Ức chế mẹ chồng khủng khiếp

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi annypham_no1, 23/12/2012.

  1. annypham_no1

    annypham_no1 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/9/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Em mới cưới được 2 tháng 3 ngày nhưng thật sự em chán lắm rồi, muốn li dị với chồng lắm rồi....
    Nhà em với nhà chồng em cách nhau có 3km. Em vẫn còn đang đi học nên cuối tuần mới về nhà, chồng thì ở nhà cũng bận mải nên 2vc bảo nhau cứ cuối tuần về thì xuống nhà em ăn cơm với bm 1 tối, nhưng dường như mc em không thích cho chúng em về nhà ngoại, em điên lắm, rất nhiều lần rồi nhưng em chẳng muốn nói đến hôm nay thì thật không thể chịu đựng được nữa rồi

    Vài tuần trước em, mc em đang ngồi chơi, chồng em làm ảnh ( nhà em làm ảnh việc áo cưới ạ) thì chồng em bảo em là: " em gọi điện cho mẹ xem có gà qué gì không tí giết vc mình xuống ăn cơm nhé" em chưa kịp nói gì thì mẹ chồng em đã sưng mặt lên nói :" làm thì đéo làm suốt ngày ăn với uống,.....bla bla..." rồi chồng em với mc em lời qua tiếng lại..... Mấy lần em vs chồng về nhà em thì mẹ chồng cứ gọi điện giục loạn lên là về làm đi (mà thật ra ch em làm chứ có phải không làm đâu), em mệt mỏi lắm rồi. Thế là em chằng nói gì đứng dậy đi ra chỗ khác, sau đó, mấy tuần liền em không về nhà em, chồng em giục về em cũng không về.....

    Tuần này, em gọi điện cho mẹ em bảo mẹ em tối t7 con về ăn cơm, mẹ mua cá về hấp nhé....bla bla, em biết tính mẹ chồng không thích cho về nhà ngoại nên em cũng nói luôn với bmc lúc ăn cơm trưa là tối bọn con về nhà ngoại ăn cơm, ông bà í không nói gì, đến chiều, lúc 4h chồng em bảo về nhà thay quần áo đi em, rồi xuống ngoại ( lúc đó bọn em đang ở cửa hàng) mẹ chồng em lại hỏi là đi đâu? em bảo bọn con xuống nhà ăn cơm, mẹ chồng em bảo về làm gì, có việc gì mà về? em nói luôn mấy tuần nay con không về rồi, hôm nay kiểu gì cũng phải xuống ăn cơm với bm con, nhưng bây giờ còn sớm tí mới đi chứ chưa đi bg, rồi em quay ra bảo chồng em là anh cứ làm đi 5h rồi xuống............ Ngồi 1 lúc, bọn em đang định đi thì mẹ chồng lại bảo bắt con gà đem giết thịt tí nữa làm lẩu có khách, em đã ức chế lắm rồi, tự dưng cứ bày việc ra, rồi giữ bạn bố chồng ở lại bằng được, e, giết xong con gà chuẩn bị đi thì mẹ chồng em lại sưng mặt lên nói là : thôi để đấy, đi đâu thì đi đi, chỉ nhanh nhanh chóng chóng để đi thôi, chồng em mới nói lại : chả nhẽ lần nào cũng chỉ vác mồm xuống ăn mà ko biết xuống sớm mà làm à. MC: " ăn thì ăn chả ăn thì thôi,nhà thì đầy việc ra đéo chịu làm lại còn đi, chỉ chết vì miếng ăn" . Em ức chế lắm, ra ngoài bảo chồng là không xuống nữa, rồi khóc, tủi thân khủng khiếp.... Mẹ chồng em vài ngày là lại về nhà ngoại sao em thì không được, rồi sau này con gái bà đi lấy chồng mc cũng k muốn cho về nhà ngoại thì mẹ ch em nghĩ làm sao? em ức chế nói hết với chồng, chồng em ôm em bảo thôi đừng khóc nữa, đi xuống nhà đi, mẹ gọi rồi, hôm nay mẹ đi chợ nấu nhiều món ngon, em ngĩ bme em sẽ rất buồn nếu không xuống nên em lại thay quần áo để đi, em ức quá mà đi em cũng chẳng dặn 1 câu, xuống nhà em thì thấy bme em chuẩn bị bao nhiêu là món ngon..... Đang ở nhà em thì mc em lại gọi điện nói 1 trận : " hôm nay ở dưới nhà có việc gì, không có việc gì à? Tao lại tưởng có việc gì quan trọng gấp gáp lắm, ở nhà thì tí nữa các bác các chú ấy đến ăn cơm...bla bla" em chẳng nói gì.

    Ăn cơm xong hai vợ chồng em về, về nhà lại là em rửa bát, lần nào cũng vậy. Em đi đâu về là bát vẫn y nguyên k rửa gì cả, kể cả cái hôm em đi đám cưới đứa bạn ở tít BG tận 10h đêm mới về đến nhà, em thấy mâm bát vẫn còn nguyên trên bàn chằng thèm thu vào trong, ức chế không chịu đc.

    Xong bà mc em lại còn đi nói với mọi ng là em ở trên này vui quá nên ko muốn về nhà nữa, bực hết cả mình, còn nhiều chuyện từ hôm cưới đến giờ lắm, rửa bát xong em với chồng em lại ra cửa hàng làm ảnh, nghĩ đến mà ức, em lại lôi ra noí có chuyện gì em cũng nói hết cho chồng nghe, chông nghe xong bảo anh hiểu rồi, thôi đừng nói nữa, cứ cái kiểu của mẹ thế này anh cũng chẳng chịu được lâu..............


    haizzz nghĩ mà ức chế, các chị nghĩ xem như thế có bực mình không?



    Hôm em cưới xong, hai vợ chông cũng bảo là mai kia thu dọn xong cầm tiền lên đưa cho mẹ, hỏi mẹ xem hết bao nhiêu tiền cỗ với linh tinh thì bọn em gửi, (riêng bố mẹ em tuyên bố cho hết ko lấy thêm tiền) nhưng chưa kịp đưa vì bận mải thu nhà quá, thế là sau hôm cưới 2 hôm, lúc đấy có em, cháu dâu gọi mẹ em là mợ, với mc em đang ngồi nhặt rau, mc em bảo:"tí nữa tiền mừng của L đc bao nhiêu tao lấy hết đem đi đổi sổ ( tiền vay ngân hàng gì đấy em cũng ko quan tâm)" thế là em bảo với chồng em i nguyên như mẹ em bảo. 1 lúc sau 2vc ra cửa hàng
    MC:tiền mừng của L đâu, đc bao nhiêu đưa đây cho tao đi đổi sổ nào? ( tự hỏi mới kinh chứ)
    Chồng em: ở nhà ấy, tí về rồi lấy,
    MC: không, về lấy luôn đi, tao đi luôn
    EM với chồng đi về nhà lấy, bớt lại 2tr để tiêu linh tinh
    MC: sao lại có bằng này thôi à?
    Chồng em: ở bên dì H 2tr rồi, hôm nọ cho dì vay để con sang lấy,
    MC; thôi không phải lấy nữa...bla bla
    BC: các con cho mẹ mượn, me đang có việc, mấy hôm nữa xong việc thì mẹ trả chứ tiền của các con, các con giữ chứ bm ko lấy làm gì....

    em nghĩ : nói đc câu tử tế nghe mát ruột nhưng chả biết có đưa lại hay không? y như rằng đến h chẳng nói năng gì cả


    Vàng cưới em đem gửi hết bme đẻ, ( mẹ em cho 1 cây vàng trong khi nhà ấy cho 4 chỉ) mc em biết, lúc ấy em với ch cũng đang ở nhà em, mẹ ch gọi điện hỏi chồng : CÁi T nó gửi vàng mẹ nó nó có bảo m ko? Mới cưới mà đã không tin tưởng tao như thế cơ à? Từ mai quấn gói quần áo xuống đấy mà ở

    EM hết nói luôn, vàng cho em rồi là của em, em muốn gửi ai hay không là quyền của em, kể ra em cứ nghĩ là bà í thoải mái vô tư nên em mới đem gửi mẹ đẻ chứ ko em mà biết như thế em đã chẳng gửi ai. Mà giữ hộ chỉ tội thêm lo vào người chứ đc cái gì, mà định đem bán đi lấy tiền tiêu hay sao mà cứ phải như thế. :)))

    Xong đến hôm nay em mới biết bà í đi nói ms cháu dâu là : CÁi T nó gửi vàng mẹ nó, kể ra gửi me chồng thì sau này xin việc tao còn lo cho, đã gửi mẹ đẻ rồi thì kệ nó (bótay)

    Rồi động 1 tí là nói í : chị H chị í khôn lắm, có tí tiền nào là chị í gửi mẹ chồng chị ấy, bây giờ mua đất thiều tiền mẹ ch lại bù cho (em nghĩ em có cũng chẳng dại mà gửi bà ấy, chẳng biết còn hay mất lúc nào, mà có cái quái gì mà bù cho mình đc hay không hay giờ vẫn đi làm trả nợ cho bà ấy) bực mình



    Ngày xưa chưa cưới cứ hai cô cô cháu cháu thân thiết là thế, mình cứ nghĩ bà ấy thoải mái, dễ tính, phổi bò nên chẳng để í, để bụng cái gì nhưng không ngờ mình nhầm ơi là nhầm
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi annypham_no1
    Đang tải...


  2. me_minhanh

    me_minhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/2/2010
    Bài viết:
    1,570
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp

    ui. chuyen nho, con song con nhieu chuyen hay ban a!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!cu lay chong roi biet het......1 me chong con do ay. may la chong van the ay...
     
    ALG Toàn Cầu thích bài này.
  3. nuhoangracroi_102

    nuhoangracroi_102 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/12/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp

    cung dang uc che day. toan chuyen nho, nhung lai cu uc che. ma me chong j cu Deo' the. mat quan diem. moi mc 1 kieu.
     
    annypham_no1 thích bài này.
  4. doanmien

    doanmien Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/7/2012
    Bài viết:
    2,784
    Đã được thích:
    712
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp

    Mới về làm dâu mới có 2 đến 3 tháng mà đã thế này rồi, sau này có con cái còn nhiều vấn đề lắm! Với bà MC như vậy thì chỉ có khéo léo thôi, may mà còn có chồng còn hiểu.
     
    annypham_no1 thích bài này.
  5. annypham_no1

    annypham_no1 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/9/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp

    Vâng. May mà có chồng em hiểu. Với cả mẹ chồng em có khéo hay khôg thì cũng thế thôi. Chán lắm. Ức chế lắm í. Nhất là chuyện k thích em về nhà ngoại. Hic
     
  6. hoa_oto

    hoa_oto Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/9/2010
    Bài viết:
    1,389
    Đã được thích:
    242
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp

    Đọc mà thấy ức chế thay, chỉ có 2 từ cho bà mc này: tham lam, ích kỉ
     
    annypham_no1 thích bài này.
  7. ngocanh187

    ngocanh187 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    20/11/2012
    Bài viết:
    12,318
    Đã được thích:
    3,879
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp

    Chồng bạn hiểu là may rồi :)
    Thôi thì vì chồng mà nhịn đi bạn ạ
    Mình sống cả đời với chồng chứ có sống với MC đâu :)
     
    annypham_no1 thích bài này.
  8. annypham_no1

    annypham_no1 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/9/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp

    Em cũng nghĩ là sống với chồng cả đời chứ chẳng sống với bmc cả đời nhưng cả đời này liệu em có thoát được k khi anh lại là con 1. Còn nhiều chuyện ức chế lắm. Hôm qua em vừa khóc vừa nói cho chồng em tất cả.


    Em lấy chồng nhưng vẫn đi học. Giờ đi học là do nhà chồng lo. Em thuê nhà trên Hn. Từ ngày đi học đến giờ là 2thang rồi. Mẹ chồng đưa cho e được 1tr. Còn e toàn lấy tiền mừng của em ra tiêu. Mẹ e còn cho thêm tiền để tiêu. Vậy mà chưa gì bà mc đã kêu tốn kém này nọ, bảo em về nhà bác chồng ở. Hqua bác chồng em bảo: về nhà bác ở cho tình cảm, đỡ tốn kém. Nhưng lại nói thêm câu này e mới ức chế: ở nhà bác thì chồng cũng k phải lo, bme chồng cũng k phải lo là giờ này đang ở đâu, làm gì, không phải lo là có người đẹp trai rồi thế nọ thế kia. Bla blaa. Em rất rất tự ái. Lại bực thêm chuyện mẹ chồng không thích em về nhà ngoại lúc chiều nên e chẳng nói gì. Em bảo chồng là: anh chị em ở trên hn thiếu gì mà em phải đi ở nhà bác anh. Để mang tiếng ra là bác anh nuôi ăn học, này nọ. Em mà đã có thói lăng nhăng thì em lăng nhăng từ lâu rồi chứ k phải để đến bây giờ( em với chông em yêu nhau 5nam rồi. Toàn mỗi ng một nơi)... Em không đến ở đấy đâu. Cảm thấy nuôi em ăn học khó quá thì em nghỉ học. Trc khi cưới em đã nói là nuôi em ăn học vất vả lắm đấy. Anh vẫn chấp nhận. Giờ bảo mẹ anh đừng kêu nữa. Với cả anh nuôi em chứ k phải mẹ nuôi.

    Còn chuyện tiền nong nhà em nữa, em rất bực mình vì chỉ có mình chồng em làm, kiếm ra bao nhiêu thì bà ấy lại giữ hết. Trc kia chưa có vợ con đã đành. Giờ có rồi cũng chẳng thay đổi đc gì. Chồng em có kiếm thêm ở ngoài đc đồng nào thì bà ấy cũng đòi thu. K thì lại nói này nói nọ với em là tiền thức ăn này nọ. Chồng em bảo giờ con cũng phải lo tiền cho vợ nữa. Nên mẹ đừng thu những tiền đấy nữa. Mẹ chồng em lại kể lể rất nhiều. Em bảo chồng thôi cứ để mẹ thu. Chi tiêu gì mẹ chi tiêu cho mình đỡ phải đau đầu. Có ít tiền cứ này nọ rồi mẹ đi kể lể lại mang tiếng vc mình ra. Rồi cái gì mà giờ tao trả lương mày xem 1thang mày có sống nổi không? Em bảo chồng là thế cứ để mẹ trả luơng còn hơn. Thà có ít tiền cũng đc còn hơn là phải mang tiếng ăn bám. Không những chồng ăn bám mà giờ vợ cũng ăn bám nữa là sao? Chứ làm cho nhà thì mình chịu vậy chứ giờ ra ngoài làm cái nghề này không ít tiền tiêu. Em rất rất ức chế. Mệt mỏi vì cái kiểu của mc em lắm rồi
     
  9. annypham_no1

    annypham_no1 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/9/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp

    Có người nói em lấy được chồng e là sướng. Ở đời biết thế nào là sướng với cả khổ. Bực mình. Rồi lại còn nói là chuột sa chĩnh gạo. Em nói với chồng là nếu lấy vì tiền thì chẳng bao giờ em lấy anh. Lấy anh thì được cái gì hay chỉ rước cái khổ vào thân em. Rồi còn nợ ngân hàng bao nhiêu nữA. Ở nhà e đang ăn sung mặc sướng chẳng phải làm gì. Lấy anh em cứ nghĩ đơn giản là hai đứa yêu nhau về ở với nhau thôi chứ em k ngờ đến những việc ntnay. Em mệt mỏi lắm rồi.

    Nghĩ cũng khổ thân chồng emcar tối ngồi nghe em lải nhải :p
     
  10. hang.vuminh

    hang.vuminh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/8/2011
    Bài viết:
    5,409
    Đã được thích:
    1,660
    Điểm thành tích:
    863
    Chị chốt hạ cái câu "Ngày xưa chưa cưới cứ hai cô cô cháu cháu thân thiết là thế, mình cứ nghĩ bà ấy thoải mái, dễ tính, phổi bò nên chẳng để í, để bụng cái gì nhưng không ngờ mình nhầm ơi là nhầm" làm em hoang mang quá. Hóa ra sau khi cưới, chồng thay đổi, mẹ chồng thay đổi :)) Thế thì cứ yêu thôi cưới làm gì nhỉ :))
     
    baby_2000 thích bài này.
  11. march_sunshine

    march_sunshine Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/3/2012
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp

    Mẹ chồng em là người ghê gớm,, em thì vẫn còn quá trẻ, chưa sẵn sàng để làm vợ, chị thấy em nên chịu khó suy nghĩ để tìm ra cách giải quyết thì tốt hơn.
     
  12. annypham_no1

    annypham_no1 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/9/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp

    không phải chị ạ, chồng em có thay đổi nhưng không đáng noi, vẫn đứng về phía em, nhưng mẹ chồng ấy, mình thật sự chẳng hiểu được bà ấy ntn, đúng thật là thà cứ yêu thôi đừng cưới làm gì, ngày đi đăng kí kết hôn, em cũng không muốn, em bảo chồng là cưới thôi chứ không cần đi dki có được không? :))
     
  13. annypham_no1

    annypham_no1 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/9/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp

    phải cải cách dần dần thôi chị ạ, đầu tiên là chồng sau là cả nhà chồng, không thì dọn ra ở riêng cho nó lành
     
  14. doanmien

    doanmien Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/7/2012
    Bài viết:
    2,784
    Đã được thích:
    712
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp

    Với mẹ chồng kiểu này tốt nhất 2 vc xin ra ở riêng để tự lập về kinh tế và tự do cá nhân. Cái kiểu mẹ chồng này vừa ích kỷ và tham lam. Theo mình bạn cứ thử nói thẳng thắn với bà ấy xem sao, bạn thử hỏi bây giờ mẹ cũng có con gái như con và con gái mẹ đi lấy chồng gặp phải bà mẹ chồng như mẹ thì mẹ sẽ cảm thấy thế nào?
     
    annypham_no1 thích bài này.
  15. Mẹ CÓC

    Mẹ CÓC Guest

    Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp

    ôi, đây mới là n~ vấn đề nhẹ nhàng thôi đấy, sau này còn kinh khủng hơn cơ.
    Nhà bà chị mình nhé, mình đèo mẹ lên chơi thăm thằng cháu nó ốm, bà ấy ở với BMC mà. Bà MC cầm chổi ra quét nhà ạ, quét trc mặt mẹ mình luôn ấy, mình hằm hằm định lôi mẹ về, nhưng mẹ giữ lại, thăm chơi với cháu đc lúc rồi về. Điên lắm!
     
    annypham_no1 thích bài này.
  16. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,867
    Đã được thích:
    3,369
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp

    Yêu thôi chỉ yêu thôi..........................
     
  17. Beocyeu

    Beocyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    1,061
    Đã được thích:
    577
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp

    Bạn ơi tiền học có nhiều lắm không, không quá nhiều đừng nhờ vào chồng hay nhà chồng, chả bõ bèn mà mang tiếng rồi chưa kể nhờ là phải luỵ.... Sau này suốt ngày nghe kể công nhọc đầu lắm. Tất nhiên nếu thế thì đừng có ở nhà ông bác chồng làm gì nhé. Nếu học không mất quá nhièu thời gian có thể đi làm thêm nửa ngày, hoặc làm cái gì tuần vài ba buổi gọi là mình cũng có kiếm 1 ít tiền tiêu vặt , với nhà chồng con dâu mà nhàn nhàn họ hay ngứa mắt lắm.

    Giờ công việc của chồng bạn như vậy là có vẻ phụ thuộc vào mẹ chồng nhiều quá đấy, tư duy bà như thế thì 2 vc có làm bao nhiêu cũng là nhờ có bà chứ không " đói trắng mắt ra" ... Vì vậy thử xem nếu bà hay nói chuyện đó quá thì chồng bạn nên ra ngoài làm. Giờ lấy vợ phải lo cho vợ con chứ, cứ thế sau này lúc có con hai bạn chủ động thế nào được . Vậy nên tốt nhất tự lập , bà có tức bà nói chỉ vài hôm thôi, mình ra ngoài làm , sống thoải mái , không phải ngửa tay xin bà ( dù làm với bà mình cũng làm hết lòng như ai mà vẫn mang tiếng nhờ đấy).
     
  18. annypham_no1

    annypham_no1 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/9/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp



    Cám ơn chị. Hihi. Nhưng nếu được nthees thì tốt quá ạ. Vấn đề la hiện giờ em đang học t3,4,5. Thế là cuối tuần em phải về nhà. Tuần nào cũng vậy. Em cũng thấy tốn kém nên nói với chồng là để em đi làm thêm. Ch nói chuyện vs bme ch thì ông bố chồng bảo không có làm thêm gì hết. Ở trên đấy ai quản được. Hôm qua ông bác nói thêm vài câu đấy nên em càng ức. Bà mẹ thì bảo làm thêm r thằng L nó thỉnh thoảng lại con đi Hn thì cũng chết, đc lỗ hà ra lỗ hổng. Vấn đề là ko cho em đi làm chứ em cũng chẳng muốn về cái nhà đấy nh làm gì. Việc gì cũng đến tay.

    Nói chồng ra ngoài làm cũng khó vì giờ chỉ có mình chồng em làm. Thức đêm thức hôm cũng k đc 1 câu tử tế. Suốt ngày kêu k chịu khó làm. Em điên lắm. Rồi vưa lấy nhau xong xin ra ở riêng với cả đi ra ngoài làm ngta lại bảo em thế nọ thế kia. Qua tết em sẽ lấy cớ là học nhiều nên ở trên hn. Thỉnh thoảng mới về.


    Còn tiền học thì cũng chẳng đáng bao nhiêu nhưng em giờ đã lấy chồng em k muốn bme em phải lo thêm gì cho em nữa. Nếu bme em vẫn nuôi ăn học. Người ngoài ngta chẳng biết lại cứ nghĩ là bmc nuôi ăn học thì đàng nào cũng mang tiếng là bmc nuôi thì để ôg bà ấy nuôi đi. Tự dưng bm mình nuôi ăn học mà nhà ngta vẫn đc tiếng thơm. Em bảo thẳng với chồng đúng là chẳng ao tốt bằng bm mình, nuôi mình bao nhiêu năm mà chẳng kêu lấy 1caau. Còn bme anh chưa nuôi nổi em ngày nào mà đã kêu ca. Tiền cũng là do anh kiếm chứ chẳng phải bme kiếm nên em chẳng việc gì phải khúm núm này nọ cả. Đúng là khác máu tanh lòng.

    Mệt cả người
     
  19. annypham_no1

    annypham_no1 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/9/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp

    Nói thẳng vào mặt bà chẳng bíêt mai ra đường ngta chửi mình thế nào đâu chị ạ :)). Người hay đi đưa chuyền như mẹ chồng em mà chuyện đấy lại bỏ qua sao. Cái gì mình k vừa í cứ bảo chồng mình nói chị ạ. Bà áy chẳng ghét đc con trai mình đâu. Có thì chỉ bảo con dâu xui chồng nói thế thôi. Nhưng như thế cũng hẳng làm đc gì mình. Cũng chanegr đi kể lể đc gì. Hihi
     
  20. phuong92hn

    phuong92hn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/11/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp

    chủ yếu là ở chồng bạn ý. Bây giờ bạn cứ sợ như thế thì những ngày sau biết sống thế nào. Nếu trong nhà có 1m chồng bạn làm đc thì bảo chồng bạn bảo mẹ trả lương cho chứ đừng để bà ấy giữ hết như thế. Nếu bà ấy không trả thì dọa sẽ ra ngoài làm bà tự đi mà thuê người làm thay. Nếu đc ra ngoài làm thì lại tốt quá.
     

Chia sẻ trang này