ahhahahahha...hôm nào kéo xuống thanh đa oanh tạc lẩu cua bữa rủ rê chị uống bia xem chị sỉn.....akakakkakakakaka
ua Thanh da co cho nao co lau cua ha? sao minh lúa nhở, di lam ve la o trong nha suot thoi, chang di dau duoc, chu nhat cung the khong buoc chan ra khoi nha nua buoc, gia roi chang muon di dau het tron
có lần xã nhà chị đi công tác(tại xã kg biết uống bia) nên mấy nhỏ bạn qua chơi...sẵn còn mấy lon bia dư ngày tết đem ra xử...chị uống 2 lon ..chị đâu thấy xỉn gì đâu mà mấy nhỏ bạn nói xỉn vì thấy nói nhìu...nói nhìu là bẩm sinh mừ.. nếu say,xỉn là đâu có nhớ chuyện gì hết mừ!
em cứ phải ăn sáng nhưng có điều ăn muộn thôi ..... còn các chị cũng đừng bỏ ăn sáng nhé ! chị papa nói đúng đấy ah ! như thế là rất khoa học và đảm bảo sức khỏe nữa .
he he he, em co thang ban, hom truoc vo chong em va vo chong no di an nhau, ong uong xong noi nhieu khung khiep luon, con o que, may ong anh chong va chau chong ngo lam, uong xin la khoc hu hu ha, nguoi xỉn nhình vui hén
cái vụ khóc này chị cũng nghe nói... nhưng mà sợ qué nè! khóc xong có kể lể gì kg em? uống chung 1 lần thôi kg dám lần 2 đâu!
ma hinh nhu khong rieng gi 2 chi em minh dau, hom truoc co me nao do cung viet blog than phien ve trang WTT do, ben do bi khong binh thuong, minh co quang cao gi dau tra loi choi choi thoi hổng có liên quan gì cái vụ buôn bán hết trơn, trong khi do thấy nó rao thanh ly từa lưa hột dưa luôn, không biết bên đó quy định ra sao, quy định kiểu gì nữa. NGhỉ chơi, bo bo xì
Bà này đô mạnh nhỉ,tui năm ngoái đi NTrang buồn quá uống 1lon phải mỗi người dìu 1 bên mới về đc,nửa đêm đi WC té cái rầm,khiếp tới giờ luôn
chị nghĩ cộng thêm phần tâm lý đó, thường con được khoảng 1 tuổi hay muốn thay đổi công việc lắm, chị bị 2 lần rồi, chán, căng thẳng, muốn nhảy việc... Thư thả tý đi em, tìm cách cân bằng, sắp xếp lại công việc 1 chút. ... Qua khỏi thời gian này em sẽ thấy cân bằng ngay thôi. Tạm thời cứ nghĩ thế này: 1- Ráng làm thêm 2 tháng nữa lĩnh tiền Tết rồi nghỉ, 2- sau Tết đến khoảng tháng 4 là mùa tuyển dụng, nhiều cơ hội hơn (ko ai tuyển người trước Tết cả) 3- Ở nhà sẽ hụt hẫng và buồn bã, có khi lại gây căng thẳng cho không khí gia đình Tạm 3 điểm đó đi, suy nghĩ thật kỹ trước khi nộp đơn nhé...
chắc là có chứ, em thấy bắt đầu khóc là em chuồn rùi, ngồi nghe chắc chết quá, em mà thấy ai xỉn em sợ lém
em bị hở eo tử cung hỉ! đau nhưng đẻ ra 1 cục ngắm hoài hông chán nè chắc con được rinh giải ảnh của bé quá à...nhìn cưng quá là cưng!
Không sao papa thích ngủ lúc nào là ngủ lúc đó àh,đói bụng quá mẹ nó ơi,vừa làm biếng vừa vì sự nghiệphạn chế tăng cân nên phải chịu khó thui