Ðề: 888 và chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy Rồng con sinh T8/2012 Tại vì lúc con 6 tháng vào đúng tết nên có j phải nghiên cứu để chuẩn bị trước em ạ. Chị định bắt đầu với con bằng bột sữa, củ quả nghiền với sữa. Mà Su nhà chị từ trước đến giờ bú mẹ hoàn toàn nên bây giờ lại loay hoay cả chọn sữa nữa. Hồi trong tháng khi mới sinh chưa có sữa chị cho con ăn sữa meiji, nhưng bây giờ lại sợ nhiễm phóng xạ phóng xiếc j đó nên cũng k biết chọn sữa j? haizzzzzz mệt quá....
Ðề: 888 và chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy Rồng con sinh T8/2012 Khi nào cu nhà em được 5 tháng em sẽ bắt đầu cho tập ăn dặm. Chỉ là tập thôi các mẹ ạ. Mỗi ngày 1 thìa 5ml rồi tăng dần ấy mà.
Ðề: 888 và chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy Rồng con sinh T8/2012 Ôi! Đúng là mình muốn làm người tốt cũng ko đc!!!! Mấy bà lúc nào cũng điệp khúc "NGÀY XƯA ƠI" mà chán quá, e cứ động làm cái j bà cũng "ngày xưa tao nuôi 3 đứa con mà CHẢ LÀM SAO CẢ", 2,5 tháng phải dậy xay bột cho ăn, mẹ đi làm phải cho uống nước đường chứ làm j có sữa như bây giờ... Em nói nhiều lần ko đc nên giờ chuyển sang chế độ giả câm giả điếc rồi. Chẳng lẽ lại nói toẹt ra là bà chăm 3 đứa con bà như thế nên 1 thằng 17 ngày đã bị viêm tai giữa, 1 thằng (chồng em) 1 tuổi tí chết vì tội đi ngoài, còn 1 thằng đột biến gen ko sao thì lớn lên bất trị..... Nan giải lắm..... Em thấy chưa bà nội nào giống bà nhà em đâu... Bà tiết kiệm vô cùng, mấy ngày bà lên chơi bà chỉ hỏi con bà có đói ko để bà nấu, còn con dâu cho cháu bú thì bà mặc kệ, ngày cho ăn 2 bữa với câu xanh rờn: "MẸ KO ĐÓI", mua cái j về cũng bảo : "MẸ ĂN ĐC NHƯNG KO THÍCH ĂN"...., làm mấy ngày em ít sữa, thằng bé cứ cằn nhà cằn nhằn, ngày thứ 3 ko chịu đc nữa em ra ngoài ăn, kệ bà.. cho bà tiết kiệm 1 mình.... Bực cả mình..... Lúc trước em định nhờ bà lên trông con để đi làm, bà chối đây đẩy, 50 tuổi thì chẳng bà nào muốn để ông ở nhà, ông đang độ tuổi hồi xuân mà , bà nhất định ko lên ==> em cú lắm. Nhưng giờ nghĩ lại thà em nhờ người ngoài còn hơn là bà lên, bà lên bà cho nó uống nước đường, cho ăn bột thì em cũng đến nản. Bà lại còn hùng hồn tuyên bố "BÁC SĨ trên này (bsi viện Nhi đấy ạ) , ko bằng ô Thành (thầy lang) ở nhà". Haha!!! Mặc dù đã giải thích gãy lưỡi rùi nhưng bà vẫn chê bsi HN kém. - Nản toàn tập!!!!!!!!! 10 người hàng xóm tiếp xúc thì 9 người bảo bà khéo, khó sống!!!!! Hức! hức!! Người còn lạ là e: Ko ý kiến!!!!!!!
Ðề: 888 và chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy Rồng con sinh T8/2012 Cu nhà e nếu đúng Tết là 6,5th. E cũng tính là phải chuẩn bị trc nên đang định cuối tuần này có thời gian thử nấu cháo xem có nấu thành cháo k hay lại thành cái gỉ gì gi. He. E cũng đang nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ nên cũng đang phải tính xem ít nữa khi con đc 6th có nên cho con ăn thêm sữa ngoài ko, ăn thì ăn sữa gì? Mọi ng bảo nếu lúc đó sữa mẹ vẫn nhiều thì cứ cho con ăn sữa mẹ. Cơ mà e cũng lo k biết sữa mẹ có ít chất đi k
Ðề: 888 và chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy Rồng con sinh T8/2012 Hôm nay em lại bắt gặp bà cho cu nhà em ti nữa rồi. Buổi trưa bà còn cho nó nằm ngủ với bà chứ ko cho ngủ võng như khi chồng em ở nhà. Chắc tiện nó mà ọ ọe là bà nhét ti vào mồm giống em hay làm ban đêm đây mà. Trưa nay nó lại ko chịu ti em, sữa thì căng tức hơn ngày thường (vì mấy hôm nay em uống viên lợi sữa- từ khi đi làm sữa ít hẳn nên muốn bổ sung). Cứ nhét ti vào là nó lại cắn, nhay rồi rút ra, sữa bắn đầy mặt, ướt hết áo. Hôm qua em mới biết là bà nó 3 ngày mới tắm 1 lần do trời lạnh, mất vệ sinh kinh khủng. Em bực lắm rồi đấy. Sáng em vừa mới nhận được thông báo công ty cắt thưởng, đang stress sẵn thì lại thêm quả này. Em nhắn ngay cho chồng, bảo anh mà ko nói thì tối nay về em sẽ nói. Lão chồng sợ em nói hỗn hay sao mà lại bảo: "Sáng mai về anh sẽ nói". (lão đang đi công tác).
Ðề: 888 và chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy Rồng con sinh T8/2012 ui, hình như trẻ con đứa nào cũng thích gặm tay hay sao ấy. Bé nhà e cũng thế, cứ cho tay vào mút kêu chùn chụt luôn í. Mà mùa lạnh đi bao tay suốt ngày nên cứ mút ướt là lại phải thay. Hnay e cho gặm cái ti giả, cũng mút chùn chụt luôn.^^.
Ðề: 888 và chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy Rồng con sinh T8/2012 Mẹ nó thử xem xét nhiều nguyên nhân và thử nhiều biện pháp khắc phục xem thế nào. Chứ chưa chắc đã là do bà đâu. Cu nhà mình cũng tự nhiên ko ti mẹ như thế, ko phải là cu bỏ hẳn nhưng những lúc cu thức thì nó k chịu ngậm ti mẹ. Cứ ngậm là dứt, cắn rồi thả ra. Mình giờ toàn phải lừa cho anh ta thiu thiu ngủ đút ti vào thì a ta vẫn ti bình thường. Mẹ nó cứ thế thì nhìn việc gì bà làm cũng ức chế, cũng thiếu thiện cảm. Lại càng khó chịu. Thử thay đổi suy nghĩ của mình trc mẹ nó ah. Đằng nào cũng phải sống chung, ko nên làm tình hình căng thẳng thêm. Bà trông dù sao vẫn hơn người ngoài Mà mẹ nó k đồng ý việc bà cho cu ti (mình cũng k đồng ý việc đó) thì cứ nói thẳng với bà như là nói chuyện bình thường ấy. Đừng vội tỏ thái độ gì cả. Việc gì cần có ý kiến là mình ý kiến luôn chứ k để sự việc đến mức căng thẳng mới nói
Ðề: 888 và chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy Rồng con sinh T8/2012 Em cũng biết thế ấy. Nhưng không làm sao mà nói được. Trước bà thì em ko tỏ thái độ gì đâu, thế nên em mới bị ức chế.
Ðề: 888 và chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy Rồng con sinh T8/2012 Cá mợ nhà mềnh oi! tết này các mợ định cho con diện quần áo như thế nào? tớ tìm mãi mà chả bít mua bộ nhu thế nào để các cậu ấy mặc được. Tớ thích cho con mặc cái quần yếm mà k bít kiếm ở đâu. Nhà mềnh có mẹ nào đã sắm sửa rồi thì up link lên cho cả nahf tham khảo với nhé!!!!
Ðề: 888 và chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy Rồng con sinh T8/2012 quần yếm trên làm cha mẹ em thấy có nhiều mẹ bán đó chị
Hôm nay mới ra Phạm Ngọc Thạch mua đất & hạt giống rau về trồng để tháng sau cho Mon ăn dặm các mẹ ạ. Chẳng biết có thành công ko nhưng nghĩ mua rau ngoài chẳng biết thế nào nên cứ trồng thử, được thì tốt, ko được thì tính cách khác vậy
Ðề: 888 và chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy Rồng con sinh T8/2012 chị ơi c mua viên lợi sữa ở đâu ạ loại gì nữa, e cũng đang xì trét mất sữa k đủ cho con ăn, cu cậu cứ cằn nhằn bực mình quá mà cũng khổ thân con nữa, toàn ôm bụng đói đi ngủ nên giấc ngủ cứ chập chờn bé nhà e ko đeo bao tay vì tay con còn chơi đồ chơi , cũng suốt ngày mút tay mất vệ sinh lắm mà k khắc phục đc có mẹ Top bán quần yếm đỏ rất hợp với kk tết đấy ạ
Ðề: Re: 888 và chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy Rồng con sinh T8/2012 Hx e chung hoàn cảnh giống chị, bà mẹ chồng khéo vô cùng khéo, e thì thật thà vô cùng mà MC e bán hàng nước mới chết, bn con mắt soi vào e( mấy hn e bị ức chế quá, con thì khóc nhèo nhẽo tg bà vào bế hộ hoặc hỏi chuyện 1 tí cho nó im thì bà vào bảo tí chồng về thì rán chim lên cho nó ăn @%^^ e muốn điên cả người, thà e sống riêng còn hơn chứ cái cảnh sống chung mà bà chả buồn bế cháu hay vào ngó nó, bà chỉ bận đi buôn hàng nước mẹ nó cẩn thận quá, e cũng từng nghĩ làm thế đấy nhưng từ bé quen bao bọc đến khi con lớn ra ngoài ăn lại dị ứng với đồ ăn bên ngoài thì cũng chết, lúc đấy nhỡ mình chả còn sức mà làm cho nó nữa
Ðề: 888 và chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy Rồng con sinh T8/2012 cho e xin ít thông tin của bé để update lên trang nhất nhé chúc bé hay ăn chóng nhớn nè
Ðề: 888 và chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy Rồng con sinh T8/2012 Mình hay uống bột lợi sữa kigona, uống 1 gói vào thì thấy khác hẳn luôn ấy. Nhưng mà đợt này ko tìm mua kigona được nên mình đang uống viên lợi sữa zentomilk, hỏi các hiệu thuốc đều có mà. Nhưng bản thân mình hợp với bột lợi sữa kigona hơn, dễ uống như cốm ấy. CÒn zentomilk là dạng viên nang. Cả 2 đều là thành phần tự nhiên, thảo dược nên ok.
Ðề: 888 và chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy Rồng con sinh T8/2012 tết này nếu đúng tuổi thì bé nhà này mới 6 tháng thôi, chưa mặc được yếm đâu vì thường mặc quần yếm là trẻ phải đứng được rồi, chưa kể, các mẹ đừngmua quần yếm sớm nhé, cứ lúc nào mặc thì đi mua, vì quần yếm rất khó vì vừa chiều dài ( do cảm nhận của mẹ ) thì có khi mặc vào lại ko vừa vì cái quai lên vai ấy, có đứa gầy, còi quá, nó cứ tuột xuống, mặc trông thật thảm thương, lại phải túm đằng sau lại, mất hết cả dáng .
Ðề: Re: 888 và chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy Rồng con sinh T8/2012 Hihi! Nhà em cũng có sẵn 3 hộp xốp rau đang nhú mầm rùi, chắc đợt này bố mẹ phải giải quyết hộ thui vì con chưa ăn dặm đc, "vụ" sau mẹ trồng lại cho con sau... Hí hửng đợi thu hoạch quá cả nhà ơi!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Re: 888 và chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy Rồng con sinh T8/2012 hihi, thích quá, em cũng phải về trồng mấy thùng mới được
Ðề: 888 và chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy Rồng con sinh T8/2012 Ối giời, các mẹ ơi. Trưa nay em về, chồng em bảo nói chuyện với bà Nội rồi. Bà dỗi nên vừa nãy bỏ về quê luôn rồi. Đến là khổ.