Ðề: Hội ma đêm tối qua ông nhắc đến nhạc ko lời tôi lại mở mấy bài của Trần Mạnh Tuấn vs Thúy Nga ra nghe. Lâu rồi tôi chưa cập nhật xem có j mới. Hôm nay 24 chắc ông bận lắm nhể hihi, thế chị giống em, e cũng thích nuôi chó, nhà e nuôi từ thời rộ lên phong trào chó Nhật, hồi ý nhà lúc nào cũng tầm 5 chó mẹ, đợt nào chó đẻ thì nhà lúc nhúc 9 10 chó con, hihi
Re: Ðề: Hội ma đêm Ừ, tớ thì vẫn đi làm nên buôn bán chỉ là làm thêm thôi Thấy bảo tuổi bọn mình sang năm là làm ăn được đấy, năm nay Thái Bạch, chả ch rì ra ch rì cả
Ðề: Hội ma đêm không cái web chị, chỉnh sửa tí í mà http://24hdep.net/ hôm qua cài được rồi, 1h tỉnh dậy thấy máy còn sáng và đã xong từ lúc nào í, thế là tắt đi ngủ ngon lành
Ðề: Hội ma đêm Nhà chị cũng yêu chó mèo lắm, nhưng từ ngày em chó cuối cùng già bệnh nặng chết đau đớn là ko bao giờ chị nuôi con gì nữa. Nuôi bọn nó rồi chẳng may nó làm sao thì thương lắm
Ðề: Hội ma đêm hic, chị làm e nhớ lại ngày xưa còn bé, nhà em nuôi 1 con già nhất đến 13 tuổi, bọn này tình cảm lắm, lúc ra đi toàn cố lết đến cạnh chủ thôi. Cứ tưởng nó nằm ngủ, mãi về sau ko thấy dậy, hóa ra nó đến gần chủ để chào vĩnh biệt rồi đi ạ
Ðề: Hội ma đêm Hồi trước nhà e có con cún già lắm bố e kể là nuôi nó trước khi có e, đến năm e 12 tuổi tính ra e còn kém tuổi nó, xong hồi ý nhà e xây nhà, ko để ý và chăm cho nó được thế là bị bọn nó bắt mất, vì cứ tầm 5,6h là nó ra cổng ngồi chờ bố e đi làm về, thành thói quen của nó ko ai bảo nó vào được, chỉ có khi nào nhìn thấy bố e từ xa thì nó rối rít chạy ra chạy vào kêu ư ử, quẫy tít đuôi để báo rằng bố e về là lúc ý nó mới chịu vào thôi. E vẫn nhớ hôm ý bố e đi công tác xong nó cứ chờ, nhưng vì nhà bận nên ko ai để ý và gọi nó vào, chắc nó ngồi chờ cả đêm ở ngoài nên mới bị chúng nó bắt đi.......Cả tuần trời bố e về để đi tìm nó ..... nhưng ko thấy.....híc.....lúc đó e ân hận vô cùng vì đã ko để ý rồi gọi nó vào.....
Ðề: Hội ma đêm Nhà mình cũng hay nuôi con, chắc tầm 5, 6 chú qua các đời, hầu hết toàn là bị bắt trộm giờ chỉ còn 1 e cún năm nay 13 t rồi giống phốc lai, giờ răng rụng gần hết với râu thì trắng phớ, buồn cười lắm giờ chú này ăn cơm thì phải cơm mềm hoặc là nhai như kiểu trẻ con ấy ạ), đặc biệt là thích ăn cá biển. Chú này suýt bị bắt trộm 2, 3 lần và 2 lần suýt chết; 1 lần thì suýt chết vì ô tô đâm , cậu ta hơn hớn chạy qua đường theo papa thía là có cái xe ô tô nó phi ra, từ hồi đó tới giờ chẳng dám sang đường nữa; 1 lần thì suýt chết vì ốm
Ðề: Hội ma đêm Bọn cún với miu là giống khôn mà, chúng nó tình cảm lắm. Cứ lần nào chó mèo nhà chị die là thương đứt ruột, mang đi chôn tử tế. Em dog cuối cùng nhà chị gần 14 tuổi, về già bị làm sao ý, nổi hạch ở nách cục cục thương lắm. Mà tội nó, ko đi ngay được, đau đớn gần 2 tuần, cứ nằm 1 chỗ rên, chị ngồi cạnh vuốt ve thì mới nằm im. Chị ko quên đc cảm giác đêm về nó tru lên từng chập, chắc bị cơn đau hành hạ, mà mình thì bất lực ko thể làm gì, cứ nằm trên giường khóc. Có những hôm tưởng đi rồi, thế mà đi làm về vẫn thấy nằm rên, vẫn vẫy đuôi mừng...Chị ngồi bên cạnh mà khóc ròng, bảo thôi ko phải chờ chị về đâu, đau lắm, em cứ đi đi cho nhẹ nhàng. Khoảng 2 hôm sau buổi sáng mẹ chị xuống cho ăn sữa thì thấy em ấy đi rồi...Sau đấy thỉnh thoảng 2 mẹ con lại mơ thấy cu cậu về. Có hôm bà còn mơ thấy đưa bạn chó vàng về cùng nhé. Mà mọi người gặp chó cắn ma bao giờ chưa? Có đôi lần anh chàng này nhà chị cứ gầm ghè ghê cực. Mà nhà chị đêm về đóng cửa kín mít, cách xa mặt đường, thế mà gầm ghè mắng cũng ko im. Về sau có lần mẹ chị và chị đi xem ở 2 nơi, người ta đều bảo ở vị trí đấy trong nhà có vong. Mà nhà chị nuôi em ấy ở dưới phòng đó
Ðề: Hội ma đêm Thế thì thương lắm nhỉ? 1 con nhà chị nuôi cách đây mấy năm, bị chúng nó đánh bả mới sợ, nó về nhà vẫn bình thường được 1 lúc sau 2 mắt nó đỏ au, long sòng sọc, kêu ăng ẳng, dãi dớt, nước mắt, nước mũi chảy tùm lum, cứ chạy loạn lên đâm cả đầu vào tủ mấy lần......nhìn thương lắm . Nó còn nhảy bổ vào người chị rồi gầm gừ như muốn cắn ý.....nhưng chị cảm giác nó phải kìm hãm lắm mới ko cắn chị đấy......Xong nó chạy tuốt ra ngoài bãi đất trống ở xa xa chị chạy đuổi theo hóa ra nó chạy ra đấy để lăn lộn 1 lúc, nó chạy như kiểu bị điên ý cứ húc đầu vào bất kì cái gì nó thấy.......được tầm 10p chị thấy nó dịu đi và nằm xuống, chị ra vuốt ve nó thì nó cứ kêu ư ử, 2 mắt nó nhìn chị cho tới lúc nó nhắm mắt lại.....chị thương nó vô cùng.....sau cái ngày nó chết, 1 tuần sau đấy đêm nào chị cũng mơ thấy nó về chạy loanh quanh bên chị ý.....Lần cuối cùng mơ thấy nó là lúc chị lúc bảo nó ''thôi coi như mày được hóa kiếp làm người, đi đi để được đầu thai kiếp khác nhé''. Thế là ko thấy còn mơ về nó nữa.....nhưng thỉng thoảng chị vẫn nghe như có tiếng nó kêu ư ử bên ngoài.....chị hỏi nhưng ko ai nghe thấy chỉ có mình chị nghe thấy thôi.....ko biết là thật hay chị lãng tai nuữa....
Ðề: Hội ma đêm Đúng mà chị chó nó hay sủa khi có ma mà, nên các cụ hay có câu từ ngày xưa ''nhấm nha nhấm nhẳng như chó cắn ma'' là thế mà. Eo ơi tự nhiên chúng nó bị bắt mất thì coi như khuất mắt trôg coi chứ nó đau ốm trứoc mặt mình rồi chết thì thươnglắm.....
Ðề: Re: Ðề: Hội ma đêm Vậy à, mình cũng ko để ý năm nay midnh tuổi gì nữa, sang năm mà được tuổi thì còn gì bằng.....
Ðề: Hội ma đêm nuôi bọn phốc khá là rắc rối đúng ko chị, em thấy bọn này ko đc khỏe như các loại chó lớn, mà ăn uống cũng ko đơn giản, lôi thôi là đau bụng các kiểu
Ðề: Hội ma đêm em nghĩ là có hiện tượng như chị nói, vì loài chó , mèo các giác quan của chúng nhạy cảm hơn con người
Ðề: Hội ma đêm Yêu e cún nhà e lắm, nhà e mà ai đi vắng về nó mừng rối rít, nhìn thích lắm, cứ phải cưng nựng một hồi cậu ta mới yên. Buồn cười lắm, cu cậu cũng sợ ngủ 1 mình hay sao ấy. có chỗ nằm riêng nhưng tối lúc nào ngủ cũng phải ngủ trước phòng bố mẹ e ko thì ở phòng e) sáng mọi người dậy là bắt đầu ầm ĩ nhà, chạy lên chạy xuống=)) thích lắm í