chắc là đắt hàng quá lên về sớm đây .... sướng nhé ! nhất mụ rùi nhé ! có duyên bán hàng lên buôn bán nhanh nhẩu
hôm qua cũng bận quá, chẳng ở hội chợ được lâu nhưng thấy mọi người đông vui lắm, mua được mỗi 2 cái mũ len cho mấy đứa cháu. Không biết bao giờ lại có hội chợ tiếp nhỉ ????
Úi giời, bạn bè gì mà ko gọi cho nhau 1 tiếng để ra đón thế? Mụ xanh đỏ thì chọn chỗ quá đẹp roài, chắc là vẫn còn đang trong cơn sung sướng:-k @BEHUY: Chúc mừng sinh nhật con trai muộn nhé (u) (u) (u)!
Ui trùi ui, tui có lưu số đt đâu,. cứ nghĩ lượn vài vòng kiểu j cũng gặp mà. À hội ỉn ơi tui sắp ra mắt sản phẩm mới nhé. Ô MAI VÀ THỊT BÒ KHÔ do người nhà tôi tự làm, có j các bà ủng hộ tui với nha.
He he, tui vẫn ăn nhiều lắm. Buốn bán có tiền mua sữa cho con nè. Mới lại dạo này chồng tui đang rảnh nên pải "bóc lột" các mụ à. Còn tui á, hii chỉ nhận order và sắp lịch cho chồng đi , tối về thu hết tiền thôi. Các bà thấy tôi có sướng không?
Thì bà cứ bắt xã nhà bà đi đê. Tối về lột hết tiền là xong. Tui đang có bầu có ship được đâu. Chứ như ngày trước thì cũng pải ship nhiều. Nhưng nói chung cứ có khách là vui rồi .
Úi trùi ui, bà cứ làm như bắt là được ý. Chả là bà đang bầu bí nữa mà chứ tui thì bắt gì. Thui có bầu thì làm ít thôi, mà nghỉ ngơi đi bà ạ mà giữ sức khỏe nhá Ừ bán hàng có khách là vui rồi, có khách cũng có thêm bạn bà ạ
có bà nào bit cửa hàng làm xoăn ngon bổ rẻ hok? giá mềm chút chứ đắt quá em hok kham nổi đâu, tui đang định đi làm đầu xoăn hihi
Hê hê, tui là tui toàn tranh thủ làm ăn trong giờ làm ở cty thôi, Chứ về có tối tôi chỉ lướt web qua xem có thêm khách không, nếu k thì đi khò khò cho sớm. Mà tuổi ỉn nhà mình đa phần là sướng ,bà cứ yên chí .
Điểm danh một tí .... Hôm qua vừa cãi nhau với một số người. Lần đầu tiên mình khóc trước mặt người khác, không định khóc mà nước mắt tự nhiên cứ chảy dài.... @ Kẹo: Ra đây cho bạn tựa nhờ cái vai chút....
Lại sao đấy bạn, cuộc sống là khi ta khóc có ai đó đang cười và khi ta cười có ai đó đang khóc. Cố lên nhé!