nghĩ cũng tội em ấy vì những suy nghĩ nông nổi và hành động quá dại dột, như chị Hà nói "Rada đã làm mất những gì em đang có để đánh đổi những cái không thuộc về em ấy"
uh thì dữ 1 cách đáng iu, noi chơi thôi chỉ có anh xã là nói dữ còn mấy người kia chỉ nói khó chịu thôi hà. Mà gặp mấy lần rùi đó, mọi người thấy mình hiền khô phải hông
đóng trực tiếp cho em , hoặc ck đều được chị ah...muh để khi nào có giá chính xác em thông báo luôn..
Iêm đã xiêm, không biết có phải tại mình ghét sẵn không mà sao mình nhìn mình cứ thấy ghen ghét nhỉ. Người j mà ác quá.
luộc ơi... mùng 1 này trúng vào thứ 4 hẹn hò papa, chị trân đi ăn đồ chay nha... em hỏng ăn ăn chay muh tại thích mùi vị đồ chay...để rủ bibongxing nữa.. bé ấy chưa biết đồ chay là gì..ekekkeke
e mới vào chưa hiểu sự tình nhưng có đọc bài "Vạch trần...Rada", đều làm mẹ hết mà sao c ấy lại thế. tuy nhiên, e tin có luật nhân quả hà. ngày truoc bạn e nói mua dt cua e tặng bạn gái mà kẹt quá nên e cho nợ, den nay 3 nam roi ko hoi am luon du e goi wai, thay so e la ko bat may (e co thu lay dt cq goi thi nghe). rồi e nghe ban bè kể bạn ấy cũng viện lý do mua quà tang ban gái mượn 1 so tien nua...e ức lắm nhưng khi biết bạn ấy cá độ đá banh thì e quyết định ko đòi nữa vì sợ dồn ép quá ng ta tự tử
bap luoc thu 7 nay nho dem vong thach anh vang cho chi nghen, uh, cai vong thach anh 3 mau nó dãn te ra rùi, chắc đem nhờ em xỏ lại dùm. Ma con nhoc đang ho như sấm rền chẳng biết bữa đó hết khong nữa
thôi em...cũng ko đụng chạm đến thì đừng ghét nữa...hơi đâu muh ghét người dưng cho mệt... để sức ăn chơi cho thỏa thích , giải stress sau giờ làm việc và vui với con ..bỏ chuyện ấy qua 1 bên nhé