Ðề: Hội ma đêm Chắc mấy lần bạn qua nhưng tớ lại đi ship hàng cả ngày hầu như đóng cửa nên bạn ko thấy là phải :roll:.....Khổ thân lên cơn vật túi mà phải chờ OD thì chắc mất ăn mất ngủ chờ túi về đây mà :-k....hihi.....Buôn bán cũng tằng tằng thôi đủ ăn thôi, thế bạn có buôn bán được hok? Hum nào qua ủng hộ hàng xóm.....hìhì.....À mà có mở CH ở đâu ko? hum nào đi ship hàng tiện sẽ tạt té.....
Ðề: Hội ma đêm Chị cũng đang xem đây.....phải công nhận hoạt hình nước ngoài họ làm tình cảm sống động như thật ý nhỉ? NHiều khi xem mà chị cứ tưởng như mình đang là nhân vật trong phim ý...hhihi
Ðề: Hội ma đêm hay là chủ đề tháng củ mật đi nhỉ, em thấy mẹ Trang bơ vừa kể vụ suýt mất túi xách mà ghê cả người ông Cman đi đường có hay vừa đi vừa nghe đt ko
Ðề: Hội ma đêm F Rio này em xem đến lần thứ 4 rồi, hihi, lần đầu xem ngoài rạp, công nhựn là hoạt hình Mỹ vẫn là đỉnh nhất TG trong các F hoạt hình hiện đại em thích nhất Finding Nemo, The Incredible, gần đây nhất là Madagasca phần 3 ngày xưa em thích nhất là The prince of egypt, có bài When U belive đỉnh của đỉnh
Ðề: Hội ma đêm Chị thì ko có thời gian ra rạp xem, chỉ xem ở nhà khi nào chiếu thôi.....nhưng mà xem như vậy đã thấy thích rồi.....chị thích cái phim Avatar và mấy phim nữa nhưng ko nhớ nổi tên :-k
Ðề: Hội ma đêm Avarta là F hành động 3D đầu tiên mà em xem, hôm ý đến đoạn các bông hoa bay bay vào mặt mình, thấy nhiều ng giơ tay ra bắt, hihi, em cũng phải kìm lắm mới ko giơ tay lên giống mọi người, hihi
Ðề: Hội ma đêm xếp xong lịch noel rồi mợ Nhung ạ. TÔi đi đường thường xuyên nghe điện thoại. Tôi đã tự chế 1 cái túi vải bẩn bẩn, buộc vào giỏ xe chứ k phải treo nhé. thả điện thoại vào đó rất tiện cho việc thường xuyên nghe. Vì mặc đồ ông già nên k thò tay vào túi đc nghĩ ra trò ấy.
Ðề: Hội ma đêm C thì chưa đc xem flim 4 D...còn xem flim thì c chỉ thích xem flim ma thôi...càng kinh dị càng thích...
Ðề: Hội ma đêm walt disney đỉnh cao phim hoạt hình rồi, pixar cũng là 1 xưởng từ walt disney tách ra thì phải, các phim mà mợ nhung kể đều hầu hết của 2 thằng này
Ðề: Hội ma đêm Mà xem flim ngoài rạp mình rất ít chiếu flim ma...kinh dị cũng chả có mấy...mua đĩa về xem thì âm thanh chadn òm...thỉnh thoảng mới xem đc ở cinemax và hbo và star mv flim hay tí..k cũng toàn phải vào mạng xem
Ðề: Hội ma đêm này, tôi hâm mộ tính sáng tạo của ông Cman đấy nhé F 4D đầu tiên e xem là F đua xe j j ở công viên Vầng Trăng, lúc xem sợ quá cứ chỉ mong cho nó hết, hihi mọi ng thức khuya quá nhỉ, có ai đang nghe nhạc giống em ko (em đang nghe Nothing else matters của Metallica)
Ðề: Hội ma đêm đúng rùi, hihi, tui toàn thích F của Disney F kinh dị mà có 3D xem thì thích lắm chị nhỉ F kinh dị ấn tượng nhất mà em xem là F cuối tuần trên VTV1, nhà đài dịch là "Thái ấp bên sông lạnh lẽo", chiếu cách đây chắc phải 7 8 năm rồi, cơ mà e search trên mạng ko tìm lại đc. F nói về 1 đôi vợ chồng có thuật hoán đổi thân xác, đi lừa các nạn nhân để sống mãi mãi. Điều hay nhất ở bộ F là cuối F mới biết 1 sự thật khủng khiếp, ng xem hoàn toàn bị bất ngờ
Ðề: Hội ma đêm tôi phải chọn nó thật bẩn để k thằng nào nó nghĩ trong đó có 2 cái điện thoại =)) tui chỉ ăn với nghĩ ý tưởng thôi mà nên bao h cái gì khó chẳng ló giải pháp. mới đc giải ngố đi xem phim 3d hôm nọ là phim raph đập phá đã qua rồi cái thời kinh dủ đủ các loại ma từ nhật tới mỹ thái ... nên e chả khoái chủ đề này nữa. h chỉ thích những phim nhẹ nhàng ý nghĩa như 50 first date, 3 idiots .. thôi