chời oi, me ruột đó em, mẹ chị thương chồng chị hơn chị muh, còn mẹ chồng thì hiền khô, dễ chịu, không có đì con dâu.
Chí phải chí phải akakaka, mấy người quang quác là ruột để ngoài da, dễ nóng mà mau nguội, chứ mấy người cứ nóng hầm hầm là mình khó chìu lắm đó à nhe
Chị ơi, có thêm khoản góp thêm xiền cho Hoa hậu nhà mình vung tay làm từ thiện lấy danh nữa đó chị ùi!!!
xã nhà em cũng xa g đình lên tp ở trọ nhà bà dì đi học ...mà bà dì này lại cưng cháu quá nên cháu ...chị ơi?..mà từ ngày em lo 888 quá nên em kg phải ủi đồ nữa nhưng vẫn phải giặt đồ tay, kg thì ảnh cho vào máy là phí công em lắm chị à!
Cả nhà mình đang bàn tán chuyện này, mình rất hào hứng muốn hỏi cả nhà ( cua hang đồ gỗ, me susu, cúnbeo, .......... all ) : - (ai có con trai) CẢ NHÀ MÌNH CÓ ĐANG LÀM HẾT MỌI THỨ CHO các CON TRAI CỦA CHÚNG TA KG? - CÓ AI KG PHÀN NÀN VỀ MC KG? ý mình là MC BẢO GÌ LÀM NẤY ấy?
ờ hén, đồ gỗ cái vụ này quên bẳng rùi ... chà phải phòng khi bọn kia nó kê lên thì Hada mình cũng phải nhảy vô cái giá từ thiện cao hơn ... ui thôi ... biết bao nhiêu cho vừa :shock:, thôi thì để em ấy làm hoa hậu của hội mình là đc rùi
vậy số em cũng có số hưởng đây...mẹ ruột kg chìu được mẹ chồng chìu....ông trời cũng công bằng nhỉ! ai mà làm dâu mẹ em chắc cũng khổ hén!
6-8 tuổi cơ mà em, càng chậm thì răng sau lên cũng càng tốt mừ (ý là khi đó trẻ con ý thức hơn chuyện đánh răng - ăn kẹo vì đã đi học rồi) ... tuy nhiên cũng có trẻ thay răng sớm ở 5tuổi như Bo ấy, nhưng kg nhiều
Đói bụng òy..........en cơm thôi............. Ai 888888888 được thì cứ tiếp tục cái sự nghiệp 88888888888 nhe................
-đang làm đây chị vì hắn còn tuổi,mẫu giáo ..nhưng cũng hướng cho hắn thói quen tự phục vụ đây...nhưng trước hết ba chúng phải làm guơng nên hướng cả 2..he...he.1 công đôi việc. -.em và mẹ chồng cũng hay tranh luận lắm chị ơi!có nghĩa là cũng góp í mẹ đó. mà em cũng thẳng tính lắm nên giờ mẹ chồng hiểu em rồi...lần nào em về quê khi lên em tay xách,nách mang...mệt nghỉ...bởi vậy mc em dặn con về đem theo ít đồ thôi(quần áo.giày dép...)...về đây xách đồ lên...!!!