Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi bunkhue, 20/12/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Em cho bé đi loanh quanh gần nhà thôi chi ah.... hắn nhạy cảm với thời tiết nhất là mùa lạnh, bị xổ mũi ho suốt . Có cái ảnh cho cả nhà coi nè
    [​IMG]
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    shinthoitomyphuong thích.
  2. bunkhue

    bunkhue Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    hihi, các bé bệnh nhi đang chơi với anh Mèo trò chicken dance, dịch ra là điệu nhảy con gà, nhìn yêu lắm mẹ @tomyphuong ạ. Nghe nhạc là cứ nhảy loạn cả lên, làm các phụ huynh cười rần rần. Các bé tinh nghịch và hiếu động lắm ạ.
     
    tomyphuong thích bài này.
  3. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Các bé rất chi là chăm chú theo chú MC dạy nhảy......Ước mong mọi bệnh tật trên thế gian này đều tan biến để các bé sẽ đựoc vui đùa, đi học cùng chúng bạn. Để bố mẹ các bé sẽ không còn nỗi lo âu canh cánh về sức khỏe của con em mình
     
  4. mydream11x

    mydream11x Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/9/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    hihi, mình cũng hay đi làm chương trình cho các bé nhỏ, nhìn các em chơi "sung" mình cũng vui nữa, nhất là những lúc các e ngơ người ra vì bị thua, đáng yêu gì đâu, mong sao bệnh tật đừng dằn xé những tâm hồn nhỏ này :)
     
    shinthoiLa La thích.
  5. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Chỉ có trò chơi mới làm quên đi được nỗi đau bệnh tật. Hôm ở BV Nhi nhiều bé vẫn còn băng bó và truyền nước nhưng các con vẫn chơi và nhảy múa rất vui. Chỉ những vui chơi thì các bé mới bớt đau mà cười tươi được ý.
     
  6. La La

    La La Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/11/2011
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Thêm một tấm nữa, các cháu nhảy yêu quá các mẹ à :)

    [​IMG]
     
  7. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    1 Trái tim ấm áp, 1 Trái tim yêu thương
     
  8. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Có một gia đình nọ: Chưa đến ngày sinh nhật, còn đến khoảng hai, ba tháng, vợ đã lo nghĩ đến sinh nhật của chồng, con. Rồi chồng lo sinh nhật của vợ con, và con lo ngày mừng tuổi cho ba mẹ. Duy chỉ một người, không ai lo đến - ông nội già yếu. Và cho đến một ngày - ngày ông nội mất.



    Chồng hỏi vợ: Sinh nhật ông ngày nào?



    Vợ hỏi lại chồng: Ngày nào là ngày sinh của ông?



    Con cái hỏi cha mẹ: Ông sinh ngày tháng nào?



    Vậy là cả con, dâu, cháu, chắt phải đi tìm ngày sinh cha ông trong chứng minh nhân dân đề làm bia mộ cho ông.



    Đó là ngày sinh nhật đầu tiên và cuối cùng của ông.



    Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta vẫn vô tình lãng quên nhau. Quên nhau không phải là không có dịp gần nhau, nhìn thấy nhau, nhưng là thiếu sự quan tâm chia sẻ với nhau. Sống bên nhau nhưng vẫn thờ ơ, dửng dưng. Sống bên nhau nhưng vẫn như người xa lạ. Không quan tâm, không chia sẻ, không hỏi han nhau.



    Có những đôi vợ chồng sống bên nhau mà vợ mang thai, chồng đau yếu mà cũng chẳng hề hay biết.



    Có những người cha, người mẹ chẳng bao giờ quan tâm hỏi han sự học hành, quan hệ bạn bè của con cái chỉ tới khi con phạm pháp lúc đó mới hay thì đã quá muộn.



    Có những người con chỉ biết xài tiền cha mẹ nhưng đâu hiểu được những giọt mồ hôi, những cay đắng của đồng tiền vẫn gắn liền với chữ “bạc”.



    Chính vì thế, dòng đời vẫn còn đó những mảnh đời cô đơn, thất vọng vì thiếu sự quan tâm, chăm sóc của anh em. Dòng đời vẫn còn đó những con người đang sống trong tủi nhục ngay giữa những người thân của mình. Dòng đời vẫn còn đó những phận người bị loại bỏ ngay trong mái nhà của mình.



    Cuộc sống cần tình yêu, cần sự chia sẻ của tha nhân như cơ thể cần không khí để thở, để sống khoẻ mạnh hơn. Cuộc sống không có tình yêu là hoả ngục, là đoạ đầy của kiếp người chúng ta.
     
    Monxinhxinh thích bài này.
  9. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,490
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Tiếc nhỉ cho Tommy đi thì thích phải biết ah :)
     
  10. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,490
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Đúng là chẳng cần biết ty là cái gì nhưng chỉ biết cuộc sống ko có ty thì thật là địa ngục :)
     
  11. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,490
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Nhìn các con bị rụng tóc mà xót quá , ánh mắt các con man mác nỗi buồn ....
     
    La La thích bài này.
  12. Monxinhxinh

    Monxinhxinh ĐẶT CHỮ TÍN HÀNG ĐẦU

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    12,036
    Đã được thích:
    2,852
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Mẹ Tomy đi hôm nào ới em với nhé.
    Mong rằng sẽ có càng nhiều những chương trình ý nghĩa như thế này.
    Chúc các bé sớm bình phục.
     
  13. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Những chiếc hộp

    Có hai ông cháu sống nghèo khó trong một túp lều, khó khăn lắm mới đủ ăn đủ mặc. Đức cháu tủi thân vì không có quần áo đẹp như bọn trẻ cùng xóm, lại thường bị bọn chúng giễu cợt. Nhất là mỗi dịp lễ Giáng Sinh, chẳng bao giờ có một cây thông hay một món quà trong túp lều.
    Noel năm cậu mười tuổi, ông cho cậu hai chiếc hộp: một chiếc màu đen, một chiếc màu vàng. Hai chiếc hộp được đặt cạnh nhau và cố định ở nóc tủ. Ông bảo nó phải để ở đấy thì mới “thiêng” và tiếp: “Khi cháu buồn, hãy nói với hộp đen. Khi vui, cháu hãy tâm sự bên chiếc hộp màu vàng”.
    Dù hai chiếc hộp đó chưa hẳn là món quà nhưng cũng là một niềm an ủi dịp Noel, nên cậu bé theo ông trút cả nỗi buồn và niềm vui vào hai chiếc hộp. Cậu thấy khi vui mà tâm sự cạnh cái hộp vàng, niềm vui như được nhân lên. Còn khi buồn và nói chuyện với chiếc hộp đen, nỗi buồn vơi di hẳn. Hai chiếc hộp, cũng làm khuây khỏa đi những nỗi tủi thân bực bội của cậu bé nghèo.
    Rồi vì quá tò mò, cậu mở nắp hai chiếc hộp: Đáy chiếc hộp đen có một lỗ thủng. Cậu hỏi: “Ông ơi, những nỗi buồn của cháu đâu rồi ?”. Người ông đáp: “Chúng đã rơi ra và bay mất !” . Rồi ông tiếp: “Còn chiếc hộp màu vàng không thủng để niềm vui và những điều may mắn sẽ ở lại mãi với cháu !”.
     
  14. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Chương trình này hết rùi em ơi, từ hôm T7 cơ. Bây giờ có thêm chương trình nấu cháo vào ngày chủ nhật, phát cháo ở BV E đấy.
     
  15. bunkhue

    bunkhue Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Em cũng thỉnh thoảng tham gia bếp ăn từ thiện đấy chị @tomyphuong. Rồi thi thoảng góp cân đường, kg gạo, rồi rau củ quả. Vật chất thì không nhiều, nhưng chủ yếu tấm lòng của mình và những gì mình nhận được rất đỗi hạnh phúc. Nhìn cảnh bệnh nhân đã nghèo rồi các khoản chi phí thuốc thang, thì bữa ăn đủ chất đối với họ thật xa xỉ. Chưa kể cơ sở vật chất không đủ, nhiều gia đình bệnh nhân phải lót chiều nằm ngoài. Nhìn cái cảnh ấy xót lòng lắm chị ạ. Bệnh viện thì lúc nào cũng quá tải nhưng bệnh nhân càng nhiều, không biết bao giờ mới thoát cảnh cơ cực này.
     
    tomyphuong thích bài này.
  16. bac_si_thu_y

    bac_si_thu_y Banned

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    câu chuyện rất hay. Nó giống như trên giảng đường, thày hỏi trò, bạn có biết tên ông nội của bạn là gì ko? một số ít giơ tay, nhưng tới khi hỏi " tên cụ bạn " thì chẳng có cánh tay nào giơ lên...
    - Phải chăng, sự vô tâm thường hay hiện hữu như thế.
    Chúc Chủ top luôn vui, hạnh phcus


     
  17. kyo2907

    kyo2907 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    ABRAHAM LINCOLN
    Một ước vọng một đời người

    Cậu bé Abraham Lincoln – người mà sau này là vị tổng thống thứ 16 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ - người đi đầu trong công cuộc giải phóng nô lệ - sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại Nam Hodgenville, thuộc hạt Hardin bang Kentucky nước Mỹ. Lincoln lớn lên trong khó khăn, gian khổ nhưng chính hoàn cảnh đã luyện cho cậu đức tính không hề sợ khó khăn. Cha mẹ của Lincoln là nông dân không biết chữ. Lincoln là người có văn hóa đầu tiên trong gia tộc của mình. Thế nhưng thời gian thực học ở nhà trường của ông lại không được quá một năm. Đa phần kiến thức của Lincoln đều do tự học mà có. Đọc sách chính là niềm đam mê của cậu bé Lincoln. Thời niên thiếu ban ngày cày ruộng, lúc nghỉ ông tựa lưng vào thân cây, vừa ăn bắp, vừa đọc sách. Trong một lần đi theo tàu thủy chở hàng đến New Oleand – một thành phố thuộc miền Nam nổi tiếng về buôn bán người da đen - , Lincoln đã chứng kiến sự thật kinh tởm về xã hội buôn bán nô lệ. Cái thảm cảnh này đã in sâu, in lặng vào trí óc của Lincoln. Ông phẫn nộ “Tôi luôn mong muốn sẽ có một ngày mình sẽ tấn công vào cái chế độ đầy tội ác này. Nguyện vọng lớn nhất của tôi là phải đánh tan nó bằng được” Và chính từ đây, ông đã dốc hết sức mình theo đuổi sự nghiệp chính trị để thực hiện bằng được ước vọng của mình: giải phóng nô lệ. Với quyết tâm, hoài bão và tấm lòng đối với dân chúng, Lincoln đã từng bước biến ước vọng của chàng trai 21 tuổi năm nào thành sự thật.

    Năm 1859, trong bài diễn văn tranh cử, một lần nữa ông khẳng định: “Tôi tham gia vào việc tranh cử tổng thống. Trong thời kỳ nội chiến, tháng 5 năm 1862, Lincoln đã ký “Luật trang trại” với những điều luật chống lại nô lệ. Rồi năm sau, ông chính thức ban bố “tuyên ngôn giải phóng nô lệ. Tháng 11 năm 1864 ông tái đắc cử tổng thống lần thứ hai. Và tiếp sau đó là chuỗi thành công cuộc thủ tiêu chế độ nô lệ”. Ước mơ giải phóng chế độ nô lệ của A. Lincoln được nửa thế giới ủng hộ.

    Ngày 14.4.1865, Lincoln bị ám sát tại nhà hát Foo’d ở Washington D.C. Cả cuộc đời ông đã hiến dâng cho việc tiêu diệt chế độ nô lệ, thực hiện ước vọng của chàng trai 21 tuổi năm nào dù phải đánh đổi cả tính mạng của mình cho ước vọng đó.

    Ngày nay, thế giới vẫn luôn xem Abraham Lincoln – vị tổng thống bình dân – là người có công đầu trong công cuộc tiêu diệt chế độ nô lệ - là tấm gương sáng cho những người luôn theo đuổi và thực hiện hoài bão của tuổi trẻ.

    Nếu bạn sinh ra trong một hoàn cảnh thuận lợi – đó là ưu thế của bạn nhưng nếu điều đó không xảy ra, thì không có nghĩa là bạn không thể thực hiện ước mơ của mình. Abraham Lincoln cũng sinh ra trong một hoàn cảnh khó khăn nhưng chính niền tin và quyết tâm theo đuổi ước vọng của ông đã đem lại cho nước Mỹ - cho thế giới một cuộc sống tốt đẹp hơn.

    (sưu tầm)​
     
  18. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Nhưng đầy nghị lực và ý trí chiến đấu với bệnh tật.
     
  19. kyo2907

    kyo2907 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Một ly sữa


    Trưa hôm đó, có một cậu bé nghèo bán hàng rong ở các khu nhà để kiếm tiền đi học. bụng đói cồn cào mà lục túi chỉ còn mấy đồng tiền ít ỏi, cậu liều xin một bữa ăn tại một căn nhà gần đó. Nhưng cậu giật mình xấu hổ khi thấy một cô bé ra mở cửa. và thay vì xin gì đó để ăn, cậu đành xin một ly nước uống. Cô bé trông cậu có vẻ đang đói nên bưng ra một ly sữa lớn.

    Cậu bé uống xong, hỏi :” Tôi nợ bạn bao nhiêu?”

    “Bạn không nợ tôi bao nhiêu cả. Mẹ dạy rằng chúng tôi không bao giờ nhận tiền khi làm một điều tốt.”

    Cậu bé cám ơn và đi khỏi. Lúc này, Howard Kelly thấy tự tin hơn nhiều, mạnh mẽ hơn nhiều.

    Nhiều năm sau đó, cô gái đó bị căn bệnh hiểm nghèo. Các bác sỹ trong vùng đều bó tay và chuyển cô lên bệnh viện trung tâm Thành phố để các chuyên gia chữa trị. Tiến sỹ Howard Kelly được mời khám. Khi nghe tên, địa chỉ của bệnh nhân, một tia sang lóe lên trong mắt ông. Ông đứng bật dậy và đi đến phòng bệnh nhân và nhận ra cô bé ngày nào ngay lập tức. Ông đã gắng sức cứu được cô gái này. Sau thời gian dài chữa trị, căn bệnh của cô gái cũng qua khỏi.

    Dr Howard Kelly yêu cầu bệnh viện chuyển cho ông hóa đơn viện phí trước khi đưa nó đến cho cô gái, và ông viết gì đó bên cạnh hóa đơn.

    Cô gái lo sợ không dám mở ra, bởi cô chắc chắn rằng cho đến hết đời cô cũng khó mà thanh toán hết số tiền này.

    Cuối cùng lấy hết can đảm, nhìn vào tờ hóa đơn và chú ý đến dòng chữ bên cạnh tờ hóa đơn . . . .

    “Đã thanh toán đủ bằng một ly sữa.”

    Ký tên

    Tiến sĩ Howard Kelly.

    Nước mắt vui mừng cứ thế dâng trào, và lời từ trái tim cô gái thốt lên trong nước mắt :”Tạ ơn thượng đế đã rộng ban tình thương của Ngài qua trái tim và bàn tay của một con người!“

    Đây là câu truyện có thật. Dr.Howard Kelly là một nhà vật lý lỗi lạc, đã sáng lập ra khoa ung thư tại trường Đại học John Hopkins năm 1895.

    (sưu tầm)​

    [​IMG]

    Khi được yêu cầu giúp đỡ thì bạn hãy giúp đỡ với tấm lòng rộng mở của mình vì biết đâu sau này bạn cũng cần sự giúp đỡ giống vậy, chúng ta hãy sống với tất cả tình yêu thương của mình và sẵn sàng giúp đỡ cho các thế hệ sau của mình
     
    Sửa lần cuối: 25/12/2012
  20. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Viết cho con yêu mùa Giáng Sinh yêu thương

    Nói thật em cũng chả biết vì mình sống chỉ nghĩ đến hiện tại và tương lai mà quên đi quá khứ.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này