Ðề: Hội ma đêm Bọn nó bjo khôn rồi..thời đại công nghệ vi tính ầm ầm..chỉ có bọn trẻ con dưới 6 tuổi là tin thôi e..hồi con c học lớp 2 c đk dịch vụ ông già noel đến tặng quà..nhận xong nó bảo c: mẹ nói thật đi..mẹ hay dì thuê ng ta đóng ông già Noel đến tặng con quà..bó tay
Ðề: Hội ma đêm vâng, bi h chúng nó khôn lắm ạ Em nghĩ là trẻ con tiếp cận kiến thức đa dạng từ sớm là rất tốt, nhưng cũng nên đc mơ mộng 1 chút, em mới đi xem F hoạt hình "Rise of the guardians" dành cho mùa giáng sinh năm nay và thấy điều này luôn đúng
Ðề: Hội ma đêm Chúc các bác ma đêm 1 mùa Giáng Sinh an lành. Hi vọng qua Noel thành viên hội sẽ giảm.. hí hí
Ðề: Hội ma đêm ui, thank mẹ nó đã động viên em ạ chào mừng mẹ nó gia nhập hội, hihi, cơ mà các ma đêm kỳ cựu hôm nay đi ngụ hết rùi hay sao ấy ạ, hihi
Ðề: Hội ma đêm Ui trời ơi, chị đi ship hàng từ sáng, ăn trưa xong được 1 tẹo là đi ship tới tận 8h30 mới về, tắc hết cả đường, đường nào cũng tắc, mãi mới về đến nhà vừa đói vừa mệt lả, đang tính hôm nay ra hàng ăn 1 bữa nhưng về muộn cả nhà ăn phở cho đỡ đông rồi về nhà nằm ngất......e sướng thế được đi chơi nhé, nhưng tối hnay rét lắm đúng ko? vì tầm 8h chị trên đường về mặc dù rất đông nhưng vẫn rất lạnh ý
Ðề: Hội ma đêm rứt rứt là rét chị ạ mà chị chăm chỉ thế ạ, ship hàng suốt từ sáng mệt lắm chị nhỉ. Em hôm qua và hôm nay quyết định xả hơi toàn tập bằng cách gọi xe ôm chứ ko ship siếc j cả, có OD lỗ vốn vì xe ôm nhưng cũng ok hết, bù lại đc ăn chơi Noel 2 ngày ngoài đường lạnh thật đấy chị ạ, chị bị tắc đường ạ, cơ mà em đi trên hồ Gươm, vòng ra Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Tràng Thi lại thấy có vẻ ko đông bằng năm ngoái. Nhà thờ Phan Đình Phùng và Nhà thờ lớn cũng đông nhưng ko bị tắc
Ðề: Hội ma đêm chị toàn ship cái đoạn tôn đức thắng.....nguyễn lương bằng.....đi qua lăng.......đi qua ngã tư khổ.....giời ạ đông khủng khiếp, người người ùn ùn kéo nhau vào trung tâm, có khi năm nay họ tụ tập lại 1 chỗ ngồi ăn chứ ko đi loăng quăng nữa, thằng e chị vừa đi ăn với bạn về nó kể nhà hàng nào cũng đông lắm..... lúc chị về đường tắc tịt lại chị đi mất 2 tiếng mới về đến nhà, hít đủ khói xe xong mệt lử.......chị cũng đã thuê ship rồi và muốn thuê ship lắm nhưng ko yên tâm, vì nnhiều khi khách hàng hỏi về hàng hóa ra làm sao thì họ chẳng biết nên toàn phải tự ship thôi. Khổ thế đấy e à