Ðề: Hội ma đêm hik, 8h đi làm về quay cuồng với cái bếp. Nấu cho thằng con rồi nấu liền 2 bữa của 2vc chị, gần 10h tối mới được ăn cơm ý . Chị quan niệm, Noel ko phải là ngày gì đặc biệt với mình nên nhà chị vẫn như mọi ngày em ạ!
Re: Ðề: Hội ma đêm Tuổi bọn tớ 87, Đinh Mão, năm nay đang là Thái Bạch nàng ạh, nàng hình như 88 thì năm sau đón Thái Bạch quét sạch cửa nhà nhá Hôm qua k đi đâu chơi àh ku Êu đương đâu hết r màh lại nằm nhà thế hử Chả bù cho E, có lẽ cả năm E thích nhất là ngày lễ noel, thích cái không khí lạnh buốt, màh đáng nhẽ pải hơi lất phất mưa nữa thì mới đúng chất noel Cơ màh noel năm nay thấy không khí chùng hơn hẳn những năm trc
Ðề: Re: Ðề: Hội ma đêm Tớ Đi ship hàng cả ngày hum qua về mệt lử vì tắc đường, để dành tối nay chơi cho đã vậy.......
Ðề: Re: Ðề: Hội ma đêm HỨc nàng nói thế thì chít, năm nay đã chả ra sao rồi bao dự định chả cái nào thành; năm sau còn tệ hơn thì chít tớ mất thui, òa òa
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội ma đêm Tớ cũng lười lắm .... chẳng chăm đâu ạ, đã là cùng tuổi mèo thì tớ chưa thấy ai chăm chỉ cả......đa số là mèo lười mà.
Ðề: Hội ma đêm thành thực chia buồn với ông, dưng mà chả hiểu làm sao mà ông lại rơi đc cái túi quà to đùng thế mà ko biết j nhỉ
Ðề: Hội ma đêm Rơi cái bị mà chú bảo là để điện thoại vắt vẻo trên giỏ xe ý hả? Thế có bị mất quà của các cháu ko? Mất sđth thôi thì ko phải đền quà Chia sẻ với chú!
Ðề: Hội ma đêm có mẹ nào bận quá ko, e làm hộ tý, e đang bùn ngủ quá ạ, tối qua e đi ngủ sớm mà nay bùn ngủ thế
Ðề: Hội ma đêm Chắc a í mải tán tỉnh cô nào rồi chị, tán tỉnh mệt mỏi quá nên chả buồn vào diễn đàn nữa. Mà hội ma đềm giờ chuyển sang thành ma cả ngày mới phải lúc nàO vÀO cũng tHẤY CÓ NGƯỜI TÁM