thái bình ơi thái bình sao mà yêu đến thế " Thái bình là đất ăn chơi Tay gậy tay bị khắp nơi tung hoành"
Thỉnh thoảng em cũng nghêu ngao 2 câu thơ này, bọn bạn Sài Gòn nó cứ là mắt tròn mắt dẹt nhìn em đầy khâm phục, khà khà :mrgreen:
thái thuần thái thụy thái bình quê ta đó NẮNG ẤM QUÊ HƯƠNG Thái Cơ Anh đến quê em một chiều nắng ấm Tiếng hát quê hương ru dài theo sóng Thái Bình ơi Thái Bình Ai đặt tên cho đất Thái Bình tự bao giờ Mà trong nắng trong mưa Lúa vẫn lên xanh tốt Mà trong bom trong đạn Đất vẫn cứ sinh sôi Thái Bình ơi, sao mà yêu đến thế .... Anh yêu em Diêm Điền, rừng phi lao gió hát Anh đi tắm mát, về bãi biển Đồng Châu Anh qua con sông sâu, sông sâu đã bắc cầu Đưa em về đồng cói Anh thương em anh nói... Em dệt đôi chiếu hoa,cho anh trải giữa nhà Mời thầy mẹ sang chơi, Để em thưa, để anh thưa... Cho em về quê mình cùng làm lúa cùng làm đay, cùng dệt cói cùng đan mây Tay em trổ vàng, tay anh chạm bạc làm giàu cho quê hương hỡi người em gái mà anh yêu thương Thái Bình ta đó mà em yêu thương... Cho em về quê mình cùng làm lúa cùng làm đay, cùng dệt cói cùng đan mây Tay em trổ vàng, tay anh chạm bạc làm giàu cho quê hương hỡi người em gái mà anh yêu thương Thái Bình ta đó mà em yêu thương... Miền quê đó Thái Bình Để lòng ...ta yêu thương...
Nhà bác mới về quê lên đấy à? Em nhìn mấy cái hình có phải mẹ nó chụp ở cái đường gì gần vườn hoa với cái dưới cùng như là ở bảo tàng nhìn sang ý nhỉ??? Nhớ quá !!! có ai chụp được Bộ chỉ huy quận sự không? Khà khà, bố em ở đó, huhu !
TB đẹp quá các bác nhỉ . Em sn 1982 có 1 công chúa thôi ạ , Đang muốn mua váy công chúa hàng Thái Lan cho bé diện tết mà chưa biết chỗ nào bán, bận quá chưa đi mua được . Mẹ nào biết chỉ em với nhé .
đã gửi thư mời gia nhập thái bình club cho các mẹ trong topnick mong các mẹ vui lòng ckick gia nhập để thái bình club đông vui nhé
có chị Mix shop chuyên bán hàng Thái nhưng chả thấy váy nào, tớ chỉ có con trai nên ngu muội chẳng hiểu váy công chúa là váy như thế nào, mẹ nó tìm được ảnh thì post vào để mình tìm cho. @ bác chủ thớt: nhận được tin của bác rồi mà chẳng biết gửi lại thế nào. Hàng nhà em đây ah, mời cá bác nghía qua nhé http://s612.photobucket.com/home/Minhchan
không sao mà số đó là để mọi người chủ động cong biết mình có nhu cầu mua gì còn liên hệ chứ hoặc bạn có thể PM cho mình số của bạn
Váy công chúa giống váy cô dâu , voan xòe xòe đó chị Em cũng nhắn bác chủ thớt , em nhận tn rối nhưng ko biết làm thế nào phản hồi giờ hòm thư lúc nào cũng có 1 tn mới . Xí hổ quá
có tui gia nhập quê Thái bình đây, hôm nay hội Việt trì quê chồng gọi, lang thang gặp ngay hội quê lúa nữa, thú vị quá đi mất, chào cả nhà, tui ở Quỳnh quỵch đây( à Quỳnh Phụ chứ nhể) gần với huyện nhà bác thỏ nhé, nhà tui cách thị xã 25km ạ. Gặp đồng hương vui chết đi được quên cả lễ ra mắt