chẳng lẽ nói toạt móng heo ra là " tớ nười" ah, cũng phải giả bộ lý do lý trấu chứ, he he he, phải cho ngừ ta 1 chút sỉ diện chứ
Nhà em đang xài cáp của SCTV nên cũng nghe nói nó cũng đang khuyến mại. Mẹ nào biết số đt chỗ lắp đặt Internet của SCTV thì chỉ em biết với nhé... Thanks các mẹ rất nhiều...
Vì khoái mấy cái đèn chớp chớp mà chút xíu nữa là tui hok có đường dìa nè, dân tình chen nhau chụp hình vừa đông mà vừa dữ nữa huhuhuhu..................
Em toàn thấy c vào nhà buổi sáng, chiều thì k thấy c bao h cả. Xã e vào rùi đó, nhưng tìm mãi k thấy, mà đọc cũng chẳng hiểu j, kekekek. Nhưng ax e vẫn chưa từ bỏ ý định đâu. Sáng nay thấy vẫn quyết tâm hùng hồn sẽ vào thường xuyên để xem vợ làm j.:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi
Hum đó e để ý có chị bong cua me ăn nói nhỏ nhẹ lắm, không quang quác lên như em. :finga::finga::finga::finga::finga:
em cũng chả hỉu ..... tự dưng lần lượt răng cứ rung rinh,lung lay ...thía là em đưa đi nhổ .... nhổ sớm sợ Bo đau ...nhỗ trễ thì mọc lẫy 0oo0oo0oo0oo mà này ...em có pm cho chị ..chị có nhận dc k dợ????:-k:-k
chỉ khoản tầm này trg ngày là rảnh rang thôi, lâu lâu mới nhảy vào buổi tối mà chỉ ngồi hóng thôi k dám 888888888 vì sợ đến lúc 888888 cao trào quá k ngắt được, akakaka..........
oke .... em gọi hỏi sơ sơ i .. hey ...bộ chừ em và chị em hok ún nước ép nữa hẻ ..??? ( ... đang có promotion kìa ...
Tại mẹ đẻ mình từ khi tụi mình nhỏ đã công bằng rồi vì sợ chị em mình lớn lên có tư tưởng trọng nam kinh nữ, nên bắt thằng em mình làm tuốt tuột... Việc gì nó cũng phải làm, bé thì rửa bát, lớn hơn thì phải nấu cơm... Thế mới nên người đấy. Còn xã nhà mình đi học xa từ hồi 18-19 tuổi nên không làm thì ai nấu cho mà ăn... Lại nói chuyện bão, xã mình đang đi Hà nội, gọi cho mình bảo gửi hộ chiếu ra, mình tưởng đi công tác gấp, ai dè nói thế này "tại tự nhiên có 2 cái vé chung kết còn dư, để không, phí, thế là anh lại phải đi Lào vậy", đúng là bó giò toàn thân, ham chơi khiếp luôn
Giống em đóa, có hôm chào đến chục lần chưa dứt ra ngủ được. cứ nhắc lòng trả lời nốt câu này rồi đi ngủ, lại đến câu kia,..... mãi mãi cuối cùng phải tự nhắm mắt lại tắt phụt máy tính đi ngủ. hehhehe
Tháng sau bibong mới đi chụp, vì hum nay mới tròn 11 tháng, đợi sinh nhật ba mẹ mới đưa bibong đi chụp được. Khi nào có sẽ up lên ngay.
lội hì hụi, xem hình rồi, đi chơi vui hén... Mỗi sáng mất 3 tiếng lội, nhà mình tám kinh quá, không có làm việc được gì, chắc kỳ này sếp đuổi việc quá