dục bỏ cái xì căn đan ra như 1 lần vào toilet thả chất thải chị ợ.... dù sao thì chỉ riêng em ý làm rầu nồi canh thôi.... nhưng sau đó thì mỗi người đều rút được kinh nghiệm để có thể chơi bền lâu hơn muh ko sợ bị lừa dối nữa
đúng rồi...mình thấy ăn sáng mau tăng cân khủng khiếp nhé... tuần nào ăn sáng là lên cả 1,5kg chứ chả chơi...mà không ăn sáng nghe nói ảnh hưởng tinh thần ''làm diệc''ắm nhe !
vote cho ax bongcuame điểm +..... phảm chăm vợ thế mới được....muh chị ơi chị ốm thiệt đấy... lo nhiều việc quá muh....ủa muh cái vụ xem tử vi thế nào chị ợ.... ( hehehhe....lo thêm việc này roài hãy nghỉ ngơi ăn uống mập chút chút cho ba Khả Di cưng cưng nha chị )
chi thi khong mat gi nhieu chi dong tien co 1 lan thoi, cung may, co le em ay nghi chi o xa, chu neu muon ma noi chuyen kieu thong thiet the nao cung cung cho muon hà, he he he, den bay gio chị còn chưa tin duoc đó.
đúng đúng, khi mình bắt đầu làm lại sau sanh thì 58kg, ko ăn sáng 1w còn 56,5 kg. Tuần sau ăn 1w thì tăng 58,5kg ăc ặc...tặng nhiều hơn giảm mới chít chứ :-k
mình bỏ ăn sáng rồi ...có ngu ngơ 1 chút cũng chả sao vì ở nhà đâu có đi làm gì đâu..còn hơn tăng thêm cân ,méc công xã nhà chết ngạt thì tội lỗi...thiện tai...thiện tai...!
hội mình đã wellcome bạn roài muh...vào nhà tự nhiên uống nước cho khẻo đi roài 8888 tiếp nè:drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers:
Chị ui, nếu chị ko ăn sáng thì chị ráng uống 1 ly sữa đậu nành, em nghe nói lả tốt lắm. Em cũng sợ mập hi`hi` nên sáng ăn ít lắm, nhưng uống 1 ly sữa đậu nàh chị a`.
bây giờ sinh mổ gây tê không thui...trừ trường hợp đặc biệt mới gây mê...mình cũng gây tê nên giờ thời tiết thay đổi lại ran ran ở lưng ...giống như có kiến bò.có lúc cũng đau.
vì chị dâu họ của em cũng giống chị...chị ấy uống nước ngọt pepsi coca nhiều gas mua của kfc để uống thấy đỡ đấy,..chị thử xem thế nào
cái này liên hệ tina nè! tuna nhà mình có sữa đậu nành ngon lắm à nha! tina có cho đặt 1 tuần 6 chai kg thì uống...mà để tủ lạnh lâu quá có hư kg...? chứ ngày nào cũng đi mua thì oải lắm!
trùi cũng may 2 tầng chứ muh nhiều chắc em cũng nhảy rào giống các chị đấy..ekekkekek....( trả lời dùm chị i)