Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi dochipxinh, 8/8/2012.

Tags:
  1. memai87

    memai87 HẢI SẢN TƯƠI SỐNG

    Tham gia:
    3/8/2012
    Bài viết:
    71,965
    Đã được thích:
    17,853
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Các chị đang bàn vụ chồng có dấu hiệu ngoại tình à
    cho em vào với
    học tí kinh nghiệm ứng xử à
     
    Đang tải...


  2. memeoluoi

    memeoluoi Hội KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    6,669
    Đã được thích:
    1,875
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Làm thế nào để chồng mình có gọi thì nó cũng k dám nghe nữa cơ. Tớ băn khoăn là: chồng của đứa kia liệu có nhà không mà khuya thế lại để vợ nói chuyện với trai đến cả tiếng là thế nào?
     
  3. vinhhanganh

    vinhhanganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/7/2011
    Bài viết:
    1,194
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    con kia làm ở khoa Hồi sức cấp cứu nên thường xuyên phải trực đêm. hôm qua về 2vc tôi lại cãi nhau 1 trận to anh ấy hứa là sẽ thôi sẽ ko gọi điện thoại nữa bảo tớ "đừng có làm to chuyện vì làm thế chẳng giải quyết được vấn đề gì cả nếu anh có lừa dối em thì anh sẽ lấy số khác anh gọi hoặc lên đơn vị anh gọi chứ anh sẽ ko để em biết như thế này đâu anh nói là anh sẽ làm"nhưng tớ chẳng biết thế nào nữa có nên tin chồng ko?
     
  4. vinhhanganh

    vinhhanganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/7/2011
    Bài viết:
    1,194
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Hạnh phúc thật mong manh có được nó thật khó nhưng làm sao để giữ được hạnh phúc còn khó hơn.
     
  5. dohaisan

    dohaisan ĐT 0982927182

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    9,945
    Đã được thích:
    2,079
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Chị nghĩ em nên cương quyết với chồng rằng phải chấm dứt việc gọi điện dù bất kể lý do gì, là bạn hay là tình thì cũng không chấp nhận như vậy được. Và cũng nói thẳng cho chồng hiểu rằng dù gọi bằng số này hay số khác rồi em cũng sẽ điều tra ra. Và nếu anh không muốn làm lớn chuyện thì hãy chấm dứt việc liên lạc với cô ta. Hay chẳng lẽ anh vì cô ta mà làm tan vỡ hạnh phúc gia đình.
     
  6. Haoem

    Haoem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    7,732
    Đã được thích:
    905
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Tưởng làm lành rồi, đi ăn lẩu noel rồi mà lại vẫn cãi nhau thế?
     
  7. vinhhanganh

    vinhhanganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/7/2011
    Bài viết:
    1,194
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    chán thế đấy mình cũng có muốn thế đâu nhưng "Cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng" chẳng làm thế nào được.
     
  8. vinhhanganh

    vinhhanganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/7/2011
    Bài viết:
    1,194
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    ngày hôm nay tôi có vô vàn những cảm xúc, nối buồn đan xen vào nhau tôi ko biết mình lên bắt đầu từ đâu nữa ko biết mình cần phải làm gì để có thể đứng vững hơn trong cuộc sống, có lẽ giờ đây chỉ cần thêm 1 cơn gió nhẹ thôi cũng có thể làm tôi gục ngã. nếu như giờ đây có 1 bờ vai vững chắc nào đó bên cạnh có lẽ tôi sẽ tựa vào để được che trở để được..........
     
  9. Haoem

    Haoem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    7,732
    Đã được thích:
    905
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Thế ý của chồng ntn? chồng đã hứa thế rồi thì thôi, cho qua đi để vui vẻ, phụ nữ thật khổ, ấm ức thế mà vẫn phải chịu nhỉ!
     
  10. Haoem

    Haoem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    7,732
    Đã được thích:
    905
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Tư tưởng chán chồng hả????????
     
  11. memeoluoi

    memeoluoi Hội KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    6,669
    Đã được thích:
    1,875
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Đứa kia nó làm ở bệnh viện- có công ăn việc làm tử tế nên chắc nó cũng sợ rùm beng. Nếu nó còn alo à ơi nữa- bà dọa đến bệnh viện làm ầm lên là nó sợ ngay.

    Nhưng phải cương quyết với chồng. Bảo: em chỉ tin anh 1 lần này thôi, đừng làm em thất vọng.:(
     
  12. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Nhưng mà quan trọng là ở chồng bà ấy, có chịu dứt ra không ấy chứ.
     
  13. memeoluoi

    memeoluoi Hội KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    6,669
    Đã được thích:
    1,875
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    tôi nóng tính lắm bà ạ...........chồng tôi mà thế tôi chả làm ầm lên ấy chứ :-(
     
  14. memai87

    memai87 HẢI SẢN TƯƠI SỐNG

    Tham gia:
    3/8/2012
    Bài viết:
    71,965
    Đã được thích:
    17,853
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Đàn bà phải thế chứ chị nhỉ
    càng nhìn đàn ông càng lấn tới
     
  15. vinhhanganh

    vinhhanganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/7/2011
    Bài viết:
    1,194
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    nhưng nếu là đàn bà mà ko nhin thì cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, gd sẽ tan nát chết mất thôi, tất cả mọi thiệt thòi chị em phụ nữ chúng mình phải gánh chịu hết.
     
  16. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Vẫn nên ngọt nhạt với chồng, nhưng cũng phải cương quyết "tấn công" cả chồng lẫn đứa kia em ạ.
     
    Bingo yeu thích bài này.
  17. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,903
    Đã được thích:
    3,044
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Tức là vẫn 1 cô đó thôi đúng ko em? Em gọi thẳng lên bệnh viện cho chị. Gọi đúng đêm nó trực í. Bảo với nó: Tôi sẽ...dạy chồng tôi nhưng sau đó tôi cũng sẽ dạy cho cô 1 bài học nếu cô còn lằng nhằng. Ko có làm ầm ĩ gì lên mà ồn ào, mệt mỏi em ạ. Cơ mà nói là làm, thế chúng nó mới sợ.
     
    HaoemBingo yeu thích.
  18. 3Hcun

    3Hcun Khám chữa bệnh đông y

    Tham gia:
    13/8/2009
    Bài viết:
    10,775
    Đã được thích:
    2,114
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    mình nhịn chồng ko đôi co cãi vã những chuyện đối nhân xử thế hay gì đó, chứ nhịn chồng đi ngoại tình thì ko dc. Có thể 1 lần bỏ qua chứ n lần thì bỏ đi chứ tiếc làm gì thể loại đấy. Đàn ông trên đời thiếu gì mẹ nó. Chuyện của mẹ nó tự nhiên làm mình đêm qua nằm mơ chồng ngoại tình =))
     
    Haoem thích bài này.
  19. nguyenkim197764

    nguyenkim197764 dauduahandmade.tk

    Tham gia:
    9/11/2009
    Bài viết:
    1,707
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    2013 thì em tròng 30 đấy ạ, hic, hic, :(
     
  20. Bingo yeu

    Bingo yeu Con ong làm mật yêu hoa!

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    26,993
    Đã được thích:
    9,105
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Duyệt phương án này của bà, hehe... Ko dại gì mà buông xuôi để mất chồng. 1 mặt cứ mềm mỏng, 1 mặt thật kiên quyết bà nhỉ.
     
    Đẹp_Fashion_Shoes thích bài này.

Chia sẻ trang này