có lẽ bà đang áp dụng câu...con gái là con người ta.. con dâu là con mình nè!mẹ ruột chị cưng dâu lắm.mà con gái thì cũng kg kém...nói chung là hiền lắm..lắm.
Em úp hình mới chụp KuTin ngòai thương xá TAX, sẳn đi chít ngừa chạy ra chụp n^en mặt con nhìn bèo nhèo t^^ọi nghi^^ẹp quá
Hé lu...hé.lu...chào cả nhà .......mấy hum nay twophuong long thể bất an. mệt mỏi quá.....đã vậy chị giúp việc ở nhà mẹ ruột còn ...bỏ nhà đi bụi...làm mình phải chạy tới chạy lui phụ trông nom ba mình bị tai biến nằm 1 chỗ.....phù ...phù............thời buổi này thật là lạ....osin rất có giá...đã thế ở trong nhà khg ai nói đụng đến được...nói gì mà chị ta khg vừa ý là chị ta càm ràm lải nhải suốt ngày.....biết thế lúc trước chẳng học hành nhiều làm chi chocực.....
Em ơi hai mẹ con xinh quá, Bố mẹ Kin nhìn thế Kin ẹp chai là đúng roài À, em biết Kin giống Lucas gì nhất ko? Cái môi chẻ pko em?
Không phải, hơn tuần nay lu bu quá không có thời gian ăn nên gầy thêm đi, đang cố gắng ăn lại, ăn bù Uhm, chính xác nhưng công nhận mấy bà bên đó nhiều chuyện và thích chọc gậy bánh xe ghê. Em tạo nick khác chiến đấu tiếp rồi hả hahahaha Từ lúc lấy chồng, chồng em vào bếp còn nhiều hơn em . Chồng em nấu ăn hơi bị ngon nha, mẹ chồng em nấu còn thua xa hì hìhì
trả lời từng thứ 1 hén chị: _ rút kinh nghiệm từ mẹ em, nên sau này em cũng có trai có gái, em sẽ phân công lao động ra làm, không hề làm tất tần tật cho nó đâu, em thì dạy và sai con làm tùm lum hết, kêu thằng anh giữ con em, làm này làm nọ, còn ba nó thì ngược lại bị nó sai đủ thứ chuyện, pó tay. Em quan niệm là con gái luôn cực hơn con trai ( vì có những chuyện ko nói ra thì ai cũng biết) nên em hứa với lòng sẽ ưu ái con gái hơn chút xíu. _ Còn mẹ chồng em hả
Em đó chị. Em dễ nổi điên lên lắm, nhất là lúc làm chương trình. Nhưng sau thì lại đâu vào đấy, và e có tính là k nhớ lâu thù dai. hehhehe
tất bật như vậy tối về ngủ được và ngon đúng kg em?nói đến người giúp việc ngán ngẩm thật. cũng may mình thoát được òi!vừa chỉ cho bà chị em bạn dâu cho con bé cháu đi học đi để thoát nạn người làm hành hạ...vì bả cũng vì việc này mà stress nặng luôn.
vay ha, toi ba the. Thoi thì ráng chứ sao bi giờ bà, hum bữa có nghe HT thong bao co du 2 nguoi giup viec muh
Hôm qua ra đường vui lắm nhưng đi 1 chút là về vì tụi nó đua xe ghê lắm, thấy tai nạn nên sợ quá về nhà cho nó lành
Lúc em về gần đến nhà thấy có 1 xe máy nằm giữa đường, nát bét hết phần đầu, còn mỗi phần đuôi, kinh dị lắm. hix
Uhm, nhiều pà nói chuyện mà chị ko nghĩ mấy pả là người nhớn nha, cứ như con nít, lơn tơn bực bực Yêu quá nhiều lúc cũng mệt à Vì công việc nên mới tham gia chứ mình chẳng thích 888888 bên đó.
:shock::shock: ba chị bị tai biến à ...??? thuốc men chăm sóc kỹ vào chị nhé .... sao thời buổi này đi đâu cũng nghe tai biến ... ba em cũng tai biến nè .... đang ngồi đánh cờ là đột quỵ luôn ...chẳng bệnh tật chi cả , làm cả nhà hụt hẫng (