úi ui, hóa ra tui số sướng hả bà? Tuổi này cũng có sướng, có khổ... Nhận xét chung nhé, tuổi này nghĩ nhiều quá nên khổ tâm....
tại chị nghĩ tới nếu lỡ ai trong cty bảo hiểm chỗ rada làm mà nhìn thấy hình chắc họ đuổi em nó nếu vậy thì cũng tội cơm ko có ăn mà cháo cũng chẳng có húp nên chị thấy áy náy vụ up hình thôi
ý kiến hay đó!ngon hơn parkson ..4 người miễn phí 1 người! artymanartymanartymanartymanartymanartyman:
Dạ chị, với lại có cặp mắt to, tròn và đen lay láy nữa, có điều Lucas chìn bụ bãm hơn kutin nhà em. Chúc Luccas mau ăn chóng lớn nhé con.
ôi thôi, được cái lọ thì mất cái chai bà ơi... Vừa muốn chồng yêu thương, vừa muốn chồng kiếm nhiều tiền, lại vừa muốn chồng biết cho con ăn, cho con đi vệ sinh, chăm bẵm con, ôi ôi...lại còn biết làm việc nhà nữa chứ... chồng VN ko có chuyện làm nhiều thứ thế đâu... Thế thì mình lại trở thành "hòa thượng thích đủ thứ rồi" kakakaka
nguong mo lan ganh ty ah nghen, duoc di nhieu cho thich that, ma hinh nhu Hoi LCM cua minh noel nay cung co to chuc hay sao phai khong chi?
Nhìn cón ghét lắm em à, chủ ếu cứng cáp là tốt rùi. Lucas đang tập trườn...lại 2 cái răng đang nhú . Em í nóng sốt lo lắm thui
he he he, chị này được cái nói đúng thôi hà, đúng là được cái lọ thì mất cái chai muh, nên cố mà sống chung với lũ thôi, chấp nhận những cái mình được và chưa được để vui vẻ sống tiếp thôi ah