bây giờ trước mắt thì thấy hạnh phúc,còn tuơng lai đâu ai biêt trước...chị cũng kg nghĩ tới nữa..tự mình làm khổ mình em à!
Đây nè chị. Nó hiện lên đây còn j. Tham gia ngày: May 2007 Nơi Cư Ngụ: 43 le quang sung phuong 2 quan 6 Bài gởi: 5,116 Cám ơn: 933 Được cám ơn 735 lần trong 571 bài Blog Entries: 1
heheheh, ừa nhỉ, chị nói em mới nhớ, có đụng chạm j tới mình đâu, quên mất Với lại mình cũng có biết đấy là ai đâu cơ chứ. hehehehe. Nhưng mà k ghét nữa thì e thấy độc ác quá, sao lại làm thế đc nhỉ Thắc mắc vô cùng.
Vui thì cũng vui lắm, đi thăm lăng Bác, viếng Bác, tam Cốc Bích Động, chùa Bái Đính (lớn nhất Đông Nam Á nhá) ... dẫn mọi người đi vòng vòng HN ... , à, có ghé qua Hội Chợ noel LCM nhé ... đông vui lắm, có gặp anh Kiên, chị Thu Hiền, chị Mốt Đẹp ... nhưng mà cũng có nhiều chuyện bực bực ... hehehe ... anyway ... túm lại là rất ok vì đi được BÁI ĐÍNH .... hôm qua về đến nhà 11h30 khuya ... mệt bở hơi hic hic hic
trời, cả ký thì đợi mùa sấu chị ra ngoài đó buôn vô tha hồ nha ... chứ giờ hết mùa sấu rùi ... mỗi người 1 trái thì đc ...
Chùa này ở Ninh Bình, cũng gần HOA LƯ, mới xây, chưa xong nữa em àh, dự kiến 2-3 năm mới hoàn tất hoàn toàn đó ... tối về up hình cho mọi người xem nha
Ai kiu tui đó................có tui đây :finga::finga::finga::finga: chút em qua ngoại đon con rồi ghé chị gom hết hehehehe
Chút em qua gom hết rồi mấy chị ơi........nhanh chân thì còn chậm chân thì hết nha BÁI ĐÍNH là gì? là ko có WC nên chị nhịn tiểu đó hả?