Em thấy cái hội không sợ vợ chả thấy ai tham gia cả, chắc các bác nhà mình đều là sợ vợ cả:mrgreen: nên em lập hội này để anh em mình vào sinh hoạt và đưa ra các sách lược về tề gia trị vợ, em làm về bên quản trị nhân sự ở công ty nhưng quản "chị" ở nhà thì khó quá...tạm thời thế nhá, vợ em nó vào rồi
em cảm ơn ạ, các bác nhà mình còn trên cả sợ vợ, chả thấy ai dám tham gia cả, lúc nào hội mình đông đảo phải tổ chức đại hội nhỉ?
Cũng ko hẳn thế đâu ạ! Trên này các mẹ là nhiều, có giai thì đa phần là giai chưa vợ nên chưa biết đâu ạ!
Vì em thấy toàn các giai chưa vợ to mồm kêu sau này lấy vợ phải bắt nó thế nọ thế chai. Dưng mờ các giai có vợ rồi thì thú nhận sợ vợ 1 phép
hị hị, em lập hội để các ông chồng vào cơ mừ, toàn chị em thế, chắc các lão sợ gặp sư tử nhà ở đây chăng? Có lẽ phải off trước khi thành lập mới phải! Ai tham gia không?
) sợ vợ - một vấn đề nan giải của thời đại ) một bài toán cần tìm lời giải ) nếu để tên thế chak nhieu nguoi hơn.... mà con gái có ji mà mọi nguoi phải sợ chứ nhỉ
Thôi ra đi em! Mình vào tặng hoa khai trương, bác ây kéo mình nán lại hỏi chuyện, mình trả lời phải phép, giờ bị oan gia là tại có sư tử nên các bố sợ!
Hội sợ vợ ? nghe hay đấy nhỉ , thế thì mình cũng sợ vợ một phen (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) mừng khai truơng