Lucas trông iu iu thía mẹ nóa oai... :heart: Bà ngoại Xù cũng cười và khen ảnh Lucas đeo kính mần điệu, mí cái ảnh khoác áo lông còn sẹc sì khoe tí nữa..hihi...trông các hoàng tử công chúa bé của các mẹ mà thèm đẻ nữa qué... biết đâu đới....
Hehe...chính vì ghét đấu đá..yêu hòa bình nên dọn nhà qua đây nà mẹ nóa... Cuộc sống thực vốn đã sì chét lém roài...mang cả sì chét vào cuộc sống ảo làm giề cho nó thêm bực mình...Già roài, tăng thêm vài nét nhăn trên trán..tranh hơn tranh thua từng lời từng chữ làm gì... Các mẹ ngẫm xem..Nếu đồng ý với mình, thì mình cho là đúng..không đồng ý thì cho là sai... nếu hai người cứ tranh cãi mí nhau... A được , B không được vậy thì sẽ cho là A đúng còn B sai...Hay khi B được, A không được..vậy thì B hẵn là đúng còn A là sai... Hay là có khi đúng, có khi sai...Hay cả hai bên cùng đúng cả, hay cùng sai cả.....rồi lại phải lôi ai đó ra quyết định dùm việc đó..Nhưng nếu họ cùng ý với A..thì làm sao mà đúng được, rồi nếu B lại nhờ người giống B xem xét thì họ đã giống với B thì làm sao xem xét được...rồi phải nhờ người khác với cả A và B xem xét.. Họ đã khác với A và B thì làm sao biết đúng sai được...rồi khi A và B còn không chịu được nhau thì lại phải chờ thêm người khác nữa.. Đúng là lẫn quẫn... Sự ưa thích tranh cãi của người khác làm nhà Xù nhớ lại 1 câu chiện... Một hiền giả Ấn độ..ngày kia xem bài của các đệ tử, phê bình 1 bài thơ của Ông. Có 2 người đệ tử..trước khi trình cho Thầy bài luận của mình.. họ đã đổi nhau xem trước, rồi cãi nhau không ai chịu nhận bài của bạn mình là đúng. Và đem ra để Thầy xem xét. Thầy xem từng bài …đều gật đầu khen đúng..đến 2 bài của 2 môn sinh này cũng lại khen đúng nữa..Cho nên 2 môn sinh này cùng phản đối rằng trong 2 người phải có 1 người sai và 1 người đúng. Nhưng sở dĩ Thầy của họ đều khen đúng vì trình độ nhận thức của họ không thể đồng đều…cũng chẳng giống nhau. Nếu như trình độ của của người kia có giới hạn thì chỉ có thể hiểu được đến bấy nhiêu. Bài giảng của Hiền giả đó như ánh Thái dương..loài hoa nào tuy cũng nhờ ánh Thái dương mà nở.. nhưng cây nào nở hoa ấy..cây này không thể nở hoa kia..nên các mẹ thích tranh cãi sẽ là 1 trong 2 môn sinh đó mà thoai... Cho nên, sự vật trong đời thì nó thiên hình vạn trạng, chắc gì ai có thể hiểu được tất cả phương diện của sự đời và có biết đâu điều mà mình biết kia chỉ là 1 trạng thái của sự vật mà thôi..và rất ít người mới có thể thấy được cái chân tướng sự vật . Sự phải biết thì vô cùng..còn sức hiểu biết của con người thì có hạn..lấy cái hữu hạn mà lượng cái vô cùng thì khó lòng mà làm nổi...cãi mần chi cho mịt.. Nên nhà Xù chủ trương ôn hòa..học hỏi..từ tốn góp ý níu thấy ngứa mỏ... nhưng không phải là hèn nhát.. còn thời gian tranh cãi vô bổ đó để làm nhiều việc khác ích lợi hơn nhiều...zí zụ như chăm sóc sắc đẹp để "quyến gũ" lão tiều phu ở nhà...có phải ích lợi hơn không...:heart: khà khà... Chài chài..nhà Xù có mần giề đâu mờ cứ nhét nhỡ thía.. Chẳng qua lúc í nhà Xù có thể log in được vào WTT rùi bê nguyên xi lời đề nghị của mẹ bé lên thớt cho các bác Min bên í xem xét rùi giải quyết.. Đơn giản như đang giởn.. Năm sau nếu tui có dịp ra Hanoi bà nhớ đưa tui đi măm măm gì ná...hè hè...
Mẹ quan tham seo không vô hội các bà mẹ ở Sì Gòn cho vui???????nồng ấm lắm.Vì mình thấy mẹ nó ghi nơi cư ngụ là sì gòn...hehehehehe
Lucas chụp mấy tấm ấy khi cu cậu tròn 3 tháng tuổi đấy mẹ nó à. Gian nan lắm í mới có dc cu cậu. Chị 2 của Lucas năm nay đã 11t roaì. Có dc anh í mình vất vã vô cùng luôn đấy
Em rút kinh nghiệm là chả nên tin tưởng mục Tâm sự bên kia vì lúc đầu chủ top mở ra có vẻ "ngây thơ non nớt" kiểu chim non lắm. Nhọc công mình khuyên tử tế cuối cùng thòi ra toàn cáo. Thế nên bây giờ em mà thấy mở topic nào hỏi han củ chuối em ném đá luôn cho bõ tức. Vì mình ko ném mà lại cũng tử tế khuyên răn rồi các mem khác cũng lại vào ném đá rồi lại thòi đuôi ra thôi. Chán!
Bà Queen onl rùi ah Tui nghe có mấy người bạn kêu có cả dân PR chuyên nghĩ ra các tâm sự thương tâm nhằm câu comment đó Chứ toàn bịa hok à
Quá đáng thật đó Trò như vậy mà cúng nghĩ ra và làm được Rồi cười cợt với những chia sẻ thật lòng của người khác nữa
Hok đi nhưng mấy người bạn tui đi kêu chả có gì phải tiếc đâu Chán như con gián bùn như con chuồn chuồn ấy mờ Mấy bà thuê gian bán hàng thì kêu trời vì vắng và ế đó
hai ng nói rõ hơn em nghe coi,vì em k vào Tâm sự nên chả hiểu,nhưng cũng nghe phong thanh vậy,chú k hiểu cụ tỉ mấy
Đồng chí đấy à? Bài của mẹ Bống Hề là Mắt nai chachacha, đã nhường cho bác rùi mà hổng giật gì hết trơn! Ví dụ như 1 bác mở top ra là em đau khổ quá hay em cần giúp tư vấn những vấn đề về tình yêu, sau 1 số lời khuyên của những người cảm thông thì sẽ đến cơ số mem vào ném đá, thế là như kiểu chủ top được gãi đúng chỗ sướng quay ra nhả nhớt, ra kiểu còn "sành" hơn thế làm những người khuyên thật cảm thấy bị xúc phạm vì thực ra vấp váp ai chẳng có. Người ta thấy xót xa người ta nói tử thế cho thì lại đáp trả thế. Bên này cũng có nhưng ít hơn và mọi người bên này vào tư vấn thì ko ai có tư tưởng phá hoại cả
Mà cuối năm nữa nhỉ, bận chít! Trừ phi là gần tết thì mọi người tranh thủ đi mua sắm luôn thể bà nhỉ:-k