làm 1 topic tương tự cái này nè http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=68975 hoặc dùng luôn cái này cũng được
hehehe, ax nhà e dạo này thấy vợ hay vào đây đọc đọc rồi viết viết cũng bắt đầu tò mò vào xem thử xem vợ viết j. Với tốc độ 8888888 của nhà mìn thế này, đố ax em tìm thấy e ,heheeeheheheh
là nó đó ..... :lol::lol::lol::lol::lol: .... trùi 19 ni mừ hok đi chắc bị .... :axe::axe::axe::axe::axe: hội đồng á
Chính xác con gà ác, cho xã bơi thử vài lần là đuối liền ah, tha hồ ............ akakakaka.................
Mới gặp lần đầu còn ngại ngùng thủ thế, như c nè chỉ cần gặp mẹ papa lần thứ 2 là 888888888 từa lưa luh akakakaka
dìa nâu òi chị ..... Bo thì tuyệt cú mèo :lol::lol::lol::lol: ...chừ Bo nhà em đang thay răng ...2 cái òi ...2 cái chuẩn bị thay .... mừ hơi bùn vì răng mọc lẫy ...( em đang cố nắn nà
Vậy hử,để tối nay dẫn con đi xem sao,ban ngày nắng chết đi đc,hơn nữa nhóc đi học rùi,kutin mấy tháng rùi em,nhìn bộ sưu tập ảnh của con trai dễ thương quá,chị ko rành mấy zdụ này lắm làm sao làm đc chỉ cho chị với
Em đang đi làm nè chị. Bên em hiếm khi được nghỉ lắm, trưa nay em còn hẹn chị Tina ở công ty em mừ. Tối qua đen lắm chị ạ, định về nhà sớm viết chương trình off noel cho nhà mình thì phải đi mua đồ cho bibong, đến lúc mua xong 8h hơn, hix. Em xong luôn, dính bão c ạ, 10h tối mới về đến nhà, hhuhuhu.
mắc cười mấy bà mẹ quá. Chẳng bù cho mẹ mình, quần áo của con trai là bắt con trai giặt, nếu muốn nhờ mẹ giặt thì phải nhờ vả đàng hoàng.. còn không thì đồ dơ chất đống mặc kệ.. Giờ nó lấy vợ rồi vẫn vậy, quần áo tự ủi....Đấy là mẹ đẻ nhé.... Thế nên cứ khi nào nó đi công tác ở nhà mình là nó lại tranh thủ nhờ chị ủi đồ... Còn xã nhà mình thì sống xa gia đình lâu rồi nên tự lập, phải cái giờ có người giúp việc rồi nên lười lắm, nói với mình là "bây giờ phân công lao động xã hội hết rồi, để người ta còn tập trung vào chuyên môn"
Thanks chị,dạ 5 thang rưỡi rồi chị ạ, nếu đi được chị đi buổi sáng cho khỏe chị ạ. cái này ông xã em làm dùm đó, để em hỏi lại rồi em pm cho chị nhé.
dưng mờ ...bủi túi có đèn ....lấp lánh lung linh ...ẹp hơn ....hay chị papa đi tầm 6h30 -7h30 là dc cả đôi bề mừ k nắng nôi ....