Tốt nhất hổng giành nữa mừ đứng kế bên kể chiện MC nghe...như thía sẽ zui zẻ cả 2 đóa...kinh nghiệm bản thân..hè hè..
hôm nay sếp đi họp mai mới về, tính đi tiếp đấy chứ mà cũng hơi ngại nên lại về VP làm mấy chuyện linh tinh.... Cũng có việc mà lười quá, hehehe
được ưu đãi mời mọi người uống nước mía em ah....ekekkekek nghe nói ăn ở đó cũng ngon lắm..hôm trước có mẹ nào đó nói 400k/3 người thì phải hay là mình nhầm...ekkekekee
phải học tập mẹ đẻ mình mới được, trai gái gì cũng như nhau, không phân biệt, hehehe.. Nhưng thế hệ các bạn F1 của hội 888 này thì chắc là khác xa mình rồi đúng ko?
uh, cai tuoi rong phải xa nhà làm an moi tot, do em cứ ru rú voi mẹ hoài nên có lẽ vậy nên chưa tốt, he he he, vậy mà lúc ở riêng, tuần nào ông ba cũng nhớ con nhớ cháu chạy lên thăm, giận thì giận mà thương thì thương. uh, xã nhà em cũng thấy ít bị ảnh hưởng từ gia đình ổng lắm, em và mẹ chồng có gì hiểu nhầm nhau là ổng đứng giữa giảng hòa, gặp má chồng em thì ổng nói tốt cho em để má ổng hiểu, còn với em ổng giải thích vì sao má ổng lại như thế rồi phán thêm câu " mai mốt em cũng làm má chồng đó", nhờ vậy mà hòa bình lập lại, như người khác chắc tiêu dzên rùi quá
mình vẫn nhớ mẹ mình thường nói : Cứu vật, vật trả ơn... cứu nhơn (nhân), nhơn trả oán ... ấy là thế ... em nên dứt khoát nếu thấy mệt lòng mình
Chị làm tròng kiếng mới chưa? Từ hôm í đến giờ, bẩu đi làm dưng mừ hổng có lúc nào ra ngoài được hết á.... hixxhixxx
chị ơi...metin&Tit đã làm việc đó roài hỏng cần người ta đuổi đâu chị ơi...lý lịch àny nọ liên quan tự công an xác minh và đến cty làm việc riểng roài... nên chị em mình ko cần bận tâm..cũng đừng bàn tán nữa thêm buồn ah...bỏ qua 1 bên chị nhé... ah muh chị có đăng ký phụ bếp cho metintit ko đấy
Ba chồng em có vợ hai chị ạ nên em thương mẹ chồng em lắm, nhiều khi em cứ xuề xòa cho qua chuyện ko vui thôi. Nói gì thì nói phụ nữ với nhau nên em thấy mẹ chồng em thiệt thòi rất nhiều, ai đời cả đời làm lụng có được nhà to đất rộng thì bị ổng lừa lấy hết còn đưa vợ hai về ở, đấy là chưa kể ổng đưa mẹ chồng em từ Thái Bình vào mà ko nhập hộ khẩu cho bà, lại làm mất luôn chứng minh nhân dân của bà ( cái này là có chủ ý nha ). Bây giờ bà giống như bị vô thừa nhận ấy không làm được bất kỳ giấy tờ gì cả. Mà chị biết ko ổng là giám đốc trung tâm trại trẻ mồ côi khuyết tật đấy, người ác đức mà điêu ngoa. Vợ chồng em vay mượn xấy nhà, ổng cho mượn được 5 triệu còn đòi lên đòi xuống mà dám gọi điện về quê và nói với mấy người trong họ hàng là bỏ tiền ra xây nhà to cho vợ chồng em. Em ghét ổng nhất, không thèm nhìn mặt lâu rồi, ổng bảo chồng em là em thế nọ thế kia mà chồng em hiền nên chẳng bao giờ to tiếng một câu.
trùi, đúng là papa khổ thật đấy, mà thôi, qua rồi, bây giờ mình sống nhiều nhiều cho bản thân mình chút đi, con nó lớn rồi (gần 6 tuổi rồi còn gì). Thích gì thì cứ làm, thích đi đâu thì cứ đi, lôi con đi cũng được...
:razz::razz::razz::razz::razz::razz::razz::razz::razz::razz:, đàn ông cứ phải nắn cho rắn thì mới tôt chị ợ
Khổ lúc đầu em thật thà. Không cho em làm nên em không dám làm sau này biết ý rùi nên nhào vô cả hai cùng làm.
Không đâu chị ạ. Vì ở quê cắt hộ khẩu rồi mà vào đây lại không nhập hộ khẩu nên bây giờ chẳng ở đâu chịu làm lại cho hết á.
Lúc mới về làm dâu, tui cũng thiệt thà i chang zậy đóa..khè khè...dưng mừ bi chừ thì bít roài...làm chung rùi tỉ tê, rùi kể chiện, 'xin í kiến'... đủ thứ trên trời dưới đất, riết roài phát hiện ra tui nói kg hà...MC làm hết lúc nào hổng bít...khà khà..