Ðề: Hội ma đêm ui, thế ạ, chị cũng nghe Metallica ạ , em vừa nghe xong Fade to black và đang nghe The Unforgiven III, em thích nhất các đoạn Lead Guitar driff
Ðề: Hội ma đêm đc đi ngủ rồi, chào các mẹ các chị các mợ tiện đây nhờ câu nói của mợ Nhung em xin nhận chuyên idea giải pháp các vấn đề từ to tới nhỏ, hạn trả lời từ từ 1 ngày nào ấy bùng phát công cán thì cứ quy ra thóc k thì cà phê nhé =))
Ðề: Hội ma đêm em vào bên hội Nhạc đêm thấy chị và bác Fang trao đổi nhạc suốt. Hihi, nữ giới mà nghe nhiều nhạc, mà cả Rock cũng nghe hết như chị kể cũng hiếm ạ em ngày trước có 1 ổ cứng rời 1.5Tb nhạc Lossless, nhiều thể loại từ Cổ cầm cho tới Taylor Swift... nhưng 1 hôm rơi bốp xuống đất thế là hỏng
Ðề: Hội ma đêm Phí thế, chị mà bị mất tài sản tinh thần là buồn lâu lắm. Chị nghe được rất nhiều loại nhạc, nên tùy tâm trạng, lúc nào cảm thấy thế nào thì nghe nhạc có xu hướng đó. Đời nghèo, nhưng tinh thần thì chả dại gì cấm mình thành tỷ phú cô nhỉ!
Ðề: Hội ma đêm Rock thì chủ yếu chị nghe Rock ballad thôi, thỉnh thoảng thấy trống rỗng thì nghe hard rock hoặc heavy metal, cái này thì hãn hữu thôi vì liều nặng nghe ong thủ lém, mình ko chịu được lâu. Hôm nào chán đời lại vác nhạc sàn ra nghe! Tưng tửng thì nghe Pink Floyd, cái bài Comfortably-Numb với Another-Brick-In-The-Wall là đúng style nhất đấy, cứ tưng tửng
Ðề: Hội ma đêm cảm nhận của em khi nghe The Wall của Pink Floyd (2 bài Comfortably-Numb với Another-Brick-In-The-Wall nằm trong Album này) rất phức tạp, có lẽ do Album này đc Pink đưa vào rất nhiều ý nghĩa, từ đề tài phản chiến, nỗi đau mất cha trong chiến tranh đến ma túy, tuổi thơ bất hạnh bị ghẻ lạnh. Ngoài những cuốn hút về giai điệu, người nghe muốn cảm thụ hết có lẽ phải đồng cảm với Pink, xâu chuỗi các câu chuyện trong các bài hát mới hiểu hết đc cái hay của nó chị thấy tưng tửng có phải do Pink dùng giai điệu khá là sôi động để diễn tả tâm trạng da diết, hoài niệm phải ko ạ Điều này rất đặc trưng trong các bài hát của Pink nên em thấy rất phức tạp. Câu chuyện xoay quanh các bi kịch, đau đớn, ma túy... đến mức phải nhớ lại những hồi ức tuổi thơ để cân bằng, như 1 bức tường tinh thần để ngăn hỗn loạn và bất an (Another-Brick-In-The-Wall) nhưng giai điệu thì chẳng như thế chút nào, ngc lại hoàn toàn. Cái kỳ quái, khó hiểu là ở chỗ đó Ong thủ nhất em thấy có lẽ là dòng nhạc Brutal Death Metal, mỗi bài nghe đc 1/2 là khiếp hãi Hihi, sao nửa đêm chị lại thức dậy thế ạ, em 1h hơn là ngủ tít rồi
Re: Ðề: Hội ma đêm Ừ đấy, nh khi mua hàng order bực mình lắm, cứ pải chờ chờ đợi đợi, bây g biết bạn bán r, lúc nào cần sẽ xuống múc luôn cho tiện, keke. Tớ bán trộm vía cũng tàm tạm, chủ yếu là bán buôn thôi chứ ít bán lẻ. Tớ bán mấy năm r màh nhưng chỉ bán mùa đông thôi, mùa hè chưa nghĩ được là buôn rì Làm ở nhà luôn, có CH rì đâu, toàn nhập về r đổ buôn luôn cho các nơi Hum nào trà chanh hay cà phê, cà pháo giao lưu tý nhẩy, rủ cả chị Giang đi, hình như chị G dạo này lại về đấy ở r hử
Ðề: Hội ma đêm Chị thích cái đoạn mà Jack tập bay với con chim gì gì ko nhớ lắm..... cứ như mình đang bay thật ý, với cái đoạn mà cây quế hương, và cây linh hồn bị chặt nữa .....tiếc ơi là tiếc.....híc
Ðề: Hội ma đêm Uh, bán buôn thì thích cái là giải quyết nhanh gọn, lãi ít thôi nhưng số lượng là chính......Mùa hè buôn đồ mùa hè, mùa đông buôn đồ mùa đông lo gì bạn? Uh,bà giang về đây rồi......thấy bảo bà ý cũng chuẩn bị đi học may xong về nhận may và bán thêm quần áo ở nhà đấy.....xem 2 chị e có kết hợp được hem?
Ðề: Hội ma đêm hihi, em cũng thích mấy cảnh bay lượn, hoa rơi...v..v.. xem 3D mấy cảnh này công nhận là đẹp thật ạ dưng mà hồi ý xem em ngơ ngác là đầu tiên có cái cây j bị bắn gãy rồi, mà về sau tất cả lại đi bảo vệ 1 cái cây j nữa, lúc ý thắc mắc là sao lại có lắm cây linh hồn thế đoạn nữa ấn tượng là đoạn lão đại tá nhảy ra ngoài tàu vũ trụ bắn nhau ầm ầm, mãi ms có thèng lính mang mặt nạ oxy đến => nín thở j mà đc lâu thế
Ðề: Hội ma đêm He he. Cho mình ra nhập với nhá . Hay thức đêm làm việc. Thỉnh thoảng mún nch mà hem có ai
Ðề: Hội ma đêm quyển về Hitler có bản e-book bác gửi em nhé, thank bác trước ạ E đang đọc Death by China, bác có đọc cuốn này ko Cuốn của ông Huy Đức kia e biết ạ, các bài trên FB của ông ý em cũng đọc gần hết rồi, rất thích bài "Bẫy việt vị" đăng hồi đầu tháng 9 năm nay
Ðề: Hội ma đêm Cảm ơn cô giải nghĩa thêm về nội dung, chứ nói thật là chị nghe để cảm nhạc thôi chứ ít khi tìm hiểu nội dung bài hát nước ngoài lắm (AQ nhỉ!), lâu rồi ko dùng đến tiếng Anh thành ra cũng lười học đi.
Ðề: Hội ma đêm Có ai nghe xjapan chưA?[video=youtube;hXhQ3t-qsoM]http://www.youtube.com/watch?v=hXhQ3t-qsoM[/video]