Sáng nay hút mũi cho con xong hai mẹ con ôm nhau khóc thảm thiết. Nhà có mình em và con, bố nó đi làm, bà nội thì chưa ra. Buổi sáng với bao thủ tục cần làm cho con, nào là rửa mặt, hút mũi, uống vitC...làm em chóng mặt, chưa cả kịp ăn sáng, mà cũng chả có thời gian để ăn. Bin nhà em bị xụt xịt mũi cũng khá lâu rồi. Nhưng có vẻ ko nặng lắm vì em thấy ban ngày con thở bình thường, đêm ngủ cũng bình thường, có sáng sớm thở là thấy thò lò. Sáng nào em cũng hút mũi cho con, với em việc này ko khác j tra tấn con. Đè con ra dung bơm tiêm bơm nước muối sinh lý từ mũi này chảy sang mũi kia, sau đó dùng dụng cụ hút mũi cho con. Con lần nào cũng khóc, nhưng chưa lần nào khóc khủng khiếp như hnay. Em hút xong cũng ko thể chịu đc và khóc theo con. Con em hai tuần gần đây lại còn có tật cào mặt nữa, các mẹ ko hình dung đc mặt con em thế nào đâu, sưng rộp, đỏ tấy. Em nhìn mà thấy tuyệt vọng,ko làm cách nào giúp con đc. Buồn lắm các mẹ ạ!!! Em ngĩ có thể do con khó chịu mũi nên mới cào mặt. Em nghĩ là nên mời bác sĩ về khám cho con, có hai mẹ con đi lại cũng khó khăn. Mẹ nào đã gọi bác sĩ về nhà khám thì cho em xin thông tin với ạ, bao gồm cả giá cả và thái độ của bác sĩ nữa nhé. Em cảm ơn câc mẹ trc ạ!!! p/s: mẹ nào có địa chỉ phòng khám uy tín khu Ngã Tư Sở thì cho em với nhé. Em ở Ngã Tư Sở ạ. Thanks các mẹ.
Ðề: Em mệt mỏi quá, các mẹ giúp em với hic hic khổ thân mẹ nó , vấn đề này mình ko rõ nhưng up lên ủng hộ mẹ nó
Ðề: Em mệt mỏi quá, các mẹ giúp em với ui mình chẳng giúp được mẹ nó đâu vì mình cũng đang giống mẹ nó đây, hút mũi cho con là cả một sự tra tấn cả mẹ và con, mình chẳng dám hút mũi nhưng giờ ku nhà mình xì được mũi ra rồi chỉ lấy cái xịt mũi xịt và bảo con xì ra thôi, trước kia thì cũng xịt thôi chẳng dám hút như mấy mẹ trên này hướng dẫn
Ðề: Em mệt mỏi quá, các mẹ giúp em với Thương quá, đôi lần nhìn con ốm mà mình cũng bất lực đấy. Chỉ cầu mong trời phật cho con mau khỏi thôi Mẹ nó cho con đến Số 9A, Nguyễn khang, ĐT: 04.2218 9999, ngay cầu Trung hòa đấy nhé. Phòng khám này của bác sĩ Hà trường khoa nhi của BV Nhi tw đấy. Nhưng bs này lại chỉ khám từ 17 đến 21h thôi. Chúc cho bé nhà mẹ nó mau khỏe và chúc cho con con đều khỏe mạnh!
Ðề: Em mệt mỏi quá, các mẹ giúp em với Bên mình cung cấp dịch vụ khám bệnh tại nhà đấy bạn ạ. Khám nhi có bác sĩ Tùng, Thức viện nhi TW, thạc sĩ Hà bên trung tâm mình khám tại nhà. Nếu không bạn đưa bé đến trung tâm mình từ 5h đến 8h có thạc sĩ Đỗ Thiện Hải, phó trưởng khoa truyền nhiễm bệnh viện Nhi TW, bác sĩ Trần Toản, khoa truyền nhiễm bệnh viện Nhi TW khám. Giá khám tại trung tâm là 120k/1 lần khám còn khám tại nhà là 300 k/1 lần khám. Trong 3 ngày tái khám tại trung tâm bên mình không thu thêm phí khám.
Ðề: Em mệt mỏi quá, các mẹ giúp em với Cháu nhà em sợ nhất hút mũi và em nhìn mẹ nó hút cho nó mà còn rùng mình nữa ấy
Ðề: Em mệt mỏi quá, các mẹ giúp em với Mẹ nó làm từ từ thôi, cho con quen, bơm nước muối mạnh, rồi lại dùng dụng cụ hút mạnh làm con sợ,. Thử tưởng tượng xem bạn bị nước xối mạnh đột ngột vào mũi xem có sợ ko ? Hút mũi nên hút nhẹ nhàng thôi không thì sẽ làm hỏng niêm mạc mũi của con. Bơm nước muối 1 lần sau đó các lân khác mẹ nó xịt nước muối biển, hút nhẹ mũi cho con, lấy giấy ăn xoắn lại thành hình phễu thấm khô mũi cho con. Xong xuôi nhỏ thuốc nhỏ mũi. Hai mẹ con cố lên. con ốm là mẹ mệt lắm, con cũng mệt.
Ðề: Em mệt mỏi quá, các mẹ giúp em với mấy vụ này e cũng ko rành lắm mà thật ra cũng chưa bao giờ cu nhà e bị vấn đề về mũi nặng mà pải hút mũi.
Ðề: Em mệt mỏi quá, các mẹ giúp em với khổ thân mẹ và bé. e thường cho con đi khám ở pk Nguyễn Quý Linh ở số 6 ngõ 314 Lạc Long Quân. bsy khám tốt nhưng chị ở Ngã tư sở đi đến đó thì hơi xa.
Ðề: Em mệt mỏi quá, các mẹ giúp em với cái này em chịu em chưa lấy vợi nhưng up lên xem có ai giúp được chị không nhé
Ðề: Em mệt mỏi quá, các mẹ giúp em với Mình thì chưa dám hút mũi cho con bao giờ khi nào con khó chịu quá thì nhờ chồng híc. Mình toàn tắm sáng cho con xong xịt mũi ráy tai rồi phơi nắng,phòng trước nên ít phải hút mũi.
Ðề: Em mệt mỏi quá, các mẹ giúp em với Ko biết con bạn bao nhiêu tháng nhỉ? con nhà mình 5t mình đã xịt nước muối rồi, đến giờ mỗi khi sổ mũi còn yêu cầu mẹ làm, cháu ko khó chịu tý nào cả. Còn hút mũi thì ko, mình chỉ xịt để nó tự chảy ra rồi lau thôi, hút mũi rất khó chịu (bạn tự làm cho mình sẽ thấy), khi con lớn tự biết sì ra thì bảo con sì sau khi xịt nước .
Ðề: Em mệt mỏi quá, các mẹ giúp em với Bé nhà em cũng phải hút mũi thường xuyên. Nhưng toàn xã em hút thôi. Em hút ko ra mũi, Xong bảo xã hút lại ra nhiêu lắm. é nhà chị bao nhiêu tháng, Như bé nhà em mỗi lần xổ mũi em hut mũi cho bé sạh hai bên, rồi nhỏ nước muối mỗi bên 2 giọt, để khoảng 2 phút em nhỏ Neomyderxan mỗi bên một giọt. Bé nhà em nhạy cái này lắm. Nên trộm vía bé ít kh phải động đến thuốc ạ. Ngày mẹ cứ làm cho bé 2 lần. Mũi phải chữa cho dứt ko ttais đi tái lại khổ lắm. nGiwof bé nhà em tự xì rồi ạ.
Ðề: Em mệt mỏi quá, các mẹ giúp em với Bé nhà em mới đc gần 4 tháng, nhưng xụt xịt từ tháng thứ 2 rồi. Mấy tháng vừa rồi em ở quê nên ko đưa con đi khám. Có lẽ em nên đưa con đi khám thôi huhu. Cám ơn các mẹ tư vấn và động viên em. Mẹ nào có địa chỉ khám uy tín thì tiếp tục bảo em nhé.
Ðề: Em mệt mỏi quá, các mẹ giúp em với - Khổ thân mẹ nó, Chúc bé mau khỏi Mũi để khỏi phải hút mũi mỗi buổi sáng, mùa đông này cv đó còn vất vả hơn. Trước anh trai em cũng có bé bị ngạt ngạt mũi vào b.sáng như thế, Ông ấy toàn xịt nước thuốc gì vào rồi Cho miệng hút tụt một cái. Nhìn ghê chết đi được. nhưng khâm phục. Đúng là tất cả vì con cái. - Sau đấy không hiểu ai mách, chị Dâu toàn uống nước rau má ( ko phơi sương đâu). để bé khỏi nóng trong người. - giờ thì bé khỏi hẳn cái tật thò lò mũi xanh rồi. - Em chia sẻ kinh nghiệm dân gian thế, tốt nhất mẹ bé nên đưa bé tới phòng khám là hơn..
Ðề: Em mệt mỏi quá, các mẹ giúp em với - Tiếc là em lại ko học để chữa cho trẻ con được. Nếu không? Khám bệnh cho trẻ - Nên khám miễn phí. Chỉ nên tính chút xíu tiền công. Vì tiền bán thuốc đã nhiều lắm rồi. - Nhà em có bác sỹ nên em biết. Chỉ cần bán thuốc thôi cũng " đủ thu nhập " rồi. Nên toàn khám bệnh miễn phí, Giá thuốc thì niêm yết ( còn rẻ hơn cả trong bệnh viện Bạch Mai) - Kê đơn, ai mua thuốc thì bán. - làm bác sỹ thú y cũng thế, vì yêu Động vật mới đi học nghề này... toàn khám miễn phí cho cún, bệnh gì cũng thăm khám, toàn qua điện thoại rồi chỉ ngta đi mua thuốc....... - Nếu các Bs Nhi đều có Tâm Trong Nghề - Sẽ có những điều chỉnh hợp lý và hy vọng trên Lamchame sẽ xuất hiện những bác sĩ Nhi như thế... e tâm sự chút thôi,có gì ko phải, mong các :" bác sĩ" khác đứng ném đá vỡ đầu em
Ðề: Em mệt mỏi quá, các mẹ giúp em với Bên mình ko phải là bác sĩ thú y nhưng cũng đang khám miễn phí cho các bé đây. Đùa chút thôi, phòng khám mình ngay gần nhà bạn đây, tiếc là bs của mình ko có dịch vụ khám tận nhà. Nếu gần bạn đưa con qua để bs khám cho, nhưng lời khuyên chân thành là mẹ ngâm nước muối sinh lý nhỏ cho con, cho bé nằm nghiêng và nhỏ thật nhiều để rửa mũi (nhớ ngâm vào cốc nước ấm nhé). Chứ bạn mang con đến pk hút mũi thì bé sẽ đau và khó chịu.(vì bé còn nhỏ quá), chỉ nên hút trong trường hợp bé khò khè, khó thở...Chuc 2 mẹ con khỏe nhé.
Ðề: Em mệt mỏi quá, các mẹ giúp em với Giá mà bác sĩ nào cũng như mẹ nó thì tốt quá Nhà mình dạo trc có một em Nhật lai Bắc Kinh ốm đau suốt, khám chữa bệnh hết bao nhiêu xiền. Giá mà bít mẹ nó sóm hơn nhỉ