Ðề: Biếu quà tết bố mẹ chồng Năm ngoái ông bà bảo mua cành đào nhỏ được rồi, tức là ông bà cũng thích chơi đào. Vậy năm nay về bảo chồng bạn đi mua cành nào đẹp, đừng nói giá, hoặc có nói thì nói ít đi thôi, mình biết là đc rồi. Còn bạn là con dâu thì mua sẵn ít đồ bánh kẹo bày bàn thờ, đồ ăn thì chỉ mua cái gì lạ lạ ví dụ như mua cân giò me. Không biếu tiền nữa, cứ mùng 1 tết làm 2 phong bì đỏ, định biếu trước tết bao nhiêu thì giờ chia đôi cho vào 2 cái phong bì này, bảo con mừng tuổi ông bà. Mùng 1 mừng tuổi người già lấy lộc nên chẳng ai từ chối cả.
Ðề: Biếu quà tết bố mẹ chồng Cảm ơn các mẹ đã cho em gợi ý. Chắc em phải về nói chuyện với ông xã nhà em.
Ðề: Biếu quà tết bố mẹ chồng năm nay là tết đầu e về nhà chồng nhưng lại nằm ổ nên việc sắm sửa tết ko phải lo rồi. vs cả em ở cùng bố mẹ chồng nên cũng dễ hơn các chị, biết nhà thiếu gì cần gì nên sắm cũng dễ. bố mẹ chồng em cũng dễ tính, năm ngoái em thấy chồng em về thì mua cây đào cây quất, bánh kẹo rồi thùng bia, nước ngọt, đồ ăn và đồ thắp hương các thứ thì mẹ chồng em sắm. chồng em năm ngoái cũng biếu bố mẹ mỗi người 2tr để mừng tuổi, nhưng vẫn mừng tuổi hôm mùng 1 cho các cụ lấy hên. năm nay chắc vẫn vậy thôi, sang năm chắc em mới phải đau đầu chuyện sắm tết.hihi ah, hồi yêu nhau thì tết em toàn mua giỏ quà têt biếu thôi, dù sao nhìn vậy vẫn lịch sự hơn mà. em về trc tết mang biếu giỏ quà, còn mùng 3 tết em về chúc tết thì mừng lì xì nữa thôi.
Ðề: Biếu quà tết bố mẹ chồng ui năm nay mình đang tính về đưa tiền cho ông bà sắm tết mọi năm mình vẫn đưa ông bà 1,2 triệu sắm, Ngoài ra mình cũng mua sắm cùng. Tiền mừng tuổi thì năm nào cũng có rùi. Mình dc cái may mặc dù là con dâu trưởng nhưng mà khoản cúng hay sắm thì bố mẹ vẫn lo gì, mình chỉ phụ thêm thui
Ðề: Biếu quà tết bố mẹ chồng tớ à, ngày xưa còn nghĩ ngợi, giờ tớ chẳng nghĩ nữa vì bị chê nhiều quá rồi, hiiiiiiiiiiiii. Năm nay tớ sẽ biếu các cụ tiền + gà (quê tớ hay biếu gà). thế thôi. Các cụ tuy nói ko nhận tiền nhưng ko biếu là lại kêu ca.
Ðề: Biếu quà tết bố mẹ chồng Em cũng đang dồn tiền về sắm tết và biếu bố mẹ 1 ít, năm nào cũng vậy ạ, đủ thứ xiền nhưng đc cái biếu bố mẹ mình sau này bố mẹ có thì lại cho lại, vừa đc là con hiếu thảo mà bố mẹ cũng vui ạ.
Ðề: Biếu quà tết bố mẹ chồng Nàng này nói đúng này, biếu bố mẹ cũng chẳng đi đâu mà thiệt, mà các cụ còn vui - khỏe con cháu đc nhờ.
Ðề: Biếu quà tết bố mẹ chồng tớ sợ biếu các cụ nhà tớ lắm, lúc nào cũng ngúng nguýt => tớ biếu mà cảm giác như mình đang cân não ấy, bình thường tớ chẳng sợ gì nhưng tớ sợ bmc tớ kinh khủng vì chẳng hiểu khuôn mặt ấy sẽ giãn ra cừoi hay ....
Ðề: Biếu quà tết bố mẹ chồng mình cũng đã về nhà chồng được 5 cái tết rồi, tết này là cái tết thứ 6 đây. mỗi lần tết đến là mình bận rộn với mua sắm, cơm nước. chỉ quanh quẩn ở nhà ít đc đi chơi lắm. mẹ chồng mình thì kỹ tính nên cái gì cũng fai trọn ven, từ việc cúng đêm giao thừa. 2 vợ chồng ngồi quỳ đằng sau cúng rồi dọn dẹp tận 2h mới đc đi ngủ. sáng lại dậy sớm để nấu 2 mâm cỗ, đặt hết lên bàn thờ, buổi trưa hạ xuống 1 mâm, buổi tối 1 mâm để ăn. 3 ngày tết ngày nào cũng 2 mâm cỗ như vậy thật là ngán ngẩm, ngày tết mà toàn ăn đồ xào đi xào lại chán đến tận cổ ấy các mẹ ạ. Bố mẹ chồng mình thuộc tuýp ng ngày xưa nên quan điểm lạc hậu khó theo lắm. Mình đã xin ra ở giêng đc gần 2 năm rồi nhưng tết thì vẫn phải về đâu có tránh đc. tết nào mình cũng ra vườn quất ở gần cầu Thăng Long để tậu 1 cây về chơi, ngắm nghía mãi cả vườn mới chọn đc 1 cây đẹp, năm ngoái mua tận vườn là 450k, về ông bà có vẻ cũng ko hài lòng còn chê đắt.... năm nay mình sinh bé tiết kiệm chi tiêu chắc chẳng chơi gì cả....
Ðề: Biếu quà tết bố mẹ chồng Hihi. nàng giống tớ. Biếu thì bị mắng, mà k biếu thì áy náy, chẳngt biết các cụ nghĩ gì.
Ðề: Biếu quà tết bố mẹ chồng cái này hơi khó,ví như bạn mua cành đào 600k nhưng nên nói bớt giá đi để bme chồng vừa thấy đẹp vừa đỡ tiếc tiền,lựa lựa mà chọn bạn ạ
Ðề: Biếu quà tết bố mẹ chồng đúng rùi nàng ạ, Các cụ nhiều lúc có xiền, cũng chả cần con cái biếu đâu ạ nhưng con cháu có biếu thì vui vui có khi lại cho lại nhiều hơn ý, ko thì các cụ vui khỏe là con cái an tâm rồi ạ.
Ðề: Biếu quà tết bố mẹ chồng biếu cái gì đơn giản thôi e ạ, đừng cầu kỳ quá. tiền thì đặc biệt không nên biếu. Cứ đơn giản mà suy nghĩ thôi
Ðề: Biếu quà tết bố mẹ chồng Em chỉ mừng tuổi thôi, đồ tết thì mình mua sắm hết rồi mà. Tết nhất tốn lắm. Trăm thứ phải dùng tới tiền.
Ðề: Biếu quà tết bố mẹ chồng 1 giỏ quà Tết và thành í khi mang đến là bố mẹ người yêu rất vui rồi em ạ, ko cần gì to tát lắm đâu.
Ðề: Biếu quà tết bố mẹ chồng Mình thì làm dâu 8 năm rồi, toàn bố mẹ cho tiền và đồ Tết còn chưa biếu bố mẹ 2 bên được gì. Tết năm nay cũng mang tiếng đi làm cho công ty nước ngoài mà chẳng biết mua quà gì tặng cho 2 bên nội ngoại. Theo mình thì bạn mua 1 túi quà, nếu có điều kiện thì đưa thêm cho ông bà ít tiền để ông bà mua sắm. Đưa tiền cũng phải khéo vì các Cụ hay tự ái lắm. Tính mình thì khi mua tặng gì mình cũng thường nói giảm đi 1 nửa số tiền vì người già thế hệ cũ rồi, rất tiết kiệm mà.
Ðề: Biếu quà tết bố mẹ chồng Mình cũng nghĩ chỉ nên tặng 1 giỏ quà Tết thôi, chứ đừng mừng tiền lì xì, họ không nhận lại ngại ra. Tấm lòng cũng quan trọng, đến thì cứ vô tư, tươi cười vui vẻ, tự tin là được
Ðề: Biếu quà tết bố mẹ chồng Lì xì đã là phong tục, có thể trong bao lì xì chỉ có 10k thôi nhưng đấy là tấm lòng mà.