Hỏng phải chị ơi, em đang ghiền món móc áo cho con, nên lội hông kịp. Nhảy cóc luôn lên đây nè. :razz::razz::razz:
à e muốn hỏi là làm sao biết duoc có bao nhiêu ng đang 8 với nhau trong topic ạ,bên wtt e thấy có hiển thị mà ben đây thì ko hay fải chỉnh gì mới xem duoc ạ
còn pà này cũng nhìu chện khiếp,tranh thủ 88888tối đa ha,tui thấy mọi người tối về nhà 888888mà ham quá nên sáng nay quyết tâm đi lùng sục chỗ để đăng ký lắp ADSL,ký hợp đồng rùi mà ko biết có bị kêu lên lấy lại tiền nữa ko
cai này cũng có nghe mấy người nói rồi đó, mà thấy hên xui, nhóc ở nhà không có chùi bằng gì hết,chỉ hồi nhỏ thì rơ lưỡi bằng chai bán ở nhà thuốc, nhiều khi bé mọc răng mình không biết luôn, cứ 1 lần mọc 4 cái răng mà không thấy sốt, có đợt rồi dang mọc 4 cái răng nanh thì lại nóng, mà cũng do dang cảm ho sổ mũi nên cũng ko biết sốt do cảm hay mọc răng,
mẹ nó cũng mê móc hả, mình đang móc cái áo đầm cho nhóc nè, mà chắc xong phải mặc liền vì hơi nhỏ, mẹ nó có chart móc khăn choàng cho đàn ông không, cỡ 60 tuổi ấy
em nhìn lên nÞk của mình thấy chấm tròn tròn bên cạnh nếu có màu xanh lá là biết có nick đó đang online đó em,lúc trước chị cũng ko biết nhờ các mẹ chỉ cho đó
vậy cứ để tới đâu thì tới hả c?zậy thôi e khỏi rơ lưỡi bằng lá hẹ luôn vì hàng ngày xã nhà e đều rơ miệng sau khi tắm xong cho bé hết
tui cũng thắc mắc như em í nhưng mà cái nút xanh đó sao mà đếm dc hả bà. Phải liệt kê ai đang on và tổng là bao nhiêu nữa bà ợ
đã nói hên xui rùi mà, nên cứ thử đi lỡ hên thì sao, nhưng nhớ rửa cho sạch va rửa lai bằng nước đun sôi để nguội cho chắc ăn hén.
Dạ, đâu rãnh gì mừ thèm 888 quá nên len lén bò vào nhà, hehe, Simon vừa bị cảm, sụt sịt nhưng giờ khỏi rồi chị, em cũng chưa biết đến Party được không chắc xin chân DỰ BỊ thôi chị.
Chị, hình Avata 2 mẹ con tắm biển ở đâu mà vui quá vậy chị, muốn đi tắm biển quá mà Kutin nhà em còn nhỏ, chưa đi được :-(
Chào chị. Xem hình là thấy c phẻ là zui òy............. Món nào cũng vote akakakakaka...................
hẹn với bà trong vòng 7ngày nữa bà sẽ biết tốc độ 8888888 của tui nha,tui đi làm về đưa con đi học thêm về nhà lo cơm nước rùi lại đi đón con ăn xong cơm là vừa hết đá bóng 2mẹ con tính đi bão nhưng gọi điện rủ thêm chị bạn bị bả la cho 1hơi,bảo già rùi con cái đùm đề mà còn bon chen,nên ko giám đi,
uh, tui chờ bà. Đêm nào tui cũng on vì ko on thì Lucas cũng bắt tui on Bà ko đi bão là đúng, ra đường đông quá...ko tốt cho con He he bảo vệ con tối đa luôn bà
hahaha Em mới tập tành móc thôi. Chart thì chắc chị qua HTT kiếm quá, em kg móc khăn nên chưa quan tâm lắm.