Hê hê, ko hỉu lúc ý nghĩ cái giề, vào chuồng lượn 1 vòng, đọc lại comment thấy bùn cười quá, lượn tiếp xem bà với bà Hiền có ném đá ko??????hehee sorry nhé, đính chính lại nè (mong cho mẹ đậu đỏ và mẹ đạt nhanh chóng lấy lại được xiền mà mồ hôi nước mắt mình làm ra " hihihi
hôm nay chưa thấy bà nào mở cửa chuồng? dạo này tôi bận quá không buôn bán được gì, à bà Hiền này tôi nghe thấy nói cty đó chuyển đi chõ khác để tôi nhờ hỏi xem nó chuyển đi đâu, nghe nói giám đốc chỗ đó bầy nhầy lắm, nợ khó đòi. Hôm trước chồng tôi định in phong bì cho bọ nó nhưng lại có người can, nó thanh toán trước 50% nhưng còn lại thì khó đòi lắm, khiếp quá nên chồng tôi không làm nữa.hy vọng là bà và bà Lý nhanh lấy lại được xiền....
Tôi có thèm đòi nữa đâu hở bà!! kệ thôi!! Coi như của đem bố thí!! Hì hì... Mà cũng đòi được gần hết rồi còn đâu???
Hi cả nhà gà, cho mình nhập hội với nhé. MỈnh ỏ HP, không biết có mẹ nào đồng hương không dìu dắt mình với hihi
o,lâu lam rồi hôm nay tui mói có thòi gian quay lại tham chuồng lại gạp ngay đúng đồng huong,lại cũng sn 81 nũa chu,hi hi .thay mat chuồng chào đón bà nhé,mà nhà bà ỏ Cát Dài à,nhà mẹ tui ỏ ngay gần chọ An Duong đấy,cũng gần nhỉ @ các bà gà,dạo này tui bận quá không vào tám vói các bà đuọc ,giò cuối nam nhiều việc quá,tui toàn phải làm muòi mấy tiếng 1 ngày đến tận 3-4 giò đêm,nhung làm bao nhiêu lại tiêu hết bấy nhiêu chán quá,tuổi gà mình chua giũ đuọc của nhỉ,vùa rồi ox tui chuyển chỗ làm mói xa quá thế là lại phải đầu tu cho ổng 1 cái xe riêng để đi ,vì xe kia tui phải đi làm và đua đón con đi học,mua xe đuọc 1 tháng ổng lại thất nghiệp vì chỗ đó hết việc,giò ngồi nhà mà phải nuôi tói 2 xe ô tô bao nhiêu là tiền bảo hiểm trong khi giò chỉ dùng có 1 cái,chán không buồn ngáp luôn,hix
Hải Phòng có 2 bà đấy!! Nhưng dạo này hai bà này lười,chẳng vào chuồng mấy!! He he... Lo gì, tôi một mình ở Lai Châu mà cũng tham gia 888 bát ngát với các bà ấy đấy thôi!!
post xong mới thấy bà! lâu quá không thèm vào chuồng còn giề??? Hic hic.. bà nói mua 2 xe ô tô làm tôi thấy tủi thân quá!! Chồng đi cái xe máy cổ lỗ sỹ từ thời napoleon mà còn chưa thay nổi!! Hic hic...
ngán quá!! Chiều nay lại đi xuống chỗ chồng!! Nếu không phải vì việc công thì mình chẳng thèm xuống chỗ lão!! Xa chết đi được!!
Vui quá, vào nhà gà có khác được chào đón nồng nhiệt vui ghê. Mà sao dân HP ít vậy nhỉ. Nhưng mà không sao, cứ tám cho vui xả stress nhỉ Tặng hoa cả nhà nè , hix chẳng thấy hoa đâu cả
hội chợ đợt này ít hàng ăn thế , mình nhịn ăn sáng để hồ hởi đi hội chợ , nhưng k có món lạ như đã mong đợi . song dc gặp các mẹ vui ơi là vui
Chào cả nhà. Lâu lắm không lên mạng nên không vào chuồng được. Dạo này các bà thế nào? Mà không biết các bà có còn nhớ tôi không vì cũng lâu rồi tôi không lên mạng, đã thế tôi còn là lính mới nữa, hic hic.
ko hỉu trang này có vấn đề gì mà từ hum 10/12 đến hum nay là 15/12/02 vẫn chưa hết trang, bùn quá.......... Các bà vào cổ vũ cho nó quá cái trang nàyddeeeeeeeeeeeeeeeeeee, nhìn íu xìu quá chác cuối năm bận lắm các bà nhể, vì đang cố kiếm để ăn chơi lấy mấy ngày mà, sao cuộc đời phải vất cả thái, kiếm cả năm chỉ để có ăn chơi mấy ngày tết thế tình hình gà nhà chúng ta đã kiếm được kha khá chưa???????chứ toai thì chán lắm, năm nay đói quá các bà ạh, các bà thấy có món gì hay hay kiếm thêm thì chỉ cho tui đi bới cùng với nhé he he thoai làm việc đay (ko mọi người lại bửu đã đi làm muộn lại còn.........hề hề)
:razz::razz::razz::razz::razz::razz::razz::finga::finga::finga::finga::finga: cho nhanh hết cái trang này hì ìh