Hai mẹ con chị đi Vũng Tàu,um nhóc nhà em nhỏ quá ra biển gió nhiều mà trẻ con dễ bị cảm lạnh,ho và viêm phổi lắm,nhóc nhà chị lúc bé chị giữ kín như bưng nhưng gần 3tuổi là chị cho bé đi khắp,lên núi xuống biển,đi tàu,đi xe,máy bay gì cũng chơi láng em ạh
chị đăng ký SPT miễn phí hoàn toàn,kỳ trước đăng ký FPT nó ký hợp đồng thu tiền luôn mà kgu vực nhà chị ko có cáp vậy là phải đi nhận lại xiền.nhà em có xài truyền hình cáp ko,nếu có mắc cái đó cho tiện,nhà chị xài ké hàng xóm nên ko mắc của truyền hình cáp đc
Dạ, em thích đi tắm biển lắm ( tuy ko biết bơi, xuống biển lúc nào cũng hồi hộp ), với lại sợ con cảm lạnh nên rồi lại thôi. Chắc em cũng phải đợi cho bé lớn tí rồi đi cho nó chắc chị nhỉ.
có coi rùi, mà chỉ có 1 -2 kiểu thui hà, 1 thì nối chỉ phức tạp, 1 thì không thích, chắc tự biên tự diễn quá
vậy mừ tui ham vui lắm,bé Phước đc mẹ cho đi bão 1lần rùi đó,lúc đó gần 3tuổi mà giờcu cậu vẫn nhớ đấy,
còn 4 ngày nữa là tiệc Noel của nhà 10/10 òi :rck:rck:rck:rck:wave:wave:wave:wave:waveartymanartymanartymanartyman::Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi
pà kon ui,có ai ở khu Trung Tâm SG biết chỗ nào có trưng hình noel đẹp chị cho papa với tính tối chở con đi chụp hình mà ko biết chỗ nè,thanks mọi ngừ
lận dận về gd thôi ...chứ còn về làm ăn thì khéo léo, giỏi thính toán và khá thành đạt ... ...mất cái này dc cái kia chớ ...cái gì mí chị cũng dc tất thì ..... :-\":-\":-\":-\"gian khổ bít dành phần ai
Thương xá TAX, diamond, Sài sòn center, KS Kim đô...Tối thì có đèn đóm nhìn thì đẹp lắm nhưng chen chân sao được vì đông mà ngộp lắm
trên Q7 co chỗ tòa nhà Paragon dep lắm chị, đường Hoàng Quốc Việt, gần ngã tư HQV và Nguyên Văn Linh đó
Ở Thương Xá Tax đó chị, hôm thứ 7 em mới chở Kutin đi chụp về, đẹp lắm chị. Nhưng ban ngày thì còn chụp được, chứ ban đêm thì chịu, đông lắm chị ơi.
Yên tâm đi chị, chị Mai dễ sương lém, chị sẽ làm thật nhiều món cho chị em mình tha hồ chọn lựa mà, "phở hôn" chị Mai (Hda ui, cho chị mượn "bản quyền" tí nhé, tks!!)