chả hiểu, sau khi lấy tôi lão đẹp thế, chứ ngày xưa cho lão các bà cũng chạy mất dép, vợ xấu xấu nhưng được cái chăm chồng, có bao nhiêu chồng chén tất. Mua con cá chép về nấu vợ ăn...hai cái mắt, còn chồng ăn. Mua quả tim về vợ ăn 1/4 còn chồng tất. Thế bảo sao không béo...hehehe. lão nhà tôi 65kg đấy, thông thường cứ hơn vợ 20kg, khủng khiếp
tui là tui ức vụ thay đồ gì lắm nhen. Hình như bà cá sấu show hàng xã bả. Để tui chăm lục lại cái blog Minh Nhựt xem sao...
tui đập chít bà bi giờ hừ hừ hừ... Mà bà nói con tôm tích ở trên tay ổng hả? Hú hồn, tui tưởng bà nói con tôm khác
quả này CÁ SẤU chết với BN rồi/ J chứ chủ đề XXX là bả khoái lắm. BN ơi bà moi được cái hình đó thì ới tôi 1 câu nhá, tôi nghía cái cho đã con mắt
không phải lục làm gì, để tôi kể cho nghe, hôm nọ tôi với thủy xê kô chát với nhau qua YM, tôi cho bà xem Wc cu Bom, đúng lúc ấy lão chồng tôi (ko biết đang chát có Wc) thay quần áo đi làm. Hồn nhiên thay ở giữa nhà, thủy xê kô nhìn thấy hết.......Tôi nhắc hắn ta mới giật mình chạy tọt vào góc....hehehe,
Tôi ứ biết đâu, bà thiên vị bà XEKO cho bả xem hàng quí hiếm. Còn chị em khác ngồi mốc mỏ lên hóng mà chả được jề
ui, xã bà chắc hồi xưa thích tắm tiên lắm đây. Thủy ơi, bà rì pọt xem con Tôm bà nhìn thấy nó ra mần sao đi
gì đâu, lão nhà tôi còn hỏi câu này bà thủy mới kinh chứ??/em ơi dạo này em còn béo như xưa ko??/bà ấy giẫy nảy lên đấy.....hehehehe