Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ???

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi khatvong8x, 23/12/2012.

  1. khatvong8x

    khatvong8x Miu Neko Shop

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    4,905
    Đã được thích:
    1,315
    Điểm thành tích:
    913
    Hix hix, tình hình là bé nhà mình mới có 14.5 tháng thôi mà tinh ranh lắm rồi. Bé biết được chiều nên giờ quấy lắm, hơi tí là nhè mồm ra khóc, mình stress vì con quá các mẹ ạ :(.

    Trước đây thì mẹ chỉ cần quát một câu thôi là bé đã biết sợ rồi. Thời gian rồi do khu nhà mình sửa đường cống rãnh nên cả nhà qua nội có gần 1 tuần thôi mà về mình không thể nào dạy được bé nữa. Sang đấy bé được ông bà rất là chiều, chiều một cách vô tội vạ :(. Bé hư mình quát hay mắng một tí thôi là y như rằng .... blah blah blah nào là "trẻ con biết gì", nào là " 5,6 tuổi mới dậy", nào là "ra đây với ông, ra đây với bà, mẹ đánh đâu, ai mắng con...." Mình cáu còn nói lại cả ông bà nhưng vẫn ko ăn thua. Giờ thì tác hại rõ rệt luôn. Cho con về nhà được mấy hôm rồi mà con vẫn giữ cái thói quen như ở bên ông bà, hết đòi cái nọ đến đòi cái kia, ko được là gào thét ầm ĩ đến hàng xóm cũng phải sợ.

    Ngay từ đầu mình đã tư tưởng dạy con từ thưở còn thơ rồi, mình áp dụng cách dạy phương Tây kết hợp một chút với truyền thống để tạo cho con có tính tự lập riêng ngay từ nhỏ nhưng cũng không hề thiếu thốn tình cảm.
    Giờ mắng còn ko sợ, thậm chí đét đít cũng ko sợ mà ăn vạ luôn. Ôi trời, mệt mỏi quá các mẹ ạ huhu :(

    Có ai đã từng, đang như mình không thì chia sẻ cho mình kinh nghiệm rèn bé với, chả nhẽ cứ suốt ngày roi vọt với con ](*,)](*,)](*,)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi khatvong8x
    Đang tải...


  2. ChuQuangMinh

    ChuQuangMinh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    21/12/2012
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ???

    xin chia sẻ với mẹ nó nhé.
    con zai mình cũng rất được ông bà nội chiều nhất là bà,chiều vô tội vạ luôn, nhưng cũng may là bé rất sợ mẹ, bố thì đi công tác xuốt nên về đến nhà là bố chiều con vô đôi nên bé không hề sợ, mình sợ con mình sau này sẽ không sợ ai nữa nên cũng tự nhủ với lòng là phải nghiêm khắc với con để con ngoan và biết nghe lời, nhung cậu ấm nhà mình thì cũng chỉ ư ngọt thoi
    mình ngẫn thấy nhiều khi mình khuyên con , nói ngọt con lại nghe lời hơn là mình dùng doi tes vào mông mẹ nó ah

    nhưng hư qua thì cũng phải đưa vào thiết quân luật, bé cũng đã bị mình phạt cho 5 roi vào mông( khi dánh thì chỉ đc đánh vào mông thôi mẹ nó nhé và khi vụt thì phải vụt làm sao cho bé thấy đau chứ không được sót con và vụt nhẹ đâu nhé, đánh nhẹ bé sẽ không sợ đau. khi mình đánh con thì nói rõ lý do tại sao con bi đánh, và yêu cầu con nhận lỗi và khoanh tay vào xin lỗi mẹ thì mới thôi, nếu bé nhà bạn đánh 1 roi mà vân un lên ăn vạ thì mỗi roi mẹ nó nên nói lý do tại sao con bị phạt đến khi con biết xin lỗi nhé.

    không biết con bạn có hợp với cách này của tớ không nhưng từ khi nhóc nhà tớ bị phạt 1 ,2 lần như thế thôi mà giờ dăm dắp nghe lời mẹ, khi nào bướng quá mẹ chi cần noi là con không nghe lời mẹ sẽ phạt là bé im re ah.

    chúc mẹ nó thành công
     
  3. unispring

    unispring Tranh thêu tay đẹp nhứt^^

    Tham gia:
    5/11/2012
    Bài viết:
    8,537
    Đã được thích:
    1,953
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ???

    Cái này thì mẹ nó phải trao đổi với bố, với mẹ nhà bên nội và nói chuyện với chồng chị nữa. K thể chiều bé như thế được, cái gì chiều thì chiều đc chứ k thể chều quá như thế sẽ dẫn đến bé bị hư mà k ai nói được.

    Sau này bé còn đi học nữa, còn gặp nhiều chuyện mà k dạy từ bây giờ có mà sau này còn khó dạy hơn ý [​IMG]
     
  4. khatvong8x

    khatvong8x Miu Neko Shop

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    4,905
    Đã được thích:
    1,315
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ???

    Con mình còn bé quá, 14.5 tháng mà bé như cái kẹo mút ấy nên mình chỉ dám tét vào mông bằng tay thôi. Ban đầu mình chỉ dám đánh qua bỉm, giờ mình lột cả bỉm ra tét vào mông nhưng nó cũng chẳng sợ nữa mới mệt chứ. Mình chưa dám dùng roi để đánh bé.
    Chuyện xảy ra trước mặt chồng chị mà, chồng chị cũng nói ông bà nhưng mà không được. Bực mình lắm em ạ. Chẳng nhẽ vài ba tuần hay cả tháng mới cho sang thăm ông bà một ngày cho con đỡ hư. Từ hồi mới lấy chồng chị đã ko tán thành cách ông bà dạy con cháu rồi, giờ con của đứa em chồng chị (con trai 3 tuổi) nó chỉ biết sợ vợ chồng chị thôi, chị chỉ cần nói là nó im re ngay chứ ông bà hay bố mẹ nó nói là nó đánh lại luôn.
     
  5. taianh0203

    taianh0203 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    2/10/2008
    Bài viết:
    2,857
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ???

    Mình cũng cấn oánh dấu topic này vì cháu mình quá hư dạy không nổi hix !!!
     
  6. khatvong8x

    khatvong8x Miu Neko Shop

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    4,905
    Đã được thích:
    1,315
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ???

    Cháu nhà bạn bao nhiêu tuổi rồi ? Có phải cũng được ông bà bố mẹ chiều quá nên mới vậy không ?
     
  7. doanmien

    doanmien Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/7/2012
    Bài viết:
    2,764
    Đã được thích:
    712
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ???

    Em oánh dấu để còn dậy con, bé nhà em mới 1 tuổi thôi mà cũng cứng đầu khó bảo rồi. Đúng là dậy con phải dậy từ thủa còn thơ, nếu ko sau này lớn trời dậy.
     
  8. khatvong8x

    khatvong8x Miu Neko Shop

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    4,905
    Đã được thích:
    1,315
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ???

    Đúng rồi đấy em ạ. Con chị được dạy từ bé tí cơ nhưng mà trẻ con giờ thông minh lắm, nó chỉ cần biết được chiều thôi là quen ngay cái thói được nuông chiều để mà vòi vĩnh rồi. Dạy con ngoan thì khó vô cùng nhưng chỉ sểnh mắt một cái là hư ngay. Ngày xưa các cụ toàn bảo "con hư tại mẹ, cháu hư tại bà" nhưng giờ chị thấy ko đúng lắm. Các mẹ cứ bị đổ tội hoài.
     
  9. Me_Thoxinh

    Me_Thoxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2011
    Bài viết:
    1,719
    Đã được thích:
    463
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ???

    Trẻ con nhanh lắm, chỉ cần 1 lần là nó biết ngay. Chiều nó 1 lần là lần sau nó đòi tiếp.
    Nhà mình cũng bị tình trạng như nhà bạn, thậm chí còn mệt hơn, vì nhà mình ở với ông bà ngoại. Ông bà ngoại thì chiều lắm, mình hay chồng mình quát là lại bị mắng: "nó biết cái gì mà mắng nó.v.vv..".
    Từ lúc bé tí xíu mình đã đưa vào khuôn khổ rồi, nhưng mà ông bà cứ chiều thành ra không nói được. Đến lúc bé 1 tuổi, tranh thủ đợt ông bà đi vắng mấy tuần, rèn cho đâu vào đấy, ông bà về 1 cái lại đâu vào đấy. Stress lắm.
    Bây giờ mình nghiệm ra 1 điều: không nên quát mắng nữa, tầm trên 1 tuổi là bé biết nhiều rồi, và quát mắng không có tác dụng mấy. Mỗi khi bé làm điều gì không đúng, mình từ từ giải thích tại sao không nên. Đừng dạy bé theo kiểu cấm đoán: không được làm cái này, ko đc nghịch cái kia. Nếu bạn dạy bé: cái này bẩn lắm con ạ, không được cho vào mồm đâu, bé sẽ hiểu và chấp nhận. Quan trọng nhất là giữ được bình tĩnh để giải thích mà không quát mắng, quát mắng hay đánh chỉ làm bé nhờn mà không sợ (mình đánh nó, nó còn toét miệng ra cười, hic!)
    Bây giờ bé được 19 tháng, rất nghe lời mình, hầu như tất cả mọi việc (chỉ trừ khi nào mải chơi quá, bảo gì đấy ko chịu nghe), mình sai được khá nhiều việc, và việc gì mình bảo không được làm là không dám làm. Thế nhưng vẫn chẳng chịu nghe lời ông bà gì cả, vì biết ông bà chiều nên không sợ, đâm ra bây giờ ông bà không bảo được, lại kêu: "bắt đầu lớn là bắt đầu hư rồi!".
     
  10. kieunu12

    kieunu12 Thủy Hermes

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    1,448
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ???

    e thấy là từ 1 tới 2 t trẻ chưa quan tâm đến những gì người lớn nói. và chưa quan tâm đến kết quả trẻ đã đạt đc. vậy nên rất khó nói.tốt nhất chị ko nên quát mắng mà phải sử dụng cách khác như các cụ nói:"nạt mềm buộc chặt", cứ cho bé thích làm gì thì làm, ví dụ: đòi đi guốc của mẹ , mẹ cứ nói nhẹ là guốc mẹ ko đi đc đâu ngã là đau lắm, nếu cháu vẫn đi, thì cứ cho cháu đi, lúc ngã rồi lần sau mới rút kinh nghiệm. chứ tầm này nói thật là, cứ phải đau mới chừa đc.:)
     
  11. mebenabenin

    mebenabenin

    Tham gia:
    14/10/2009
    Bài viết:
    20,313
    Đã được thích:
    3,704
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ???

    Mẹ nó thử làm 1 lần xem: con đòi cái vô lí thì cương quyết không cho kể cả bé khóc, khóc chán bé tự thôi mẹ nó ạ,và lần sau sẽ k đòi kiểu đó nữa. chúc bé ngoan.
     
  12. Me_Thoxinh

    Me_Thoxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2011
    Bài viết:
    1,719
    Đã được thích:
    463
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ???

    Mình nghĩ làm cách này không ăn thua đâu, vì nhiều bé vốn tính đã lì sẵn, như con mình chẳng hạn. Mình không cho, nhưng cũng không kệ bé. Làm như thế bé sẽ lì lợm hơn. Mình dỗ bé (nhưng tuyệt đối không nựng nhé) bằng cách: đưa cho bé 1 đồ chơi khác mà bé rất thích, nói rất bình thường như là không để ý gì đến chuyện bé ăn vạ:"con có chơi cái này không, mẹ chơi cùng con nhé.vvv...., nếu bé vẫn gân cổ lên gào thì mình chỉ bảo: thôi nào, không khóc nữa, như thế là không ngoan, chơi cái này với mẹ nhé....
     
  13. khatvong8x

    khatvong8x Miu Neko Shop

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    4,905
    Đã được thích:
    1,315
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ???

    Đã thử theo cách của hai bạn :D. Lúc tối ăn cơm con cứ nghịch bát canh, mẹ nhỏ nhẹ ko được, bố nói cũng ko được mà con còn nhúng hẳn 4 ngón tay vào bát canh (may mà không nóng) và..... bố vụt cho một cái rõ đau :(. Bố lấy ngay đôi đũa vụt đến vèo một phát, mẹ xót phải bế con rồi bảo con là lần sau con ko được nghịch bát canh như thế nóng bỏng tay với lại bố đánh đau lắm mẹ cũng sợ đấy. Hehehe. Bé ngồi yên được 1 lúc và bắt đầu nghịch ra cái khác ^^
     
  14. khatvong8x

    khatvong8x Miu Neko Shop

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    4,905
    Đã được thích:
    1,315
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ???

    Ban ngày tớ cũng thực hiện theo cách đấy mẹ nó ạ. Tớ cứ để kệ, nhì nhèo chán lại tìm đồ chơi khác.
    Bực nhất là ban đêm ý, nó cứ nhì nhèo rồi ăn vạ, mình thì ngại hàng xóm nghe tiếng con khóc ỉ ôi suốt nên cứ toàn phải nịnh nọt nó. Ngày thì đỡ quấy chứ đêm thì bướng dã man, hình như nó biết hay sao ý nên ra sức ăn vạ về đêm.
    Đúng là mỗi bé mỗi tính thật. Con nhà mình thì ko lì mà hay dỗi ý, dỗi thì gào to cái mồm lên nhưng mà ko có giọt nước mắt nào nhé.
    Có một cách dỗ nhanh nhất nhưng mẹ ko thích dùng nhiều đấy là : cho bé ti. Mình thì lại đang muốn cai sữa, sữa ít rồi nên bé mút một lúc là đau ơi là đau :(
     
  15. thaiha86

    thaiha86 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ???

    Bé nhà e 16 tháng cũng bướng lắm. Đánh ko ăn thua đâu. Cho khóc thoải mái thì có mà gào lên. Nhưng hôm trước làm vỡ đồ, e chỉ tay xuống đất nói: đấy, con làm vỡ rồi đây này. Lần sau ko đc nghịch nữa. Nhỡ đứt tay thì sao. E cầm tay bé kéo vào mà bé sợ rụt tay lại, đứng im. Mẹ đặt vào xe đẩy để dọn mà bé vẫn ko dám nhúc nhích. Cũng biết lỗi đấy. Trẻ con khôn lắm
     
  16. khatvong8x

    khatvong8x Miu Neko Shop

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    4,905
    Đã được thích:
    1,315
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ???

    Đúng là trẻ con bây giờ khôn thật, khôn hơn cái thời chị em mình ngày xưa rất nhiều. Con nhà chị thỉnh thoảng cũng biết sợ như thế nhưng xong rồi lại quên ngay. Có mỗi cái khoản được chiều chuộng là chúng nó nhớ lâu, lạ thật đấy :D
     
  17. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,558
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ???

    chia sẻ với mẹ nó, trẻ con mà đc chiều là biết ngay, ăn vạ lắm, mình cũng ko thích kiểu dạy cháu của ông bà, chiều vô tội vạ, cứ bm mắng ông bà bênh ko hiểu bg mới dạy nổi con, mà trẻ con cứ có người bênh là ăn vạ ngay
     
    khatvong8x thích bài này.
  18. Me_Thoxinh

    Me_Thoxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2011
    Bài viết:
    1,719
    Đã được thích:
    463
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ???

    Ấy, mẹ nó đừng nghĩ là bé chưa quan tâm gì nhé! Bé nhà mình còn biết bắt chước cả lời nói nữa kia. Từ lúc 12 tháng đến giờ 19 tháng, mình thấy bé nhà mình đã hiểu tất cả mọi điều mình nói. Lúc đầu cũng không nghĩ là bé sẽ hiểu, mình cứ nói bừa thôi, nhưng mà lại có kết quả, mình để ý và thấy bé hiểu hết, chỉ có điều bé có thích làm theo hay không thôi.
    Từ lúc 12 tháng, khi mình dắt màn đi ngủ, bé chơi loanh quanh dưới sàn nhà, mình bảo: con có đi ngủ không? con không lên giường đi ngủ là mẹ ngủ một mình đấy! Lập tức bé đang chơi liền bỏ đấy leo lên giường, vì sợ mẹ ngủ mất. Bây giờ, mình đã có thể sai bảo được bé rất nhiều thứ: cất đồ chơi vào giỏ, cất quần áo vào tủ, cầm cốc để lên bàn, lấy cho mẹ cái này, cái kia...vv....vvv....
    Thực ra, mình thấy cái việc rút kinh nghiệm và sợ là bé vẫn chưa ý thức được, và rất nhanh quên. Vd có lần bé trèo lên cái ghế thấp thấp, mình bảo không nghe, mình kệ, thế là ngã, đổ cả ghế lên người (ghế nhựa), sợ khóc ầm lên, nhưng hôm sau...lại nhăm nhe trèo lên. Mình phải nhắc: hôm qua con trèo bị ngã con không sợ à? Cũng ngã ối lần rồi, mỗi lần ngã là mọi người hay nói bị ngã nọ kia nên hiểu khái niệm ngã, cứ thấy nói "ngã đấy" là sợ.

    Đúng vậy, mình chẳng thể bảo được bé khi bé ở cạnh ông bà. Thứ nhất là bé biết có người bênh nên ko chịu nghe, thứ 2 là vì mình cũng căng thẳng, mỗi lần nói hay dạy dỗ là lại bị mắng bla bla bla.....
    Các mẹ có thể vào đọc bài này, mình thấy khá đúng đấy hii. Dạy con hiệu quả mà không cần mắng
    Cái chỗ này các mẹ hay sai lầm nè:
    - Nói không chỉ khi thực sự cần thiết: Bé muốn mặc một chiếc áo đỏ rực với một chiếc quần cộc màu cam - Không sao cả. Con rót nước vào bộ cốc chén đồ chơi - có thể được. Bé ngủ quay đầu về phía đuôi giường - cũng tốt. Đừng quá khắt khe với chính bạn và con. Trừ những việc nghiêm trọng có chiều hướng gia tăng, hoặc những thứ liên quan đến sự an toàn, sức khỏe của bé, đừng cấm đoán con.
     
    khatvong8x thích bài này.
  19. ChuQuangMinh

    ChuQuangMinh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    21/12/2012
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ???

    con ban 14,5 tháng cũng là hơn 1 tuổi rồi, bé đã nhận biết đủ thứ, biết ăn vạ, biết sợ rồi mà mẹ nó.nên chịu phạt 1 hoặc 2 roi vào mông cũng không hề hấm gì đâu, nhóc nhà tớ cũng đựoc rèn từ luc 12 tháng đấy mẹ nó.
    nếu mẹ nó không tự tin với cách này của tớ thì cũng không nên quát hay mắng con nhiều quá, mà chỉ nên nới 1 lần nếu bé không nghe thì chuyển hươngs sang dỗ ngọt con xem có hiệu quả không nhé
     
    Me_Thoxinh thích bài này.
  20. khatvong8x

    khatvong8x Miu Neko Shop

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    4,905
    Đã được thích:
    1,315
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ???

    Hix hix, có lẽ mình phải cho bé ăn roi thật thôi. Bướng quá mất rồi. Đánh bằng tay lại vào bỉm có vẻ ko ăn thua với con bé này. Mắng rồi, nịnh rồi mà nó càng ngày càng ăn vạ hơn :(. Tớ đang đau hết cả đầu với nó từ nãy giờ đây. Hôm nay cậu tớ sang chơi nên đang bế nó đi chơi rồi, tớ đang stress cao độ vì cái cách nó ăn vạ đây](*,).
     

Chia sẻ trang này