ớ bầu thì không được ham hố hở? Bà lày vớ vịn thía. Bà không biết người ta bẩu là thời kỳ bầu bí còn máu chiến hơn là bt hở [/QUOTE] hé hé, thế sau khi bị bố anh Bom hỏi quả đấy thì bà XEKO giử nhời sao hở bà
hé hé, thế sau khi bị bố anh Bom hỏi quả đấy thì bà XEKO giử nhời sao hở bà [/QUOTE] Xem bầu lắc bụng xung bà cố lun kìa! Pó tay luôn!
Cơ mà bà sắp nổ bỏng ùi, kiêng đi cho lành. Kể bà nghe chuyện này nhá 1 bà mẹ sinh được 1 cậu con trai thần đồng. Khi chào đời, cậu nhìn thấy mẹ và nói:"Cám ơn mẹ đã mang nặng sinh ra con!" Cậu quay qua bác sĩ nói:"Cám ơn bác sĩ đã giúp mẹ tôi" Rồi quay qua ông bố nói:"Ông là bố tôi?!" Rồi cậu lấy ngón tay chọc chọc vào trán ông bố và hỏi:"Ông có thấy làm thế này là đau ko hả?"
thế tôi cũg góp một chuyện: Có một bà bầu sắp sinh đôi. Hai thằng nằm trong bụng mẹ nói với nhau thế này: Anh ơi, lớn lên anh làm gì. Thằng anh bảo: " anh sẽ làm thợ điện chứ ở trong này tối thui chả thấy gì, thế em thích làm gì? Thằng em bảo: Em thích làm công an. - Sao lại thích làm công an? - Em làm công an để bắt cái thằng suốt ngày cứ phỉ nước dãi vào đầu chúng mình
Nguyên bản tui đọc là chọc vào trán. Còn vào đỉnh đầu là thế này Hai cậu bé sinh đôi nằm trong bụng mẹ tâm sự với nhau. Cậu 1 hỏi:"Sau này lớn lên mày thích làm gì?" Cậu 2 trả lời:"Tao sẽ làm bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người. Còn mày?" Cậu 1 trả lời:"Tao sẽ làm cảnh sát, lấy dùi cui đập vào đầu thằng nào láo"
chả thế thì mần răng? h em bé đang quay đầu xuống thì chọc vào đỉnh đầu chứ chọc vào trán làm sao được hở?
ko phải tui ko biết vụ quay đầu xuống mà khi quay đầu rồi bọn tôi chả làm cái rỳ nữa nên tui mới ko biết là đâm vào đâu....hehhehehe