Có bé nhà chị dùng nè em, chị dùng miếng lót ko hà. Đi đâu chị mới dùng tả Miến lót mỏng và thoáng hơn đấy em
ahhahaha...dễ cưng quá vậy...ừa muh em có lịch chưa? có đi party noel được hông ??? dẫn bibongxinh đi cho các dì nựng tí
Đúng là em toàn có kiểu đi vào nhà hổng thấy ai kiu lên 1 vài tiếng rồi biến mất.:razz::razz::razz::razz:[/QUOTE] thế thì trách gì...rút kinh nghiệm đê...chứ kêu mà chạy mất tiêu al2m chị đang đi toilet hỏng kịp kéo quần chạy vào thì em mất tiêu...nản hơn em nữa nè
Có mình nè mẹ nó. Mình khâu eo tc khi thai 16 w và sanh mổ đều dùng thuốc gây tê. Cái kim nó như cái kim khâu lốp xe í. Chích vào đau kinh khủng nhưng mình sau đó 1 w là hết đau rùi. Giờ còn cái theo sau lưng to khiếp
xời...chưa nói ra thì người ta chưa biết còn bí mật để muh có cái trao đổi với chị .,..nói ra roài giờ ai cũng biết roài lấy gì đòi trao đổi chị đê...ekekkekekkekeke
sửa roài muh hỏng phải lật đầu lật cổ đâu tại cái bánh nó bị phù 1 bên đấy...chắc tại chở người đẹp như em thế nên nó thử coi người đẹp này có yếu bóng vía ko...akakkakakak
em chán wtt vô cùng..chán đến ghét vì nó vô lý vô cùng...( bị spam vài nick thế nên thù thế đấy)...akakakkakakak
nãy giờ nhà e cúp điện,vắng 1 chút mà bò 2 lầu luôn...e ko nhảy trang đâu nhé, e đọc từng bài post ấy,thấy e nghiêm chỉnh hông?
troi oi, bua an sang la quan trong ma em bo, chi thi ko bao gio bo duoc an sang, an trua va an toi thi co the bo nhung cung hiem lam, khong an sang la ngay do ko lam gi duoc het tron