Cho Bo nhà mình góp vui với nhé. Bo tên thật là Nguyễn Hoàng Dương, sinh ngày 19/9/2007 . Cháu sinh ra được 3,6kg nhưng bây giờ chỉ được gần 8kg thôi . Mà cháu mấy hôm nay bị đi tướt mà mẹ cháu không biết xử lý như thế nào , mẹ nào có kinh nghiệm truyền cho mẹ cháu 1 tý nhé
Theo mẹ cháu được biết thì điều đầu tiên là phải bổ sung lượng nước mất đi của bé, sau đó là bác ninh củ cà rốt lên lấy nước chắt cho con uống, thời gian này nên hạn chế cho con dùng thuốc tây, nếu cháu uống nước cà rốt mà không khỏi thì bác cho cháu tới bs khám và có chỉ định kịp thời. Chúc con mau khỏe.
Ui trộm vía con, nặng quá nhỉ. Mẹ con chăm giỏi quá. Bạn Đậu nhà mình được 4 tháng mà nặng có 7,6kg thôi
tâm bi nhà mình tham gia nữa nha, Tâm bi sinh ngày 10/05/2007 đó, hôm nay được 10tháng 7 ngày rồi, được 11.2kg, rất hay cười, khoái ăn trái cây, va sữa chua , đặc biệt là bò rất nhanh, va hay leo trèo, nhưng ma ra mồ hôi trộm nhiều, các bà mẹ có cách nào giúp mình với nha , Cảm ơn nhiều .,
Bé NhaMinh tên giống bé nhà mình quá. Cũng là bé gái, sinh 7-8-2007. Tên khai sinh là Hoàng Lê Thảo Minh, nick: Thỏ. Hôm nào đẹp zời tổ chức cho các bé giao luu nhỉ.
sao ma gap nhau nhi? minh o xa was các bạn oi. có bạn nào o TP HCM thì lien lạc theo Nickname của minh nha YM : lethu_dl skype : lethu_dl Cam on :-D
Mình cũng ở TPHCM nè... Hôm nào cho mấy bé giao lưu nhé... Con bạn được bao lớn rồi... Thằng bé nhà mình sinh hôm 8/11...
Oai, bé nhà mình 8 tháng mới có hơn 8 kg thôi nhưng mà chả ai bảo gầy nhé, mặc dù cũng k "nhùn" đâu nhé, trộm vía, hi hi, tại xương cháu bé mà :mrgreen:. Nhím nhà mình 6 tháng 6 ngày mọc 1 cái răng, 7 tháng 7 ngày mọc thêm cái thứ 2, bây giờ đang nứt cái thứ 3, hi hi(đang hy vọng 8 tháng 8 ngày sẽ thấy cái thứ 3 đây, :mrgreen
Bạn ơi, gion là cái gì thế ? Chả bù bé nhà mình, chỉ thích nhà đông người, có khách đến thì cười khanh khách gây sự chú ý, thích ra đường chơi nữa, nhưng ra đường mà k gặp ai để buôn dưa lê thì cũng k thích :-D
trời ơi , tâm bi nhà mình cũng thích đông người lắm, nhung mình thị sợ, vi Tâm bi không chịu ngủ, Cứ đòi đi chơi thôi, Hôm nào mẹ o nhà la hôm đó ngủ ít . Cũng 8 lẵm, cũng thích đi ra ngoài nựa
Úi, cho bé Thành An nhà mình tham gia với nào. Cu cậu sinh ngày 21.07.07, cũng " con nợn vàng " đây ạh. Các bạn khác thế nào chứ Cu Bi thì suốt ngày thích đi chơi, trộm vía cu cậu ra hóng gió ngoài đường nhiều nhưng cũng ko hay bị hắt hơi sổ mũi nhiều lắm. Cậu ta gặp ai cũng cười tít cả mắt lên. Trông vừa bùn cười vừa yêu ...
Đít con lợn, đầu con chuột !!! Mẹ con em bị bác sĩ tĩnh nhầm ngày nhầm tháng mất một tháng !!! Thế là đậu đỏ của em âm lịch vẫn là con lợn, ghét cái dương lịch đã là 28/1/2008 mất rồi !!! Nhưng thôi, cứ cho mẹ con đậu đỏ tham gia với nhé Các bác chúc mừng đậu đỏ nhà em được 1 tháng 21 ngày đi nào
Hihi, vừa tham gia hội các bà mẹ 8X xong. Vào đây lại thấy hội heo vàng. Thôi thì cho mẹ con cháu đăng ký thêm 1 suất nữa nào. Quen càng nhiều thì càng tốt mà. Cho cháu giới thiệu nhé: Cháu tên là: Lâm Quốc Cường Sinh ngày: 30/9/2007 Cân nặng lúc mới sinh: 3.9kg Nick name: Cò Zỉn Bây giờ cháu được 5 tháng 20 ngày rùi . Rất vui được làm quen với các bạn cùng tuổi .
Cho mẹ cháu đăng ký thêm 1 suất nữa nào. Mẹ cháu xin giới thiệu nhé: lợn vàng của mẹ cháu là tập 2 của bố mẹ cháu ạ . Cháu tên là: Hoàng Kỳ Nam Sinh ngày: 23/6/2007 Cân nặng lúc mới sinh: 4kg Nick name: Tun Hôm nay là được 9 tháng 1 ngày a. Mẹ cháu rất mong được làm quen với các me.
Ái chà, đông vui quá nhỉ! Cho mẹ con cháu tham gia với nào! Cháu tên là Vũ Khánh An (tên con trai nhưng cháu là con gái đấy ạ!) Ngày sinh 31/10/2007 (đúng ngày Hallowen nhé ) Lúc mới sinh cháu cân nặng 3,4kg Nick của cháu là Popeye, do anh cháu đặt, vì anh cháu rất thích chú thuỷ thủ Popeye (chứ mẹ cháu thì thích đặt là Olive hơn, cho chân nó dài ) Một tuần nữa cháu tròn 5 tháng Cháu mới đc có 7,8kg thôi nhưng đã nhú lên hai cái răng rồi, trông rất ngộ nhé! Cháu rất hay cười, chỉ mỗi tội là lười ăn thôi!
Ôi ganh tị với các chị quá, cu nhà lúc sinh chỉ được 3 kg thôi Tên bé: Phan Gia Bảo Sinh ngày: 21/10/2007 Ở nhà còn được gọi là Tiểu Bảo 5 tháng cháu chỉ nặng có 7,4 kg thôi, chiều cao lại càng khiêm tốn 64cm 2 răng cửa hàm dưới đang nhú lên rùi hic bé nhõng nhẽo thấy sợ Em nghe nói về phomai tươi và váng sữa nhưng em ở Sài Gòn thì mua ở đâu ạ ? Nhờ các mẹ chỉ giúp chứ đà này bé thành 1 trong 7 chú lùn mât.