Năm vừa rồi quả là siêu củ chuối, chẳng có thu nhập gì cả. Lại còn phải gánh vụ giải tán hàng tồn nữa. Híc. Nhìn các mẹ buôn bán mà thèm. Mẹ nào cũng buôn bán rất nhiều chả hiểu có nguồn hàng đâu? Nào là VNXK, hàng tiện ích, đồ trẻ con...Mình chả có nguồn hàng nào hấp dẫn. Hay là mình vô duyên, hay là mình ko gặp thời. Đang chờ việc nên ko có khả năng kiếm tiền. Em có bà chị họ, hôm qua nói 1 câu: bây giờ làm gì để có tiền chị cũng làm. Bản thân mình có những tháng túng quá đã từng nghĩ: "chả nhẽ đi bán thân nuôi miêng" (nghĩ dại thôi). Ngẫm ra phụ nữ lúc nào cũng nên tiết kiệm cất giữ và thận trọng khi tiêu tiền nhỉ. Mình lại mắc cái tật hay thương người, người ta vay tiền ko biết từ chối, thôi thì... cố gắng thêm vậy. Các mẹ có cao kiến gì ko ạ
Ðề: Bị bệnh thèm tiền ờ, ai mà giỏi như em, chị có biết nguồn hàng nào đâu, cũng ko đi tỉnh này tỉnh kia buôn bán được.Đấy ko bôn ba lấy đâu ra tiền
Ðề: Bị bệnh thèm tiền Ở nhà ax nuôi cho lành chị ạ, mà em thấy chị hay làm cái siro hay mứt gì đó mà, nếu mà chị khéo tay làm mấy đồ đó bán còn ok hơn cả các đồ KD khác chị ạ
Ðề: Bị bệnh thèm tiền ôi chủ top = tuổi mình, nhưng với mình thì năm vừa rồi lại làm đc nhìu việc lắm, trong đó có việc mở bán hoa tại gia lun công việc tuy vất vả, lời lãi ko nhìu nhưng vì thế mình bán rẻ nên đông khách, quen bít nhìu bạn bè, thấy cũng vui vui
Ðề: Bị bệnh thèm tiền Chị có biết làm đâu, thấy bà bác làm ngon ngon thì vác lên quảng cáo nhưng sau bác ý bận quá nên bỏ dở ko làm nữa. CHị nấu ăn vô cùng tệ. Món ngon thì nhìn ko đẹp mà món nào đẹp thì ăn ko ngon. hic
Ðề: Bị bệnh thèm tiền Hoa đẹp thế, nhưng vấn đề là tớ có học về hoa đâu?? Năm vừa rồi của mình là số 0, ko âm là may lắm rồi
Ðề: Bị bệnh thèm tiền Bệnh của mình nan y lắm, vì tiêu cũng hoang. May mà cũng thỉnh thoảng lên cơn tiết kiệm được triệu này triệu kia, hic ko thì chết đói
Ðề: Bị bệnh thèm tiền hơ hơ, memai87 mà cũng bị mắc bệnh này ư? hai tay 2 súng hoạt động hết công suất rồi cơ mà