bên đó khủng lắm chị ah...nói chuyện chơi nó cũng kêu là tưng hứng quảng cáo... roài hỏi mua đồ nó cũng spam nick...chả hiểu ...vô lý hết sức
em lên kg được là mừng lắm...huc hic hic... muh người em như bong bóng ấy cứ phì lên chút lại xẹp..hic hic hic
chi thì không thích uống nước ngọt lắm nên cũng ít uống, 1 là trà đá 2 là beer thui, ma uong cao lam la 1 chai la buon ngu liền. chua bao gi ouong nhieu coi minh xỉn no ra sao het tron ,
em cần phải hỏi lại vụ để bao lâu mới dám trả lời chị ah..vì thông thường em mua 10 chai để lai rai uống vài ngày
oài, SN bé Huy à? Chúc mừng sinh nhật muộn bé Huy nhé, chúc con hay ăn, chóng lớn, ngoan thiệt ngoan để mẹ Ngà còn kiếm cho con 1 em bé gái nha(u)(u)(u):ice:ice:ice
luc chi con nghi sanh ngay nao cung nau sua dau nanh cho ca nha uong het do, gio thi luoi roi, ma xay bang may xay sinh to no cung mau hu may ghe
nhảy rào là cách tập thể dục cực nhạy của các bà mẹ 10/10 mỗi khi bỏ nhà quá lâu...ekekkekeke....xấu giề chị....
he he he ngử ta là ngử biết kềm chế mừ, mà chắc uống xong mà xỉn là kiếm chổ ngủ thôi chắc ko quậy đâu, nhung mà bua hop toan la nuoc trai cay va nuoc ngot thoi chi oi lam gi co bể cho uong mà xỉn, he he he
uh, chi vay khong do, chi loi nguoc dong chung 2 -3 trang thoi, loi xa quá sợ chết đuối lém, toàn là nhảy cóc
chời ơi,đừng làm thế nhé,hôm qua mới đi học 1lớp về chăm sóc sức khỏe nghe ông thầy người Pháp bảo sai lầm lớn nhất là muốn giảm cân mà ko ăn sáng,và sách báo cũng bảo thế nên ăn sáng bình thường,trưa ăn ít lại và tối thì nên ăn 1tí xíu cơm lót bụng kèm thêm rau nhịn ăn sáng ảnh hưởng tới sức khỏe và tinh thần làm việc đấy