Lâu lâu, hôm nay gọi điện cho em gái ở TP. Hồ Chí Minh. Hai chị em đang mải luyên thuyên câu chuyện về chuyện mình có em bé. Rồi nói đi siêu âm xem sao. Vậy mà con gái của mình từ ngoài nhà chạy vào. Nói nghiêm trang : " Mẹ cho con nói chuyện với dì Liên một lát ". Mình nghiêm mặt : " Mẹ và dì đang nói chuyện quan trọng ra ngoài nhà chơi với bố cho mẹ nói chuyện ". Thế là con bé xị mặt : " Chuyện của mẹ quan trọng vậy chuyện của con định nói với dì chẳng nhẽ không quan trọng sao " Thật sự choáng. Dì ở đầu dây bên kia nghe thấy vội bảo: " Thôi chị để em nói chuyện với cháu 1 lát xem sao " Vậy là cuộc trò chuyện giữa 2 dì cháu bắt đầu. Cái việc quan trọng của con bé bắt đầu " Dì ơi em bé trong bụng dì có ngoan không ạ " Choáng thật sự ( Em gái mình chưa chồng ) Cả mình và chồng há hốc mồng ra Đầu dây bên kia dì nói : " Tại sao con hỏi dì như vậy " Con bé nhanh như chớp trả lời :" Vì trong bụng mẹ con có em bé thì đương nhiên trong bụng dì cũng có em bé chứ ạ " Không dứt lời con bé nói tiếp " Con muốn hỏi dì xem để xem em con có ngoan hơn em bé trong bụng gì không ? Em con ngoan lắm đó nha. Con yêu em con nhiều lắm nhé. Suốt ngày ngủ trong bụng mẹ chẳng quấy mẹ gì cả " ............... Con gái của mình đó các mẹ ơi !
Ðề: Cuộc trò chuyện của Con gái yêu và dì Bé nhà chị mấy tuổi rồi. Đúng là bà khọm non. trộm vía. hiiiii
Ðề: Cuộc trò chuyện của Con gái yêu và dì Oạch, chị cho đăng cái này lên nụ cười trẻ thơ ở vnexpress.nét được đó chị ak Hay !!! Bé nhà chị mấy tuổi rồi ak?
Ðề: Cuộc trò chuyện của Con gái yêu và dì bé nhà mình gần 3 tuổi . Kể cho cả nhà nghe ai cũng rúc rích cười !
Ðề: Cuộc trò chuyện của Con gái yêu và dì hihi thật ngộ nghĩnh con gái chị đáng yêu thật, con gái em nhiều lúc nói cũng đáng iu
Ðề: Cuộc trò chuyện của Con gái yêu và dì Trẻ con h nhiều đứa như cụ non ấy ,nhưng phải nói con bạn láu nỉnh thật.
Ðề: Cuộc trò chuyện của Con gái yêu và dì tinh ranh hóa lắm lúc cũng mệt lắm các mẹ ạ. Hỏi những vấn đề bố mẹ cũng choáng
Ðề: Cuộc trò chuyện của Con gái yêu và dì ai cũng rúc rích cười e cũng thế hihihi yêu quá đúng là chị cả
Ðề: Cuộc trò chuyện của Con gái yêu và dì hôm trước ông nội lên kể cho ông nội nghe mà ông cười xoa đầu kêu ranh giống ai?rồi ông trêu không giống bố nó ngày xưa ! Cả nhà lại 1 trận cười ! Nó ghé sát tai ông bảo " Bố con thông minh lắm do ngày trước không được uống sữa nhiều thôi " Hichic
Ðề: Cuộc trò chuyện của Con gái yêu và dì ^^! nghe câu chuyện của bé lúc nào cũng đáng yêu mà , nhưng nhiều lúc mình không chú ý lắm lên cũng mất nhiều câu chuyện vui