạn Cầu Giấy hay Gia Lâm đến đều không quá xa. 4. Momo + Bảo Anh + Ba của Bảo Anh - Option 1, 3 đều OK 5. 1 Mẹ + 1 con (bạn của Momo) - Option 1, 3 6. Phương: bố, mẹ, con gái 3 tuổi, con trai tuổi rưỡi - Option 1( vừa gần nhà lại có recommend của MA) 7. Gia đình nhà Chuột: Bố Tiến + Mẹ Mai Anh + Con gái Hà My 5 tuổi + Con gái Anh Thư 1,5 tuổi: Option 3 ( Mới, lạ, hấp dẫn...) 8. Nhà Bong_va_tit: Bố, mẹ ,con gái 7 tuổi và con trai 17 tháng - Option 3. 9. Minh Bon (mẹ và con trai): Mình cũng ăn ở buffet Việt rồi, nhiều món phong phú, tuy nhiên sẽ phải hỏi kỹ để quyết định đặt buffet hay set menu, và phải thuê được toàn bộ phòng đó thì mới đủ, để hỏi lại kỹ rồi sẽ quyết định. 10. An-SuSu 1 me 2 con, bo chua biết kế hoạch. OPTION 1 & 2 11. Dương Mưa rào 1 mẹ 1 con: OPTION 1, với điều kiện là phải thuê được trọn tầng 2 cho riêng biệt. Prefer buffet hơn là set menu. 12. Hương- Nhimtho: bố mẹ + 2con:OPTION 1 13. Hà +con trai (úp sọt nhà này hihi): đi theo nhà Hương nên chắc chắn là OPTION 1 14. Hương - phuongvynd , con gái 16 cân, váy nhé! Option 3 15. 1 mẹ (bạn mẹ phuongvynd) và 2 con . Option 3 16. 1 mẹ và 1 con gái (bạn mẹ phuongvynd) 4,5 tuổi, 16 cân, váy luôn. Optin 3 17. Mitxanh 236: Bố mẹ & 2 con (bé Ti ăn tự túc) Option 1 - 2 18. Tintin04: 2 vợ chồng và con trai , Địa điểm nào cũng ok. (tớ đã đăng ký nhưng ko thấy có tên trong danh sách nên hôm nay đăng ký lại cho chắc) 19. Me&tom và con trai 7 tuổi Option 2-3. 20. Mẹ zinzon và 1 con trai Zin 4 tuổi, tớ chưa tìm thấy trang nào ghi địa chỉ của các options cả, hôm trước hóng hớt thấy ở Sen Hà thành, ko biết option mấy, tớ chọn option này nhé. Các bà ui, thế còn quần áo noel thì thế nào nhỉ, tôi thấy có bản đăng ký nhưng ko hỉu, nhờ bà nào bảo tui với Mới vào cái gì cũng ko bít các bà đừng phạt nhé, HR nhà mình đông vui, tìm mãi ko ra trang nào cả
Lặn lâu thế My ơi. Chồng sắp về chưa? Thế đợt này ko được đi Ý à? Ngày 20/12 này có cho Ken đi ọp được ko? Nếu được nghỉ thì cho Ken đi giao lưu nhé. Hôm đấy tớ cũng cho Bin đi. >>Mẹ Zinzon: Tớ post lại 3 option cũ nhé Option 1: Buffet Việt Option 2: Sen Hồ Tây Option 3: Quán nướng Grillland Nguyễn Chí Thanh. Sen Hà Thành là mới phát sinh.
Tớ có 1 ý kiến nho nhỏ còn quyết định thế nào cũng ok nhé. Anh xã nhà tớ đi ăn ở sen Hà Thành mấy lần nói là ở đó chỉ có cá chình nướng và đùi bê nướng là ngon thôi còn các món khác ko ngon, nhất là tôm và ghẹ thì cực dở bở bùng bục và bé tí tẹo. Ko biết có phải hôm đó họ làm dở ko. Còn chỗ chơi cho con thì cũng nhỏ thôi và có mấy thứ đồ chơi cho con. Còn tùy mọi người nhé thế nào cũng được.
Nào mình cùng đăng ký : 1: Kevin (mebekevin) -15kg - Quần áo 2: Lola (mamanlola) - 15kg - Váy 3: Nhiễunhiễu - 12kg - Váy 4: Minh - 19kg - Quần Áo 5: Susu (Susu_thuthuy) - 11kg - Váy 6: Bảo Anh (Momo) - 13kg - Váy 7: Bin (thanhthuong) - 19kg - Quần áo 8: Bi (bạn của Bảo Anh) - 11kg - Váy 9: Bống (bạn kevin) - 14kg - Váy 10. Bon-20kg- Quần áo 11. Bin (Me_beBin) - 22kg - Quần áo 12. Mẹ Sóc xinh (bạn mẹ momo) - 16kg - Quần áo (bé 3 tuổi ạ) 13. Hân Hân 12kg - Váy, Quân 11kg - Quần áo 14. Tintin04 29kg- Quần áo 15. Chíp - 18kg - Váy (nhưng mà con gái tôi chân dài nhá, cân nặng ít thôi hi hi 16. Sếu Khuê Minh - 23kg, 6 tuôit (con gái váy chân dài) 17. Xíu (con mẹ Sếu) - 1 tuổi (con gái, cân nặng khiêm tốn) 18. bong_va_tit - 17kg - quần áo. 19. meBup đăng ký 2 bộ cho: Búp Minh Khuê - 18 kg, váy (cũng chân dài nhé) + em Chồi Anh Thư - 14kg, váy 20. Đức Sơn _ 5 tuổi_ 26kg. 21. Bi con của Mưa rào: 20kg cao 1m, giai (nhà tớ đăng ký muộn nhất chưa nhỉ) 22. Hương - phuongvynd , con gái 16 cân, váy nhé 23. 1 mẹ (bạn của phuongvynd) và 1 con gái 4,5 tuổi, 16 cân, váy luôn 24. 1 be trai 21 tháng và 12kg. cho tớ chốt thêm nhé! Các Mẹ ui, tớ chốt danh sách quần áo Noel nhé, để tớ còn chuẩn bị chuyển ra chỗ bà Thuỷ X nhé.... Thiếu xót chỗ nào các mẹ bổ sung hộ tớ nhé...
Bà ui, hôm nay không mua được gì à? Công nhận nhiều hàng hoá thật nhưng thật ra tớ cũng chẳng mua được gì cả. Tớ mua được 1 Hộp trà Hipp 400g - 120k, ở trên này có mẹ bán có 115k, mình cũng nói vậy nhưng bạn bán hàng bảo là làm sao mà so giá trên mạng được...hihi..đành mua cho xong chuyện. Mua đĩa VCD thì cũng đắt hơn ở ngoài 9k/đĩa...nói chung là mình thấy cũng đắt...
Tớ hôm nay cũng đi hội chợ, hậu quả là " thiệt hại" cũng khá nhiều vào các thứ linh mà chẳng đâu vào với đâu . Nhưng mà cũng vui lắm, hai mẹ con đi về mệt quá ngủ đến 5h chiều mới thức dậy. Khoe với cả nhà một tin vui, tớ đã có trong tay bộ tư liệu hơn một ngàn mẫu thiệp, HR mình sẽ có "ngân hàng" thiệp trong các năm tới, Xài mệt nghỉ luôn
Tớ thì chưa đi ăn uống ở ngoài mấy, chỉ có anh xã nhà tớ hay đi ăn cùng khách hàng và cơ quan về kể. Anh ấy cũng ăn ở Sen Hà Thành mấy lần, anh ấy bảo ở tầng 2 có chỗ cho trẻ con chơi và phòng ăn thì cũng nhỏ thôi, riêng biệt gần chỗ trẻ con chơi thì chỉ ngồi được khoảng 20 người. Đồ ăn thì ở tầng 1 và tầng 3. Có phục vụ bê đồ lên tân nơi. Còn về đồ ăn thì ko thấy chê gì. Các bà nào hay đi ăn có kinh nghiệm thì cứ quyết nhé. Còn tớ thì ở đâu cũng được. Được gặp mặt mọi người là vui rùi.
cho tớ đăng ký quần áo cho Zin nhà tớ 16kg nữa rùi hãy chốt DS nhé. Chúc cả nhà rắn cuối tuần vui vẻ, đủ sức khỏe ngày mai tiếp tục làm việc nhé
Sen Hà Thành có lẽ tớ đi ăn nhiều nhất Vì công ty tớ gần đó nên hay tổ chức các loại tiệc tùng và tiếp khách, ngoài ra hồi kevin đầy tháng tớ cũng làm ở đây - SEN HÀ THÀNH Vị trí : Thức ăn để ở tầng 1 và tầng 3 . Riêng tầng 2 có chỗ cho các con chơi nếu nói là rộng thì cũng không hẳn nhưng cũng không hẹp tẹo nào . Hồi tớ làm tiệc cho Kevin khách mời cũng khoảng 30 người mà cũng chỉ dùng hết 1/2 tầng 2 hihihihihi, ( Đương nhiên hồi đó kevin 2 tháng nên ko dùng đến phòng trẻ em nên không vào ngó xem nó rộng hẹp ra sao nhưng nhìn bên ngoài thì tớ thấy cũng thoải mái lắm có tường bằng kính trong nên bố mẹ vừa ăn vừa nhìn thấy các con chơi ở trong thì phải , nhà mình dùng vô tư) Về đồ ăn : Trong các Sen thì Nhất có lẽ vẫn là SEN Nguyễn Du - Thứ là SEN HÀ THÀNH - Sau đó là SEN HỒ TÂY. - Theo tớ là cũng tạm ổn ( Sen Nguyễn Du là sushi ngon nhất ) Về seafood Theo cá nhân tớ, buffet đa phần dùng thực phẩm đông lạnh nên chất lượng đương nhiên không bằng đồ tươi sống mình mua ở chợ về. Ngoài seafood ở Sofitel Plaza( tớ đã từng ăn vì được mời) thì tất tần tật đều xài đồ đông lạnh ( kể cả NIKKO) . - Nhưng ở NIKKO có món sushi rất ngon ( có lẽ là ngon nhất trong những chỗ tớ từng ăn) Về phục vụ : Cả Sen Hà Thành và Sen Nguyễn Du - Đều cho nhân viên phục vụ đồ ăn đến tận bàn nếu khách có nhu cầu ( có lẽ tại vì mặt bằng hơi hạn hẹp nên đây là một hình thức ưu đãi hơn đối với khách hàng - Có một điều bí mật nhé , Bếp sẽ ưu tiên nướng các món để nhân viên bê đến bàn phục vụ còn khách tự đi lấy thường phải đứng chờ ưu tiên chút chút hihihihi. Nhà mình có các con nhỏ xài dịch vụ bê đến tận nơi có vẻ hợp lý vì ......... mình phải ngồi trông con
Khoe ảnh vụ đi chơi CÔNG VIÊN MẶT TRỜI - SEN TÂY HỒ BUFFET ( KEVIN + LOLA) 1/ Vui chơi trong nhà bóng - Công Viên Mặt Trời 2/ Đi dạo trong khuôn viên - Hái hoa, bắt bướm 3/ Vào nhà hàng ăn Buffet - SEN TÂY HỒ 4/ Chơi trong phòng chơi ( khoảng 80m2 có điều hòa trải thảm thoảng mát lắm) nơi đây hai bạn Kevin và Lola đã tạm biệt nhau bằng cách KEVIN cắn vào vai Lola trước sự ngỡ ngàng của hai bà mẹ
Thứ 2 là ngày đầu tuần.. Ước gì bé xíu để được đi học mẫu giáo. Chán làm người lớn quá rùi các bà ạ...
chào cả nhà ! lại một tuần làm việc mới ! Bình LoLa Bà kia, con xinh thế mà cho ăn mặc như bú lùm thế hả, phí cả con đi Hằng phòng chơi rộng nhỉ, nhưng mà sợ đông trẻ con thì lại tha hồ mà tranh nhau chơi, rồi lại đánh nhau khóc ỏm tỏi lên
Ngọc ơi tớ đăng ký dập dòm thôi nhé vì không biết có xin nghỉ buổi sang đc o tùy thuộc vào độ vui buồn của em châu và em liên thôi