hê hê đâu có bác ? em nói an ủi bác tý , dưng mà thế cũng là thanh thản rồi bác ạ . như em mỗi lần online trong giờ làm là fải cum cúp xét nét xem sếp đâu với lại bận bù đầu nhiều khi muốn xả stress tý cũng chả dám đây . bác có được 5-7 vé / tháng ko?? chứ em thì = 1/2 thui . hơ hơ.
He he, thanks em, chắc sếp của chỗ em khó tính hoặc ko thích online. May quá chỗ bác sếp cũng thích lướt net lắm, nên cũng đỡ, với lại công việc nhiều lúc đòi hỏi phải có thông tin trên mạng, nên sếp ko bắt ne bắt net đâu, có khi còn giục mày vào mạng xem cho chú tin này tin kia, hihi. Trước kia chưa làm CC, thời long lanh nhất cũng được 7vé/tháng, dưng mờ lâu lắm roài, chục năm trước đây roài, với lị lúc ý còn trẻ, còn xông xáo, đi nhiều kiếm nhiều. Giờ thì vào CC, lương tháng đóng khung bậc 2.67 x 540.000đ trừ hết bảo hiểm các thứ còn thực lĩnh hẳn 1.555.292 đồng, cũng nhét vào ATM như ai, oai ghê.
Cho mình gia nhập với, công chức chính hiệu đây. Nhà tớ cả hai VC đều công chức nên đói lắm, vào đây thấy các mẹ CC nhà mình giỏi giang quá, ai có sáng kiến gì chỉ giúp tớ với để kiếm thêm thu nhập chứ thời buổi lạm phát này mà lương CC
Welcome nhà MCB nhé, hai vc đều CC thì dễ thông cảm với nhau rồi, nhà mình cũng thế đấy. Ông xã cũng vừa bước chân vào đời CC thôi, nên lương cũng chỉ bằng mức lương vợ, tổng động viên hai vc lĩnh được 3triệu/tháng, nhà 4 người. hị hị hị. Giá thì càng tăng mà lương thì chả thấy tăng theo giá gì cả.
Thật em cũng lù mù cái khái niệm "công chức" lắm, em làm Nhà nước, ngồi văn phòng, lương cũng đủ dùng thôi, em thấy các chị buôn bán giỏi, quy mô lớn, thế là giàu rồi. Em cũng muốn buốn bán lắm, nhưng lại chẳng có vốn, lại kô máu liều đi vay nên vẫn ăn lương Nhà nước thôi ạ
Ông xã em cũng 10 năm CC như ai đây, ngành Toà Án hẳn hoi , dưng mà cũng ko chịu yên vị nên bùng ra ngoài làm thêm rồi . Ông ý bảo mẹ con em tốn kém nên " chấp nhận " ra ngoài kiếm miếng cơm đây . Mà bác HA tổng động viên gia đình thu nhập 3t/4 người mà bác ý vẫn vui vẻ với đời thế cơ mà . Nhưng chắc bác mới chỉ tổng động viên thu nhập trên giấy tờ thui nhở chứ còn khoản lù mù khác chắc ko tính đâu . Haaaaaaaaa. Chạy ngay ko bác ý lại oánh cho cái giờ .....Uiiiiiiiiiiii .
Thực ra có sự phân biệt Ỏng ạ. Nếu muốn tham khảo về thế nào là cc thì mời Ỏng vào đây nhé (link về Pháp lệnh về Cán bộ,Công chức) http://www.hcmier.edu.vn/vie/IER-Organization/PHAPLENHCANBO.pdf Theo tớ hiểu, Ỏng hiện giờ là cán bộ ăn lương Nhà nước.
Được như mô hình 50/50 của bác là nhất đấy bác ah. Cái kiểu chân ngoài dài hơn chân trong cũng mệt lắm.
Mình cũng đã có 2 năm làm trong cơ quan nhà nước đây nhưng chưa được là công chức vì chưa được vào biên chế,hic hic. Chán quá đành chui ra ngoài làm cũng được 7 năm rồi, bây giờ con nhỏ muốn quay về nhưng mà già quá rồi nên ngại quá. Nghĩ đến cảnh lại bắt đầu từ đầu mà nản. Nhớ ngày xưa mới đi làm, cô tạp vụ ở cơ quan thấy cháu ngoan chịu khó đi làm sớm liền nhờ "cháu đến sớm thì đun nuớc và rửa hộ cô bộ ấm chén ở phòng bác giám đốc cho cô ở nhà xem nốt phim buổỉ sáng ở đài HN" chán!!!. Ai cũng bảo trẻ khoẻ nên sai hết việc này việc khác, may mà bác giám đốc tốt không cho người khác sai vặt để mình còn tập trung vào làm chuyên môn.
Đựoc làm công chức cũng yên tâm, chứ như 2 vợ chồng mình đều làm ngoaì bị đuổi lúc nào không biết. Cứ công chức như 2 vợ chồng nhà HA thì cũng sướng nhỉ, mình phấn đấu còn chán.
Mẹ cháu nói đúng quá, 2 vợ chồng nhà em đây cũng bon chen ở ngoài hết, riết rồi có hôm thất nghiệp cả hai, chắc về nhà bố mẹ chầu cơm quá. Mô hình 50/50 có khi an toàn nhất.
Hi, cho mình gia nhập CLB này với. Cả 2 vc mình cùng làm cc nhưng hiện giờ mình đã xin nghỉ để về quê xin việc mới, đang thất nghiệp, chỉ còn mình anh xã làm thôi. Lương cc 3cọc 3đồng mà thời buổi này thì . . . hổng biết có đủ lo cho bé con không nữa. Chán thật! Mình thấy các mẹ làm cc chức cũng giỏi quá chứ lị, có mẹ vừa làm vừa buôn bán nữa chứ, còn mình thì không đi làm NN thì chắc chỉ biết chở con đi chơi thôi. Được cái anh xã nhà mình cũng thông cảm và thương vợ con nên trong thời gian này cán đáng hết. Mình ở Cần Thơ, có mẹ nào ở cùng quê với mình không?
Tớ cũng bị mừng hụt vụ này, nghe nói là Công chức sẽ có tích lũy mà vui, dưng mà họ nhầm tý, thiếu số 0,
Các mẹ có tay trái cả đấy ư. Tôi công chức 10n rồi, chán nhưng mà lại có sức ì lớn, nên cũng định làm cách mạng lại thôi. Chờ đợi Nhà nước quan tâm vậy. Hihi
Ui, các chị toàn ngót nghét 10n công chức nhỉ ? E mới CC suýt 4 năm thôi nhưng đã thấy ngán ngẩm quá rồi các chị ah . Có chị nào có kinh nghiệm giải toả stress không ? Chỗ em làm gò bó thời gian lắm , chả lang thang đi đâu được . Nhiều khi nghĩ đúng là mình tuy tuổi còn trẻ nhưng vẫn ảnh hưởng suy nghĩ lạc hậu của các cụ hồi xưa , cứ muốn ổn định thì chui vào làm CC , không phải phấp phỏng lo bị đuổi như 1 số mẹ làm ngoài nhưng ...'được cái này phải mất cái kia ' , ngẫm câu đấy sao mà đúng thế ... E đi làm thấy các skill của mình mỗi ngày bị mai một dần đi, lại toàn fải làm mấy việc không tên mà sếp nhờ vả , đại khái ức chế mà không thể giải toả được . Đôi lúc muốn bỏ béng đi, ra làm ngoài cũng chả chết được , thời buổi này kiếm nhiều tiền mới khó chứ kiếm tiền thì thiếu gì cách ...Nhưng bố mẹ nhà mình, bố mẹ nhà chồng, mà đặc biệt là gia đình nhà chồng thì ...chẹp chẹp chả biết thông cảm cho mình . Thôi thì vì tương lai con em chúng ta, đành tìm mọi cách để khắc phục các chị nhỉ . Em thấy mấy chị trên diễn đàn ai cũng giỏi, chả biết nghề tay phải thế nào chứ em phục nghề tay trái của các bác sát đất đấy ah . hihihi
Hehehe, có CÔNG thì lại kô có CHỨC, còn ai có tí CHỨC thì lại chẳng có CÔNG ------>>>> đấy là CÔNG CHỨC phải kô các mẹ?
công chức mệt chết đi được mấy mẹ nhỉ . Suốt ngày mài đũng quần ở cơ quan, họp thì hôm nào cũng từ 4h chiều đến 7 -8h tối chưa xong vì còn mải phê bình nhau. Mêt...