um, co minh day, thich di du lich lam va di kha nhieu tinh trong nuoc VN, he he, chua duoc xuat ngoai lan nao
Em ko gọi là đi nhiều, nhưng cũng đi đc vài nơi trong nước và nước ngoài. Đợt tết này đang chưa biết đi đâu đây ạ
Em thì thích đi du lịch nhưng chưa được đi mấy, buồn kinh! Lên đây hóng hớt xem mọi người hay đi đâu để còn bon chen!
Meruarua ơi, e lên Tây Bắc cũng thíc thịt bò khô trên đó lắm. Mê nhất món thịt bò khô mà treo gác bếp, rồi khi ăn thì vùi vào trông bếp lửa ấy artyman: - oh my god, hồi lên Phó Bảng, ăn luôn trong nhà dân tộc - ko giống thịt bò mình tí nào ^^
Tóm ngay được topic này rồi, mình thích đi du lịch lắm. Cho mình nhập hội với. Mình đang định cư tại Úc. Đã được đi gần hết Việt Nam rồi. Chỉ trừ khu vực vùng cao, như Sapa, Cao Bằng... Tết này tính về là đi Malaysia, Lào, rồi đi xe bú từ Lào về Điện Biên Phủ. Rồi dạo hết mấy khu vùgn cao luôn. Rồi về nhà ở Hải Dương ăn tết. Còn nước ngoài thì mình đã đi Thái Lan, Singapore, Campuchia, New Zealand..... và hiện đang ở Úc. Có ai cần san sẻ kinh nghiệm gì thì mình sẵn sàng...
Em chưa có dịp ra nước ngoài nhiều nhưng trong nước đi cũng khá nhiều, với máu thích lang bạt nên cứ vát balo thế là lên đường thôi. Hiện nay em đã giảm đi lại rồi nhưng có ai rủ rê thì cũng lên đường thôi. Trong thời gian này em rất thường xuyên ở Ninh Chữ-Vĩnh Hy vì vậy khi các cha mẹ ghé tới nhớ alo cho em cái nhé! Gặp mặt cho vui nhé! Công việc của em hiện nay là làm du lịch tại Phan Rang - Ninh Thuận vì vậy cần hỗ trợ gì em sẽ hết sức luôn, với tiêu chí ngon bổ rẽ ...hihi...Thân!
Mình cứ hở ra là đi, được nghỉ từ 3 ngày thôi là cả nhà té, nhóc nhà mình từ 10t tuổi là đã cho chinh chiến rồi, trong ngoài nước tuốt tuồn tuột, nên giờ cu cậu cứ thấy bố mẹ cho đồ vào vali là bít sắp ược đi chơi. Tết này đang định sang Lào, có mẹ nào đi Lào rồi cho mình tý kinh nghiệm với nhé,tks
Mình nhớ như in cảm giác Hồi còn làm hướng dẫn viên... vậy mà thấm thoắt đã qua rồi 4 năm chinh chiến... Giờ vẫn làm guide, vẫn đi khi có thể, nhưng cảm giác không như những ngày đầu nữa... khó tả lắm! Những ngày lẫm chậm bước chân vào nghề guide... dù điểm đó có đi nhiều lần... thậm chí vài chục lần như Sapa - Hạ Long... thì tối hôm trước hoặc sáng trước chuyến đi cũng cứ phải lôi tài liệu ra lẩm nhẩm đọc... sợ sai 1 con số, sợ sai 1 dữ liệu, đến sợ sai cả cung đường... Hôm nào có đoàn đi vài ngày, là sáng dậy thật sớm, lục đục đóng đồ, trang điểm... Oải nhất là đón ga và đón sân bay sớm... Còn những tour đi Xuyên Việt hoặc đi nước ngoài thì đồ đạc của mình cứ gọi là lên đến cả 20kg... Con gái mà! Lỉnh kỉnh, đôi khi chả dùng đến cũng mang đi... Từ cái đam mê ĐI đã ngấm vào máu ngay từ thời còn đi học lớp mầm ... nên mình vác ba lô chinh chiến hết dọc ngang tổ quốc... Có một cái đam mê khác người... đó là chỗ nào mà người ta chưa đi tới thì mình đi, chỗ nào mà người ta cảm thấy khó tới thì mình tới... Chỗ nào nhắc đến người ta lè lưỡi, lắc đầu thì mình lại muốn dấn thân vào... Để chứng tỏ bản lĩnh hay sao? Hay để vượt lên và chiến thắng chính bản thân mình thì đến tận bây giờ mình cũng không biết nữa.... Chỉ biết rằng cứ đi là sẽ đến... đến được là thành công... Từ khách sạn 5 sao, đến ngủ rừng ngủ rú, bên bờ suối và sớm ra thấy Vắt đậu vành môi... Từ cao tốc đẹp ngời ngời đến lê lết trên đường bùn lầy gió bụi... kiểu ĐI ấy dân du lịch gọi đó là "Phượt". Mình thích đi... và mình viết khá nhiều... mình gọi nó là BÚT KÝ LỮ HÀNH. Cứ sau một chuyến đi thú vị, một cuộc hành xác ngoạn mục thì mình lại viết... Ngày xưa, khi cái Blog trên yahoo chưa chuyển nhà sang 360 độ... Mình còn viết nhiều, giờ thì nó chuyển qua... mất toi hơn 200 bài viết... thấy tiếc. Giờ nếu được, mình chỉ có thể copy các bài viết cho mọi người đọc thôi. Ai cần chia sẻ mục nào, thì liên lạc với mình... ÔI... nhớ quay quắt những cung đường Tây Bắc...mù sương! GIA SẢN CHẲNG CÓ GÌ NGOÀI NHỮNG CHUYẾN ĐI....
Khu vực Bình Tiên là nơi giao nhau giữa 2 tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa. Tôi được rất nhiều bạn bè kể về nơi này, ngày qua ngày không biết tự lúc nào đã thôi thúc tôi phải ghé bằng được đến Bình Tiên. Sáng nay ngồi cafe với mấy người bạn ở quán cóc trên đường Trần Quang Diệu , tôi có gợi ý nhưng mọi người ai cũng đều bận lo công việc cuối năm cả. Nhưng lúc này tôi lại rất muốn lên đường vào Bình Tiên, thế là chỉ trong 15 phút tôi quyến định lên dường bằng con ngựa sắt củ kỷ. Từ trung tân thành phố Phan Rang đến Bình Tiên mất khoảng 42km. Khi đến Mỹ Thanh tôi ghé vào chợ mua ít đồi dùng cần thiết và bắt đầu cuộc hành trình vào Bình Tiên. Chợ Mỹ Thanh cách cầu Mỹ Thanh khoảng 40m cua trái là con đường dẫn vào Bình Tiên. Cầu Mỹ Thanh hường Sài Gòn về Nha Trang Tiếp tục chạy vào Bình Tiên Chổ này là khu làng nghề do nhà hàng Ngọc Sương chuẩn bị khánh thành
Rời nha hàng Ngọc Sương tôi tiếp tục cuộc hành trình Đi thẳng là Bình Tiên, còn rẻ trái là về khu Bình Lập tại đây có khu resort cao cấp của Ngọc Sương Vượt qua con dóc này sẻ tới Bình Tiên Trước mặt tôi là bãi biển Bình Tiên
Khi vào tới Bình tiên tôi đã chọn một quán quen thuộc để gởi hành lý. Nghĩ ngơi khoảng 15 phút tôi bắt đầu khám phá vùng đất hoang sơ này.
Nơi dòng suối hòa dòng nước ngọt vào biển cả Đàn cá giữa hai dòng nước ngọt và mặn. Điển đến cuối của tôi.
Ðề: Những người thích đi du lịch, Em mới ra trường và làm cho 1 công ty DL.e đang cần chia sẻ kinh nghiệm làm thế nào để tiếp cận khách hàng 1 cách tốt nhất.e mong các anh chị chia sẻ cùng em.dưới đây là 1 trong nhưng tourr em đảm nhận.ngoài ra còn nhiều tour khác nữa.em mong nhận đc sự phản hồi ! thanks! KHÁM PHÁ HÀ GIANG VÙNG PHÊN DẬU CỦA TỔ QUỐC HÀ NỘI – HÀ GIANG - ĐỒNG VĂN – MÈO VẠC – HÀ NỘI ( 5 ngày/ 4 đêm) Khởi hành: 30/09 – 4/10/2010 Ngày 1: Hà Nội - Hà Giang (Ăn: Trưa, tối) Buổi sáng: xe đón quý khách tại khách sạn khởi hành đi Hà Hoàng Su Phì. Quý khách ăn trưa tại Tuyên Quang. Buổi chiều: Tiếp tục hành trình, đến Hoàng Su Phì, quý khách nhận phòng, nghỉ ngơi tự do. Buổi tối: Ăn tối tại khách sạn, nghỉ đêm tại khách sạn. Ngày 2: Hoàng Su Phì – Hà Giang - Cửa khẩu Thanh Thuỷ ( Ăn: sáng, trưa, tối) Buổi sáng: Ắn sáng tại khách sạn, khởi hành đi thăm chup hình tại Ruộng bậc thang nổi tiếng. Tiếp tục, đi Hà Giang. Đến nơi quý khách ăn trưa tại nhà dân bản nguời Tày. Buổi chiều: Đi thăm Cửa khẩu Thanh Thuỷ, đi bộ thăm bản Tày, tắm thác. Về nghỉ ngơi. Buổi tối: Ăn tối tại nhà sàn, ngủ đêm tập thể tại nhà sàn. Ngày 3: Hà Giang- Đồng Văn ( Ăn: Sáng, trưa, tối) Buổi sáng: Quý khách ăn sáng tại nhà sàn, sau đó khởi hành đi Đồng Văn, thăm bản nguời Dao Áo Dài, Ăn trưa tại Yên Minh. Buổi chiều: Thăm bản Hmông, thăm Đỉnh Lũng Cú, địa đầu tổ Quốc, Dinh Vua Mèo. Đến Đồng Văn, nhận phòng, nghỉ ngơi. Buổi tối: Ăn tối, đêm tại khách sạn. Ngày 4: Đồng Văn – Mèo Vạc ( Ăn: Sáng, trưa, tối) Buổi sáng: Quý khách ăn sáng tại khách sạn, thăm chợ dân tộc Hmông, Dao, Hán, Nùng…tại Đồng Văn. Tiếp tục hành trình thăm chợ Mèo Vạc. Ăn trưa tại Yên Minh. Buổi chiều: Tiếp tục về Hà Giang, nhận phòng, nghỉ ngơi tự do dạo phố, hoặc tắm là thuốc. Buổi tối: Quý khách ăn tối tại khách sạn, nghỉ đêm tại khách sạn. Ngày 5: Hà Giang – Hà Nội ( Ăn: Sáng, trưa) Buổi sáng: Ăn sáng, khởi hành về Hà Nội. Ăn trưa tại Tuyên Quang. Buổi chiều: Tiếp tục hành trình, đến điểm xuất phát chương trình kết thúc Chia tay quý khách hẹn gặp lại. Trọn gói khách lẻ: 2.990.000 VND/ 1 khách Dịch vụ bao gồm: - Xe đời mới lái xe giàu kinh nghiệm - Vé tham quan trong chương trình. - Ăn trong chương trình. - Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, chu đáo. - Nước uống trên xe. - Khách sạn tiêu chuẩn 2 sao. - Ngủ bản có nóng lạnh. - Bảo hiểm bảo Việt. Dịch vụ không bao gồm: - Đồ uống ngoài chương trình. - Các điều khoản ngoài chương trình. - VAT.- Liên hệ: Công ty du lịch GREENCANAL TRAVEL Address: 1/429 Kim Mã- Ba Đình - Hà Nội TEL: 04. 3724 5292 Fax: 04.3724 5291 – Mr. Khải: 0984.375.345 Email: khaitran@greencanal.com Website: www.greencanal.com Chúc quý khách chuyến đi thú vị và bổ ích!
Ðề: Những người thích đi du lịch, CHƯƠNG TRÌNH TOUR ĐIỂM ĐẾN THỜI GIAN GIÁ TOUR GHI CHÚ Đà Nẵng – Non Nước - Bà Nà – Hội An – Mỹ Sơn – Cửa Đạt 3 ngày 2 đêm 4.690.000 vnđ 2 khách ++ Du thuyền sang trọng Vịnh Hạ Long 3 ngày 2 đêm 4.900.000 vnđ 2 khách ++ Vịnh Hạ long 1 ngày 490.000vnd 650.000vnd (kayaking) Khởi hành hàng ngày Hà Nội – Tam Đảo elvedere Resort **** 2 ngày 1 đêm 1.950.000 vnđ Đoàn 20 khách Hà Nội – Vresort *** 1 ngày 480.000vnđ Đoàn 20 khách Hà Nội – V resort *** 2 ngày 1 đêm 1.280.000 vnđ Đoàn 20 khách Hà Nội – Vạn Chài Resort **** 2 ngày 1 đêm 2.550.000 vnđ Đoàn 20 khách Hà Nội – Vạn Chài Resort **** 3 ngày 2 đêm 4.000.000 vnđ Đoàn 20 khách Hà Nội – Mai Chau Lodge 2 ngày 1 đêm 2.580.000 vnđ Đoàn 20 khách Hà Nội – Sapa – Royal View ** 3 đêm 2 ngày 2.000.000 vnđ Đoàn 11 khách Khách lẻ xin liên hệ Hà Giang – Đồng Văn – Mèo Vạc - Lũng Khú 5 ngày 4 đêm 3.000.000 vnđ Đoàn 8 khách ++ Hà Nội – Sài Gòn – Shopping - KS 2 sao 4 ngày 3 đêm 4.500.000 vnđ Đoàn 20 khách Ai Cập huyền bí – Khách sạn 4 sao 10 ngày 9 đêm 2.850.000 usd 2 khách ++ Xin liên hệ để biết thêm thông tin tại: Công ty TM&DL GREENCANAL VIETNAM 1/429 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội TEL:043.724.5292 FAX:043.724.5291 Mr Quyết: 0904.386.229 Mr Khải:0984.375.345