Ðề: Hội ma đêm Chị nghe để cảm nhạc thui mà nói trúng phóc cái tưng tửng trong nhạc của Pink Floyd thì e đánh giá chị có khả năng cảm thụ rất tinh và chính xác đấy ạ Ngày còn sv e hay nghe nhạc rồi chịu khó tìm hiểu chứ bi h lười lắm rùi, hihi
Ðề: Hội ma đêm là nhạc Nhật hả chị, em chưa nghe bao h, kết phong cách thời trang của các anh này, hehe
Ðề: Hội ma đêm Giờ thành các chú hết roài , nhóm này từ lâu lắm rùi thích nhất chú yoshiko chơi trống với piano thôi rồi, đẹp lung linh đừng hỏi; chú này có cái đàn piano thủy tinh cực đẹp. Hầu hết các bài hát của nhóm X này là của chú ấy sáng tác. Rock và nhạc cổ điển tưởng chừng như là chả liên quan tới nhau ấy thế mà lại tồn tại ở con người chú này, he is very talent :X Đây là liveshow cuối cùng của nhóm này [video=youtube;eXBlrGDy6PA]http://www.youtube.com/watch?v=eXBlrGDy6PA[/video]
Re: Ðề: Hội ma đêm Căn bản là chưa nghĩ ra được đồ rì màh dễ buôn í, tớ chỉ thích bán 1 mặt hàng thôi í, thế mới khác người ) Để hôm nào tớ xuống hỏi thăm bà í xem sao Trc bà í cũng biết may r hay sao í nhỉ Kon bé kon cũng lớn r màh, kiếm cái rì màh làm vừa đỡ buồn màh lại tăng thu nhập chứ cứ ở nhà thế cũng k ổn
Ðề: Hội ma đêm tôi có nghe 1 ít, sao thế ông Off à, chiều nay tôi đóng cửa hàng đi ăn uống, hehe Vụ Noel của ông sao rồi, hihi
Ðề: Hội ma đêm chương trình cho web chị mà màn hình chờ tắt là nó cũng phụt luôn nên khi nào cũng canh nó mới cài lại win 7 ko biết cài cái màn hình chờ lâu lâuở đâu cơ
Ðề: Re: Ðề: Hội ma đêm Trứoc bà ý cũng học may roài nhưng mới chỉ may được đồ cho 2 mẹ con thôi, cũng phải công nhận 1 điều là bà này may cũng đẹp, trước đây bà ý cũng may quần áo cho tớ (vì cùng size với bà ý mà) thấy may rất ổn, chứ may cho người khác size là bó tay luôn ](*,)......Thì đấy ai cũng bảo bà ý làm thêm cái rì chứ ở ko vừa nhàm chán mà lại hok có xèng là chít rùi......Bạn thử qua nhà bà ý xem 2 chị e có thể ''hợp tác xã toàn lợi'' được hem artyman:? Nếu được thì tốt quá.....Tớ thì thấy nếu sang năm trộm vía mà mọi việc được thuận buồm xuôi gió là tớ mở thêm dịch vụ ăn, uống, giải trí.....Vì tớ rất khoái KD trong các lĩnh vực dịch vụ này (vì được vừa làm vừa chơi mà )
Ðề: Hội ma đêm ủa, các máy tính màn chờ tắt nhưng máy vẫn chạy mà chị (do mình đặt mà) lúc nào download phim ảnh hay cái j nặng nặng em hay chỉnh lại thời gian tự tắt máy, chứ canh máy mệt lắm ạ, hic hic chị làm về web hả chị
Ðề: Hội ma đêm Thì vốn F ý đã ko có thật rùi nên có hơi điêu 1 tẹo cũng chập nhận được mà.....hihi. Cái cây bị bắn là cây Quế Hương nơi bộ tộc sinh sống dưới tán cây, Còn cái cây có hoa bay bay là cây Linh Hồn nơi mà tổ tiên của bộ lạc được yên nghỉ tại đấy thì phải......E chị xem xong F ý nó cứ ra cưỡi con cún nhà chị và tượng tượng là đang bay ý......:lol: buồn cười ko chịu được
Ðề: Hội ma đêm ôi thế ạ (LOL) ku em chị lớp mấy rùi ạ. Ku em nhà em lớp 7 (hồi đi xem F là lớp 6) xem xong F chạ thấy nghik ngợm hồn nhiên j cả mà toàn bình luận, bắt sạn phim, đánh giá hay dở như kiểu nhà lý luận ấy ạ (ôi ông cụ non, chết cười ạ) F này xem em bị ấn tượng mạnh với các hiệu ứng 3D của nó nên là thấy hay lắm
Ðề: Hội ma đêm Úi trời, thèng e chị lớp 11 roài, nhưng nó vẫn hồn nhiên lắm, nghĩ gì nó nói, thích gì nó làm chứ ko phải kiểu như lớn rồi thì phải thế này hay thế kia......xem xong phim nó chạy tót ra ngồi lên lưng con cún và hỏi chị ''trông e có giống thằng Jake đang bay hem?'' Chị hok đỡ nổi nó lun.....](*,)
Ðề: Hội ma đêm hihi, em chị cũng vui nhỉ, 2 chị em chắc thân nhau lắm đúng ko ạ ku em nhà em thì lắm phát ngôn choáng người lắm ạ, hôm j đợt tết âm lịch năm ngoái, ông kụ non lớp 6 xem bộ phim khoa học Apocalypse of 2nd War World của bọn Mỹ, phát biểu 1 câu mà đến h em vẫn còn nhớ: Nhật mà ko đánh trận Trân Châu cảng thì Mỹ ko nhảy vào cuộc sớm thế, cũng ko phát động đc chủ nghĩa dân tộc, lúc đó WW II sẽ khác nhiều...blah blah... E suýt nữa ngã ngửa ra đằng sau Dạo này lại tween hơn, chơi nhiều game Angry bird nên đỡ đỡ có các bài phát biểu sốc như trước À nhà chị nuôi cả cún ạ, hihi
Ðề: Hội ma đêm vụ noel của tôi đang ngồi sắp lịch cho mai đây, nhiều ng đổi lịch đau đầu thậtr tôi tưởng mợ đi tôi hỏi xem tn. hỏi nhạc k lời xem biết đâu lại có vài album mới hay hay để nghe
Ðề: Hội ma đêm Uh, chị chăm nó từ hồi nó còn học mẫu giáo cho tới bây h mà, lo cho nó từ tý 1, rồi cái hồi chị đi làm ngày nào nó cũng chờ để mở chị đến 11,12h đêm ý (vì đi làm xong đi chơi mà). Lúc biết nó phải chờ thì chị ko đi chơi nữa......Cứ đi học về là nó quấn lấy nói và hỏi luôn mồm, nhiều khi mệt với nó lắm vì tuổi lớn mà...... Thèng cu e nhà e sau này có khi lại thành bác học cũng nên ý nhỉ? Thấy nó phát biểu những câu mà mình nhiều khi ko nghĩ tới chứ.....mà mới học có lớp 7, thông minh thật đấy..... Hồi trứoc nhà chị có nuôi và nuôi đến 3 con cơ, nhưng bây h chị bận, ko chăm được cho nó sợ nó ốm đau và chạy nhảy linh tinh ra ngoài rồi bị bắt mất thì tội nên nhà chị cho hết ko nuôi nữa.....nghĩ cả tháng mới quyết định được việc này, còn bây h chị chỉ nuôi cá cảnh thôi....vì nó ko chạy lung tung được...hihi.....sau này mà rảnh chị vẫn nuôi cún tiếp.....vì chị rất thích cún
Ðề: Hội ma đêm ngày lễ giáng sinh tới rồi chúc các chị các mẹ vui vẻ, hạnh phúc ấm áp bên gia đình mình nhé