TP em hiền khô, miễn xong việc thì thôi, ranh thì cứ thoải mái, nên có mấy bữa bận quá đâu có dám vô, cái tật, đã vô thì phải 88 888, mà 88888 thì ko thể tập trung chuyên môn.
Ghê quá...........có thấy máu chảy....có thấy đắp chiếu ko em Đúng rồi chị, toàn lũ choai choai lợi dụng cơ hội để nổi loạn, phá phách, đập phá đồ.
không chiều cũng không được, hai vợ chồng này là chân chạy mừ... Ù hén, cũng là cơ hội mừ Hỏi kiểu này hổng hiểu, làm hết mọi thứ cho con trai là sao? MC là người bất khả xâm phạm, ko bao giờ bàn tán... vì không làm dâu nên không phàn nàn... MC ko bao giờ bảo mình phải làm cái này, cái kia cả (chưa từng), đến chơi rồi về thôi.
chị ấy sướng là nói riêng .... còn mọi người nói chung thì vất vả .... vậy lên người ta mới chọn tuổi là thế chị nhỉ ??? ....
CẢ NHÀ ƠI, BI GIỜ ĐẤT CHẬT, MÌNH TIẾT KIỆM KG GIAN XÂY NHÀ NÊN message chung nha @ ms. Trang : HÌNH CU KIN nhìn ghét quá đi thôi ... @ twophuong : em gái cực thế ... cố gắng tìm 1 osin cho đỡ cực em ơi, chị cũng nghĩ XH đã phân công lao động rồi !!! cái chính là tìm đc người GV "tạm" vừa í thôi ... đừng cố làm hết mọi thứ chỉ khổ mình ... mong bố em mau hồi phục @ cunbeo : cai bớt đi nhé, về đến là vào nhà liền ... coi chừng sếp đứng sau lưng đó
uh, nhung thay tuoi nao thi tuoi cũng hên xui thui em oi, nguoi ta nói đức năng thắng số mừ, bởi vậy ráng tu tâm dữong tánh để con cái nó nhờ, mà mình cũng được tốt
mấy chị ơi em mới gọi điện thử số máy của Rada thấy bắt máy kìa .... rùi em tắt máy ah ....chị nào gọi lại chửi cho trận phát nào ....