Tui đã bẩu là Photoshop mờ Bà ấy đầy tàn nhang, nếp nhăn... chứ hok xinh thía đâu Hờ hờ Mà qua photoshop thì thị nở cũng thành Kiều ná
Hum nay bận quá ứ onl đựoc, bây giờ mới chúc mwungf sinh nhật Bom đây. Chúc con mau ăn chóng lớn, ngoan, khỏe để mẹ Thủy có thêm ít xịt ná!
Bả về QN sợ tui úp sọt có dám call đâu. Để qua tết Tây ổn ổn, nếu thu xếp đc, bà đi công tác, tui theo bà lên đó oánh nhau với bả lun
hôm qua ko vào chúc mừng sn rể Bom... Bom ơi, hôm qua được ba mẹ tặng gì thế con? Ba mẹ tặng... em cho con à?
cu Bom có vẻ gầy hơn trước nhiều quá bà Cá Sấu ơi! Bà cũng siêu gầy lun... còn xã bà đâu, trình diện lun 1 thể, xem cả nhà có cùng 1 fôm ko ná!
đang lội ngược dòng, keke, bà nói cái quần kiểu yếm đó hử? Tui cũng đang thắc mắc đây. Bà cá sấu tiết kiệm tiền, cho con mặc quần hồi 1 tuổi nè... cái quần quá ngắn rồi bà cá sấu ơi
Bà có con rùi nhìn phát biết ngay size "hàng" hở! Giỏi quớ! Thấy bả bảo kiểu vậy đó, còn cái nữa bảo sâu đi nhất định giấu hàng kỹ lắm!
@ MBN: hum kia tui gặp bác Thái với mẹ Rùa bà ạ. Rùa cứ khen bà xinh, đen duyên. Tui ứ thấy như vậy tí nào á
Trời ơi thời tiết cái kiểu chi chi dzậy? Sáng ra nắng đùng đùng, nóng, xong rùi lại xì lại, giờ lại nắng. ĐÚng là người ta có câu giở mặt như giở giời nhỉ. Nắng là nắng luôn, tắt nắng là xầm trời ngay được. Đêm tui chả ngủ được vì bận ho các bà ạ
khổ thân bà, chắc do ngủ ko chịu đắp mền chứ gì. Ráng mà tậu cái mền 37 độ dìa mà đắp đi, sẽ ko bị ho nữa, ấm lắm