Chị ơi biết là thế và mọi người ai cũng khuyên em nhưng do em ôm đồm và thương con quá bây giờ em ko biết làm thế nào để tập cho P biết tự lập nữa,mình thương con quá hóa ra là hại con đúng ko chị
Em cũng nghĩ như chị... Nhưng bực là bực cho bố mẹ em, trước kia mẹ chị ta ngã bệnh mất bố mẹ em rước 5 anh em chị ta từ dưới quê lên nuôi, ngưới lớn nhất 15 tuổi, người nhỏ nhất 4 tuổi, tất cả đều được ăn học tới nơi tới chốn, bố em vì lo lắng miếng ăn cho gia đình đến nỗi bị lao, ho ra máu luôn...giờ ai cũng có gia đình riêng, thế mà giờ đây ông bệnh nằm đó, 3 năm rồi mà chỉ có 2 người đến thăm có vài lần, không biếu cho cậu (là bố em) 1 cục kẹo, hộp sữa....tức chứ chị ..... Giờ bà chị này khó khăn khg nuôi nổi con (lúc đó 10tháng) lại chạy về nhà em (chị ta còn khg biết cách nuôi con, cái gì em chũng chỉ dẫn, lúc mới về thằng nhỏ suy dinh dưỡng và la hét suốt ngày, sau đi khám mới biết nó tự kỷ), thế mà lại xử sự như thế đấy....
mẹ cunbeo đẻ bộc điều hả,sướng thế,còn tui hả 20tuổi ham vui lống chầy sớm về làm dâu 4h sáng mẹ chồng gõ nồi khuya chén dậy nấu cơm,và oanh tạc 1 mình 1thau đồ cho cả nhà 7người,giặt đồ mà bị mẹ chồng dơ áo trước bóng đèn soi từ trên xuống dưới xem có sạch ko chứ,và quy định của ba chồng là làm gì thì làm 6h phải dọn cơm sẵn trên bàn cho cả nhà ăn để ông đi làm rùi,nhiều hôm hơi mệt giả bộ nằm tí cũng ko xong. Từ đó tui thề với lòng là sau này tui có con dâu nếu lỡ đời tui có khổ tới mấy tui cũng phải mua máy giặt trước khi cưới con dâu
Em thật may mắn chị ah`, MC em la` No.1 đó. Thương con dâu, con rể như con đẻ i'. Mọi việc trong nhà kể cả trông cháu Bà la`m tất. Nhiều lúc em kiu để con làm mà Ba` ko chịu, cứ kiu lả con đi làm cả ngày, 2 mẹ con xa nhau, làm về là 2 mẹ con cứ ôm nhau, con` mọi việc là Bà làm hết, nhiều lúc em phải lén lén phụ đó. Bà chỉ nói là "Giờ con thấy mẹ lo cho con thế nào thì sau này con lo lại cho con dâu con như vậy là được rồi", nghĩ mà thương Bà :-(. Mong là sau này mình già không bị đổi tính
bớt giận bà ơi, nóng quá nổi mụn bi giờ, cái kiểu như vậy tui thấy hoài chứ gì. Bởi vậy, hồi xưa cậu và dì chồng tui nuôi ổng suốt mấy năm đại học đó, VC tui nhớ ơn hoài luôn, tết nhứt này nọ hay qua thăm hỏi lắm, con của dì ổng có gì khó mà nằm trong khả năng tui là tui giúp để trả ơn 1 phần đó bà, nợ tiền nợ bạc còn trả được còn nợ ân tình trả hoài không hết.
Hi..hi...em cũng khg bị MC hành nên chưa biết thương đau....nhưng em nghĩ sau này nếu làm MC em sẽ là bà má chồng dễ thương và hiền nhất thế giới......ka..kaka......(con dâu...hãy đợi đấy......)
đấy đấy chị cứ như vậy hỏi sao k xì trét .... chị càng nghĩ chị càng bực ....mà người đó vẫn nhăn nhở ra đấy thôi .... vứt đi chị ợ ..... giang sơn khó đổi bản chất khó dời .... chị có mắng chửi đánh đập họ họ cũng vậy thôi chị ơi , hơi đâu chấp nhặt với mấy người k hiểu biết hả chị???
Bà giống tui nên bị mẹ tui rầy hoài, thui chỉ dạy con từ từ là dc rùi bà ợ nếu ko sau này chả bít làm giề hết
em vậy là quá sứong, chị thì ko phải làm dâu, lâu lâu mới ve quê thôi, bị 1 lần nhưng cũng nhờ đó mẹ chồng nàng dâu hiểu nhau hơn, giờ thì Ok rồi, còn mẹ ruột khó tính, đì con gái cưng con trai quá thành ra mình hơi bị mệt, nhưng dù gì cũng là mẹ mình nên cam chịu, vì sợ bây giờ ko cam chịu thì chưng nữa hối hận.
Đúng rồi, làm người phải có trước có sau.......trước giờ tui khg ăn chay niệm phật (chắc không có tâm theo phật) nhưng tui nghĩ sống phải biết trân trọng những người yêu thương mình, kính trên nhường dưới và báo hiếu cha mẹ, đấy cũng là 1 cách tu mà.....
ở đời nhiều lúc cũng buồn chị ở riêng bao nhiêu năm là bấy nhiêu năm cũng hết ng này đền ng nọ,vì bên ngoại chị là chị lớn nhất mà các cậu các dì đều vất vả,em út vào đây đứa nào cũng chị ,đứa có đạo hiếu thì ít mà đứa hời hợt thì nhiều,chị còn nhớ mãi lúc có bầu nhóc P thèm ăn cháo gỏi vịt(khoảng 50ngàn là ăn thả ga)mà chị lúc đó rất khó khăn,nói gần nói xa để tụi nó dẫn đi ăn mà chúng im luôn,tức ơi là tức cháu chẳng bao giờ đc cục kẹo,nhưng bây giờ tụi nó có con và khó khăn thì mình cũng ko đànhlại phải ra tay
Nghe HT nói nghe cũng ........sướng.......thao thao nãy giờ với chị em cũng đỡ bực òy........thanks em....
hehehe ....thấy chị vào mừng we'....chộp lun ...hok thui chị tắt ngúm đèn ....phải bắt sống mới 888 99999 dc chứ .... ...19 này đi nhen chị....
DUYỆT CHUYỆN NÀY !!!! ngoài những hội họp như trên ra, xin bổ sung thêm chút : hội mình đến với nhau tình cảm ... là chính yếu nên tiền bạc xin hãy đừng đụng đến ... hãy giúp nhau những gì có thể nhưng cũng xin các mẹ hãy đừng quá mềm lòng, cả tin nhé, và cũng xin hãy thẳng thắn nếu có vấn đề liên quan đến tiền bạc
bà ngồi sui ai chưa vậy, mà tui quên, bữa bắt tay với mẹ cún beo rùi, thoi tui còn con trai nè, bằng tuổi con gái bà đó, ngồi sui luôn đi, he he, nhưng lúc đó tui thành mẹ chồng, hix hix, hổng biết sau này mình có sợ con dâu khong ta? uh, nói mới nhớ, con bà sắpthi chưa, con tui là thứ 2 tuần sau là thi rùi đó, àm mấy bữa nay cái đầu nó nhức như búa bổ, tối ko dạy nó được, nó tự học không hà. còn nói đến chuyện MC thì dài dòng lắm, mấy bà dì của tui toàn gặp MC sát thủ không hà, nghe kể mà tội luôn.
Trùi ui nhiều chuyện quá đọc ko kịp thì làm sao mà 8888 nổi đây trùi. Hic Hic Chào các sis nhé. Khí thế cao thế này thì chắc ai cũng number 1 hết rùi. Cái khoản tả Rada thì phải cho rõ nhe, chứ mà chỉ bảo tóc ngắn ngắn thui thì chít tui đó. Mẹ Behuy phải cập nhật thêm thông tin nữa nhé, coi chừng bắt lộn tui là chít ngay.
Dạ, đúng rồi chị, dù sao cũng là mẹ mình, có lẽ do bản tính mẹ khó tính thôi, chứ trong lòng thế nào cũng thương chị nhiều a`. Em thấy có nhiều bà Mẹ khó tính lắm, toàn nạt nộ con cái thôi, nhưng mà thương lắm cơ.