Tội nghiệp Fê nhà mình, bị áp bức, ăn hiếp hoài, phải có cách gì đối phó ổng chứ Fê, pó tay àh, uổng lắm nha...
thế hả? tôi là dân HN gốc đây. Thế bà có hay về HN k? Năm nay tôi ăn tết lần đầu tiên trong sg đây vì thằng cu bé quá không cho về được. Bà cũng 1 trai, 1 gái à?
đúng rùi mẹ nó ạh,cả phái nam lẫn nữ tuổi rồng đều lận đận cả,nhưng nam thì đỡ hơn mummy cho papa số dt của mummy nhé
hế nô cả nhà nhé. Bận túi bụi bây giờ mới mò vào nhà. Chúc cả nhà mình tuần tới vui vẻ hạnh phúc nhé.
Tui lấy chồng HN mà gần 7 năm òy có biết mặt mũi HN ra sao đâu khàkhà. Queo com bà ăn Tết SG nhe, dân SG ăn tết dữ tợn lắm đó hihihi. Mình được 2 nhóc : Bé gái 28th, bé trai 13th. Năm một mà hìhìhì
Bữa op nhớ đứng gần tui nhe thành số 10 cho pà kon mất hồn chơi, tui ốm nhách cao nhồng nè =D>=D>=D>
Nhóc nhà Vân mới tí tẹo mà biết đá lông nheo rùi ha,kiểu này coi chừng lớn lên có người tới nhà mắng vốn cho mà xem
hehehehhe, cứ thứ 7 là em thức đến gần sáng mới ngủ c ợ, nên trưa hum sau dậy là chuyện phình phường, hehehehe. Bibong mà k ra cấu véo và hét inh tai là e vẫn chưa dậy đâu.
ca nhà oi, không biết phải thời tiết thay đổi không mà mình bệnh 3-4 thứ trong 1 luon do, chac già rồi. Mấy me nha minh co ai sanh mổ gây tê không ah chia se 3 chút kinh nghiệm đi ah, chổ chích ngay cột sống đó, sao tự dưng hôm nay nó đau kinh khủng phải thẳng lưng cong 1 chut cũng đau lắm. DẠo này giống như bị suy nhược, met đuối toàn tập
điểm 10 cho chất lượng e hồi hộp quá, e tham gia ben wtt 8 cũng nhiều nhưng e chưa off bao jo,đây là buỏi off dau tiên đó...
em kêu thì cũng phải đợi chị em hắt xì roài lồm cồm vào nhà chứ..kêu xong đi liền sao muh gặp được ai[/QUOTE] Đúng là em toàn có kiểu đi vào nhà hổng thấy ai kiu lên 1 vài tiếng rồi biến mất.:razz::razz::razz::razz: