Em list hết cái được và kg được khi đi làm và ở nhà, bi chừ thì lại hổng mún ở nhà nữa....em hổng hỉu nổi lun...
Dạy con làm người - dễ hay khó THÂN GỬI CÁC MẸ Ở SAÌ GÒN Để có thêm những thông tin và kiến thức bổ ích trong việc chăm sóc - giáo dục con em nên người - mới các mẹ bỏ chút thì giờ đến tham dự buổi toạ đàm có chủ đề : Dạy con làm người : Dễ hay khó ? Buổi tọa đàm là sự trao đổi và trò chuyện vối các nhà trí thức : Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc - Chuyên gia Giản Tư Trung - nhà nghiên cứu triết học Bùì văn Nam Sơn - nhà văn Nguyên Ngọc - Đạo Diễn Việt Linh - Tiến sĩ Quách Thu Nguyệt - Nhà báo Nguyễn Minh Hiền .v.v. Buổi toạ đàm do trường Quản Trị Cuộc Đời LIMA ( Life Management Academy) tổ chức vào lúc 8g30 - 11g30 - sáng thứ năm 17/12/2009 tại tòa nhà PACE ( cơ sở II ) - số 42/4 Hồ Hảo Hớn Q.1 TP.HCM Đây là một buổi nói chuyện thú vị và bổ ích, hoàn toàn miễn phí - mong các mẹ thu xếp chút thì giờ quý báu để tham dự - để giúp cho việc đón tiếp được chu đáo, các mẹ có thể liên hệ qua điện thoại trước : gặp cô Thanh Dung - số DT : 3837.0890 hoặc số DĐ : 0937.052.708. Từ thứ hai 14/12/2009.
Mình cũng thía,cũng cân nhắc kỹ lém. Vì xã mình bệnh nên mình ko thể ko đi làm. Sau này hai con còn dựa vào mình nữa. Thế nên vì thế mà mình đi làm chỉ đủ chi phí thui cũng phải ráng (thuê ng gv làm việc nhà, thêm phải đưa bà ngoại sang trông cháu...)
HI HI ...CHỊ IU ,CHECK TIN NHẮN ĐI CHÚC CẢ NHÀ ĐẦU TUẦN VUI VẺ,ĐẦY NĂNG LƯỢNG LÀM VIỆC ĐỂ CUỐI TUẦN EN CHƯ:razz::razz::razz:
Cái nào cũng có cái được, cái chưa được e à, mình k ôm đồm hết nổi đâu. Mới nghỉ làm thì chắc ai cũng có cảm giác trống rỗng hết vậy đó
Oài tiếc quá, mình mới sanh ko đi xa dc. Nhà mình ở saigon nhiều đi dự xong về truyền thụ kiến thức cho mọi ng đê
bắt tay với Hada đi chị.... giúp việc bỏ trốn luôn roài... đi ko lời từ biệt...cũng may ko lấy gì,chỉ là vì đi theo lời dụ dỗ ngon ngọt của 1 người
Chào bà bạn, bà ở nhà lâu thế hả? tôi theo chồng vào sg ở nhà được gần 4 năm rồi. Thêm thằng cu nên chẳng biết tính thế nào đây?ông xã thì chỉ muốn vợ ở nhà chăm con vì k có ông bà nội, ngoại trong này. Tôi thì chán ở nhà quá rồi.
Bắt tay chị cái vì có mẹ chồng giống nhà em....lúc nào cũng than vãn vì nhà ít con, có 2 ông con trai nên bi chừ buồn quá, khuyến khích em sanh thêm vài đứa nữa...hì hì...
Con cái nheo nhóc thì ông chồng nào cũng muốn vợ ở nhà chăm con hết, mẹ có dân HN hả? Mình người SG lấy chồng HN nè khakhakha
i chang nhà chị òy, , mẹ chồng chị có 02 ông con trai, anh chồng c cũng chỉ có 1 thằng cu thôi bây giờ vc ổng lớn tuổi rồi k sanh nữa nên cái sự đẻ chăm chăm vào mình nè hehhehehe