Chúc mừng sinh nht bé huy nha...cô tin mấy hum ni bận rộn kiếm chỗ đặt tiệc ... hỏng kịp chúc mừng con...chúc con ăn no chóng lớn, càng lớn càng đẹp trai hơn bố mẹ nhá...kakakka....
bé ngủ hơi ít nhé sáng bé ko ngủ thì .... chiềuchừng 1 h cho bé ngủ tới chừng 4 giờ cho bé ăn rồi chơi , tới 7-8 h hãy cho bé ngủ , mà bé dạy sớm ko ngủ dc là bé bị đói đó cho be bú sữa đi nhé ! ....
Kỳ này ốm hơn nên mới bị ox em quở, em lại hay bỏ qua bữa ăn sáng vì sáng em hay dạy trễ, lu bu lo cho con xong chở qua ngoại xong là thấy hết giờ, có khi việc gấp quá trưa nhịn luôn . Ox em sợ em đi đâu ai cũng quở ox em giành ăn hết của vợ hay sao mà ổng thì mập còn em ốm nhách đó mà
hôm đi đại nam chị thấy em có dẫn theo bé giúp việc mà!để chị xem có giúp gì cho em được kg nhe! có 1 chị giúp việc cũ đang ở quê,làm giỏi lắm.
hôm qua sn bé huy mà không biết nè! chúc bé huy mau ăn chóng lớn,ngoan ngoãn,học giỏi nhe!muộn còn hơn không hé!
đàn ông kg thích vợ mình ốm quá hay mập quá...nói chung những chỗ nên mập thì mập..những chỗ cần ốm phải ốm...hehe....bong cuame thì dáng như con gái chưa có lứa nào vậy..
mẹ nó cứ giữ để cộng dồn, đến tháng 2 cơ mà, ráng gom thêm điểm đi, khi nảo thiếu thì ới lên, đổi đồ chơi về cho con chơi nhé