nói chứ chị cũng ngang lắm.. bà hiệu trưởng cà chớn là làm đơn nghỉ liền...bả tức quá thế là đòi cả bộ đồng phục lại.. tính gian bảo hiểm xã hội của chị ...kg thèm là kg thèm mà!
hic nhưng mà công việc của e chẳng có thời gian cố định, chạy rong ngoài đuờng ko hà, suốt ngày chay theo năng suât với chỉ tiêu. e ko tập trung nên mấy tháng liền xếp loại B bị trừ hơn 1tr/tháng ấy chứ
Giống sales bên mình nè...chạy ngoài đường suốt thui, nhưng cuối tháng lĩnh tiền thưởng mà ham, toàn mười mí triệu thoai....trong khi mình thì bù đầu mừ lương chán....
e thấy bên e nghỉ cái 1 hà, neu vừa nộp đơn mà có việc liền nghĩ luôn ko chờ duyệt thì sẽ ko duoc hưởng trợ cấp thất nghiệp là 3-6tr đồng ấy. e đang suy nghĩ nhưng fải vào lãnh thưởng tết tây, tết ta nữa
Cũng sắp tới ngày KN 7 năm của mình òy mà chắc cũng phải lau dọn nhà giống zầy nè vì cũng tại NGV chạy mất dép òy, huhuhu.............
Bi giờ kím được NGV vừa ý hơi bị khó à nhen...nhà em thì cũng may có được NGV siêng dưng mừ chiên môn thất hẹn thui, về quê mừ bỉu thứ 5 lên thì cứ cộng típ 2-3 ngày sau mới thấy mặt....
hè hè....hổng dám đâu chị ui...em sợ lém...hum wa má chồng em cũng vừa mới bỉu ' thui ở nhà, má nuôi cho, ráng đẻ thim 2 đứa nữa, sinh đôi càng tốt cho zui cử zui nhà' hè hè.....em sợ...](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
Bé lớn thì đi học, bé nhỏ đang chơi với bà ngoại, c tranh thủ ngồi máy để 888 đây, mà mẹ nó nộp đơn nghĩ chưa??? Nên cân nhắc kỹ nhé