vậy hả...?xã nhà hơn mình có 4 tuổi mà cứ coi mình là con nít...chán ...chán.. uống canxi sando vào cho có xí quách đi...,bạn nói vậy chứ tại bạn đi làm còn mình ở nhà nội trợ, (mà bên wtt thấy nhắn như vậy cho banned liền vì tưởng quảng cáo cho canxi đấy!)
chị gọi cho em số 0903981186 trước khi đi thì hẹn trước em kếu nhỏ em chồng em chỉ đường cho chị cách vào lãnh sự quán ...kinh nghiệm cũng được đó
chị nhớ chụp hình cho bé để nộp vào cùng lúc khi đến đó nha...hình 5x5 chụp thẳng và chị nhớ mang theo hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân của chị theo nha, chị rửa nhiều chút nha tầm 10 tấm gì đó dư còn hơn thiếu... mang theo sổ khám thai và những giấy tờ có liên quan đến Lucas... khi okie họ sẽ ra giấy khai sinh cho Lucas theo quốc tịch mỹ luôn chị ah
Sao chị may mắn thế nhỉ? Vào đây quen dc bao nhiêu ng tốt thế còn dc chỉ dẫn cho Lucas thế naỳ. Cảm ơn, cảm ơn em nhìu nhiều
:finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga:
Cả nhà ơi, 19-12 muốn ăn gỏi gì thì lên tiếng nhé, hay vẫn như cũ : tôm tai heo ngó sen ? hoặc có thể chọn cái khác : or bồn bồn? or tiến vua ? or sò huyết Thái ?
nếu không nói ra thì chẳng ai biết...nói ra là có người chỉ liền hén!...vào nhà này mình cũng thấy có nhiều niềm vui ...các chị em trong đây hòa đồng lắm đó!cho xin 500 đ tên đi ..cùng 76 xưng em thì ngại xưng chị cũng kg xong!
đâu có gì chị...muh chắc chị đi hơi cực nhỉ... phải ẵm theo Lucas nữa đấy..... muh chị đi đến mấu chỗ đó đừng mặc đồ model quá.. mặc kiểu quần tây sơ mi là tụi nó thích lắm, tụi nó thích lịch sự để dễ dàng cho chị... muh thư mời của nó gửi chị là mấy giờ... chuột em lần trước là được mời buổi sáng, nếu buổi sáng thì chị phải đi sớm chút để ko thì lâu lắm... xếp hàng mệt lắm chị ah... khi đến đó chị cứ đưa giấy ngay cổng có em bé là họ cho chị vào liền có điều vào tỏng vẫn phảii đợi..book số trong đó luôn... chị tỏ vẻ chăm con kỹ chút họ sẽ rất hài lòng .... nếu có daddy của lucas đi chung thì nhanh lắm...còn chị thì ko biết thế nào tuy nhiên chuẩn bị tâm lý, cứ nói hoàn cảnh của mình...tụi mỹ nó có tinh thần nhân đạo lắm... chị đừng quá lo lắng...việc làm passpor cho lucas thì dễ chỉ là khi phỏng vấn cho chị đi mới khó...quan trọng là nhớ mang đủ giấy tờ để khỏi mắc công hẹn đi hẹn lại tốn thời gian và công sức đường xa chị ah
Nó hẹn chị lúc 2h chiều ngày 05/01 đó em. Trước lúc đi nó bảo đến tiệm Quang đường Nguyễn Huệ chụp hình cho Lucas. Bố Lucas ko về dc vì Bpố đi lại khó khăn lắm em à, ngày đó mỗi chị ẵm Lucas đi thui. Cầu mong cho đầu xuôi đuôi lọt vì xã chị chuẩn bị hồ sơ kỹ lắm cộng với chị có đủ chứng từ cho Lucas ruì. Cảm ơn em chỉ mấy cái vụ gây cảm tình nghe, chà chị phải đi tậu cái sơ mi chứ chị sanh xong đồ treo lên hết toàn mặc áo thun. Phải nghe em mới dc, đúng làm gì mà có dc cảm tình mới xong em à
đúng roài thế chị phải lên sớm chút để chụp hình cho bé hẹn 2 giờ thì chị đến sớm chút cũng được vì trước sau cũng bị book số đi trễ quá đợi lâu lắm
em cũng muốn vote cả 3 ...món nào cũng hấp dẫn muh có điều là tiến vua và ngó sen trẻ con ăn được...muh ngó sen thì trung thu metieucan trổ tài roài...akekkekeke
SƠ BỘ MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHO CẢ NHÀ XEM NHÉ Lăng Bác nè Ao cá vườn Bác Phủ chủ Tịch (bi giờ là nơi bác Triết tiếp nguyên thủ Quốc Gia đó) Cảnh vệ thay phiên Đường vào tam Cốc Núi Đá Tam Cốc Count down _ Hồ Gươm Hồ Gươmg - cầu Thê Húc _ vào Đền Ngọc Sơn Thăm Hội Chợ giao lưu LCM 13-12 - cổng vào Khu ăn uống luôn tấp nập Tấp nập hội chợ lúc gần trưa một góc của quầy hàng quần áo gặp gỡ chị Mốt Đẹp - một nick rất friendly ở HN gặp gỡ chị Thu Hiền BQT gặp gỡ a. Kiên BQT
bạn và các mẹ ở đây vui tính quá,... mình cũng muốn tham gia họp ngày 19 để làm quen với các mẹ mà k được, tiếc quá... không biết chừng nào mới có dịp nữa đây...:sad::sad:
bạn cố gắng đi cho vui quận 6 cũng gần mừ! có gì hôm đó ngủ lại ở quận 6 vì ngày 20 là chủ nhật...thấy mình tính kĩ cho bạn chưa?