uh, thi tai chong ba suong tu nhỏ, còn chồng tui ở duoi quê, không sung sướng như chồng bà, nhung tui nghĩ do tính tình thôi, chứ tui thấy anh em ổng ở dưới quê chớ hề phụ vợ gì hết, ăn cơm còn phải bưng tận miệng, về dưới ổng mà xách dùm tui mấy xô nứoc giặt đồ mà anh ổng còn chửi ổng ngu, bà coi duoc không, bua đó ổng không nghe mà tui nghe, tức cành hông mà ráng nhịn, vì ổng chửi em ổng chứ có chửi mình đâu, bữa đó mà đụng đến tui là tui đốt nhà cho biết, làm 1 lần cho hết khùng. Mà ở quê ngộ lắm, mấy người bà con ăn ở khong hay để ý mình rồi nói này nọ, chồng tui thì hiền khô, tui xử mấy người anh em con dì ổng rồi đó, tui nói thẳng ba má chồng tui luôn " con thẳng tính lắm, bà con bên con ai mà cà chớn con còn ko nhìn mặt thì bên chồng cũng thế, con không đụng chạm ai thì thôi, ai mà đụng con con quậy cho sập nhà" cũng may ba má chồng tui hiền khô, đặc biệt ba chồng thương và hay bênh con dâu với con rể lắm, miễn mình không hổn hào với ba má và sống biết điều anh chị em la ok rồi.
chuyện này gọi là rút kinh nghiem, vi hoi nho cứ thấy mẹ đi làm bị an hiếp, chị em bạn dâu nói xấu, rùi mẹ cưng ba quá làm hết việc nhà, nên thấy mẹ khổ lắm, mệ em cũng tuổi thìn đấy ah, đến giờ vẫn tiếp tục khổ vì cháu đấy. nên từ đó rút kinh nghiệm bản thân thôi ko nên cưng chồng quá, để ổng phải làm việc phụ mình chứ.
chồng "có khách nào đặt hàng ko e?"-"hổng biết nữa, e đang 8 với hội xì gòn rồi"vợ. chồng mặt méo xẹo...